Top 30 câu status, lời chúc lễ Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa nhất 2023

Lễ Vu Lan là dịp để con cái ngỏ lời cảm ơn, thể hiện tình cảm yêu thương và bày tỏ sự hiếu thảo đối với cha mẹ của mình. Ngoài những hành động thiết thực, bạn cũng đừng quên gửi những lời chúc lễ Vu Lan báo hiếu như món quà tinh thần ý nghĩa tới cha mẹ trong ngày đặc biệt này.

15 lời chúc lễ Vu Lan báo hiếu ý nghĩa 2023

Những lời chúc lễ Vu Lan tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng tấm lòng của người con dành cho cha mẹ mình vào dịp lễ báo hiếu tháng 7 này. Cùng tham khảo ngay những lời chúc nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu hay và ý nghĩa nhất được gợi ý sau đây:

1. Hẳn mẹ sẽ bất ngờ khi nhận được món quà này của con? Mẹ à, con chưa từng nói con yêu mẹ nhưng sâu thẳm đáy lòng, con luôn biết ơn và coi mẹ là động lực sống đấy.

2. Cảm ơn Mẹ, đã sinh ra và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cảm ơn mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm qua… Con chúc mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Con yêu mẹ nhiều.

3. Trong tim con, mẹ là người quan trọng nhất. Mẹ dạy con biết ăn, biết nói, dạy con từng con chữ vầng thơ. Mẹ từng thức nhiều đêm liền chỉ vì con ốm, đau. Thế mà nhiều lúc con lại làm mẹ buồn lòng từ những lần không nghe lời mẹ, những hôm đi chơi về khuya khiến mẹ lo lắng. Nhân dịp Vu Lan này, con xin gửi lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi đến mẹ. Con chúc mẹ ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc và tươi trẻ.

4. Cảm ơn mẹ yêu của con. Mẹ luôn là người ôm con vào lòng để an ủi, vỗ về mỗi khi con buồn. Mẹ cũng là người nhẫn nhịn, chịu đựng những lần nổi nóng vô cơ của con. Cảm ơn mẹ và tình thương bao la, rộng lớn mà mẹ đã dành cho con.

5. Con xin cảm ơn mẹ yêu của con. Mẹ đã sinh ra con, nuôi dạy con khôn lớn, nên người. Mẹ là ánh dương soi sáng và dẫn lối cho con. Suốt đời này con sẽ không quên công ơn dưỡng dục, sinh thành của mẹ.

Ảnh: Lạc Yên

6. Tình thương cha dành cho con to lớn như núi cao. Cha dạy con biết mạnh mẽ, dạy con lòng biết ơn và dạy con vô vàn điều hay lẽ phải khác. Tuy có phần cứng nhắc nhưng tình cảm của cha luôn ấm áp, chân thật. Mùa Vu Lan này con cầu cho cha vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Con yêu cha.

7. Nhân ngày lễ Vu Lan, con kính chúc người đàn ông đáng kính nhất cuộc đời con luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Con luôn cảm thấy thật tự hào vì được làm con của bố! Cảm ơn bố đã luôn ủng hộ và yêu thương con vô điều kiện.

8. Bờ vai của bố đã chở che cho con suốt những ngày con còn bé. Lớn một chút, bố thường trò chuyện, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với con như những người bạn. Con chẳng có gì hơn ngoài chúc bố một mùa lễ Vu Lan thật an lành, yên vui.

9. Lễ Vu Lan này con kính chúc bố khỏe mạnh, hạnh phúc. Con hy vọng bố thích món quà con tặng. Con yêu dấu của bố.

10. Đối với con, bố là bờ vai vững chắc bảo vệ và che chở con. Bố không ngại khó khăn, làm biết bao nhiêu công việc khó nhằn ngoài xã hội để con được ăn học nên người. Lễ Vu Lan này con cầu mong bố được khỏe mạnh và luôn vui cười cùng gia đình mình.

 Ảnh: Lạc Yên 

11. Lại một mùa Vu Lan nữa lại về, không từ nào có thể diễn tả công lao to lớn cha mẹ đã dành cho chúng con. Chỉ mong cha mẹ luôn vui, khỏe để chúng con có cơ hội báo đáp.

12. Kính chúc bố mẹ không chỉ ngày Lễ Vu Lan mà tất cả 365 ngày đều vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ suốt cuộc đời… Và nhiều hơn thế nữa.

13. Một lần nữa Vu Lan lại về, con tự nhủ mình vẫn chưa làm được gì để bố mẹ vui lòng. Lớn rồi mà vẫn còn con nít lắm. Đừng trách con bố mẹ nhé. Chúc bố mẹ mãi bình an và sống đời với con.

14. Con chẳng biết nói gì hơn, nhân ngày lễ Vu lan con chỉ biết chúc cha mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Con yêu cha mẹ nhiều!

15. Con chưa bao giờ đứng trước mặt cha mẹ để nói câu "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm" hay "Cha ơi, con yêu cha lắm". Con cũng không hiểu sao một câu nói ngắn ngủi mà khó nói ra đến thế. Hôm nay, nhân ngày lễ Vu lan, con có có cớ để nói điều đó rồi. Nhưng cha mẹ, con yêu cha mẹ nhiều hơn một ngày đấy! Nhiều bằng số ngày tuổi của con. Cầu chúc cha mẹ luôn khỏe và mãi hạnh phúc.

 Ảnh: Lạc Yên 

15 câu status lễ Vu Lan hay và ấn tượng nhất

Công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha luôn là tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời này. Một mùa Vu Lan nữa lại về, hãy dành cho cha mẹ mình những lời yêu thương, trân trọng nhất bằng những câu status lễ Vu Lan được gợi ý sau đây:

1. Có những lúc con đã làm bố mẹ phải bận lòng, cũng có những lúc con biết bố mẹ hãnh diện về con. Nhưng chưa bao giờ con nói con yêu bố mẹ mặc dù trong thâm tâm con, bố mẹ là điều quan trọng nhất. Hôm nay con con muốn nói, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Và mỗi ngày tình yêu đó vẫn nguyên vẹn và lớn dần thêm.

2. Tháng 7 Âm lịch còn là mùa Vu Lan báo hiếu, mùa của những đứa con hướng về cha mẹ. Cũng là một dịp lễ tâm linh bắt nguồn từ tích Phật Giáo, Vu Lan đề cao tinh thần hiếu đạo và tình cảm gia đình.

3. Tháng 7 Thu về, có khoảng trời xanh thế. Vầng trăng rằm tháng 7 càng sáng hơn, Vu Lan về rồi đấy. Ngày Rằm tháng bảy Vu Lan báo hiếu, ngày hiếu hạnh của những người con. Những ai muốn làm tròn đạo hiếu, kính dâng lên bậc sinh thành, dưỡng dục những đóa hồng tươi thắm.

4. Những ngày tháng 7 Âm lịch, hơi ấm mùa Vu Lan toả khắp lòng người, trên những góc phố nhộn nhịp lạnh lẽo của Sài gòn. Ngồi xuống và suy niệm những dòng tản mạn chất đầy nỗi niềm của người con xa quê.

5. Vu lan báo hiếu, mình chưa làm được gì cũng chưa báo hiếu được cho bố mẹ. Chỉ một điều duy nhất con mong bố mẹ luôn bình an và có thật nhiều thời gian để bên nhau.

Ảnh: Lạc Yên

6. Mùa Vu Lan về, gửi đến những bậc làm cha, làm mẹ, nhiều niềm vui, sức khỏe và an lành, để họ mãi sống đời và hạnh phúc cùng cháu con. Và cũng cúi đầu thành kính chia buồn với những ai đang cài lên ngực mình là một bông hồng trắng xóa.

7. Nên là anh ơi, mùa Vu Lan này em có nhiều niềm vui lắm. Bỏ qua tất cả những mỏi mệt những nỗi buồn vụn vặt, vì quan trọng hơn tất thảy, em hãy còn là “đứa trẻ may mắn nhất trần đời”.

8. Trong trăm thiện, thiện nhất là hiếu. Trong trăm phúc, phúc nhất là hiếu. Tấm lòng cha mẹ với con cái là quanh năm tháng ngày. Tháng 7 Vu Lan, mỗi năm một lần, nhất định phải bày tỏ chân tình với đấng sinh thành.

9. Vội vàng, hụt hẫng, xúc động…. Cha mẹ là nhà. Nơi bình yên và an toàn nhất, nơi luôn bao bọc chúng ta chỉ có nhà. Nhà có cha, có mẹ. Hi vọng cha mẹ sẽ luôn khỏe mạnh và sống thật mạnh khỏe.

10. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là vẫn được cài bông hoa màu hồng lên ngực áo vào ngày lễ Vu lan, vẫn được có bố mẹ kề bên. Mùa Vu lan này, con kính chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống thật vui, thật hạnh phúc. Hãy cho con có thật nhiều, thật nhiều mùa Vu lan hạnh phúc nữa bố mẹ nhé.

 Ảnh: Lạc Yên 

11. Hôm nay con viết những lời này để bày tỏ lòng kính trọng, bày tỏ tình yêu thương của mình đến ba và mẹ. Ba mẹ đã sinh thành, dưỡng dục con thành người, công ơn này to lớn hơn nhiều thứ trên đời. Con chúc ba và mẹ có một ngày lễ Vu Lan thật đầm ấm, yên vui và hạnh phúc.

12. Nụ cười trên môi của ba và mẹ là nguồn động lực lớn nhất của con. Đối với con, khiến ba và mẹ tự hào là thành công lớn nhất mà con đạt được trong đời. Lễ Vu Lan này, con mong ba mẹ luôn vui và khỏe mạnh để gia đình mình có thể thường xuyên quây quần bên nhau, chuyện trò cười vui, ba mẹ nhé!

13. Hạnh phúc luôn ở quanh ta, và nhất là khi mỗi ngày trôi qua ta còn nhìn thấy cha mẹ luôn vui vẻ, khỏe mạnh ở bên cạnh.

14. Ngày hôm nay với bạn như thế nào? Với tôi, nó là một ngày tuyệt vời. Tôi gác lại âu lo, gác lại mọi công việc để về nhà thật sớm, ăn bữa cơm đoàn tụ cùng cha cùng mẹ. Được nhìn cha mẹ cười tươi, hạnh phúc vào đúng ngày Vu Lan thật tuyệt phải không nào?

15. Sau biết bao bôn ba, vất vả, bon chen ngoài cuộc đời, tôi mới nhận ra rằng bình yên nhất chính là được trở về với vòng tay của cha mẹ. Dù lớn đến đâu, khi về với cha mẹ, tôi vẫn thật nhỏ bé. Mùa Vu Lan này, tôi cũng vẫn có được may mắn ngồi bên cha mẹ dùng bữa cơm gia đình đầy ấm áp và mong sao những mùa Vu Lan sau, sau nữa tôi cũng vẫn có được may mắn như vậy.

 Ảnh: Lạc Yên 

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.