Triển lãm 'Dây tơ hồng - Buộc hay cắt?' – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên

‘Bạo Lực Hẹn Hò" là vấn đề nghe vẫn còn khá mới mẻ và xa lạ nhưng nó vẫn đang diễn ra và gây ra nhiều hậu quả đáng buồn.

Nhằm giúp cho đông đảo giới trẻ, đặc biệt là sinh viên nhận diện hành vi, tâm lý của các cặp đôi trong Bạo lực hẹn hò, CLB Nhân văn – Bình đẳng giới tổ chức thành công triển lãm "Dây tơ hồng – Buộc hay cắt?" với sự tài trợ của UNWomen Việt Nam cùng Trung tâm tình nguyện quốc gia VVC và sự hỗ trợ của Đoàn Thanh

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 1.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 2.

‘Bạo Lực Hẹn Hò" là vấn đề nghe vẫn còn khá mới mẻ và xa lạ nhưng nó vẫn đang diễn ra và gây ra nhiều hậu quả đáng buồn. Chính vì thế mà giới trẻ hơn ai hết phải trang bị cho mình đủ kiến thức để có thể xử lý tình huống bất hòa, giải quyết khúc mắc trong tình yêu.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 3.

Triển lãm đã thu hút đông đảo sự tham gia của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 4.

Nhiều bạn sinh viên không khỏi bất ngờ trước những thông điệp mà triển lãm mang lại.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 5.

Bạo lực hẹn hò không chỉ đến từ bạo lực thể xác cũng không chỉ đơn thuần ở tình yêu nam nữ.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 6.

Nó còn là những lời nặng nề gây tổn thương.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 7.

Hay sự kiểm soát thái quá.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 8.

Và cả nỗi sợ hãi dai dẳng đeo bám chàng trai trong cộng đồng LGBT kể cả khi đã hết yêu.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 9.

Qua những hình ảnh minh họa sinh động, sinh viên hiểu hơn thế nào là tình yêu đúng nghĩa.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 10.

"Trước đây quan niệm về tình yêu của mình rất đơn giản, vốn cứ nghĩ yêu nhau rồi sẽ thuộc về nhau, tôn trọng nhau, không phải lo nghĩ nhiều. Không ngờ nạn bạo lực trong hẹn hò lại đáng lên án đến như vậy", Hoàng Hằng - sinh viên K62 khoa Báo chí, trường ĐHKHXH&NV cho biết.

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 11.

Theo anh Đỗ Văn Tuấn - chủ nhiệm câu lạc bộ Nhân Văn – Bình Đẳng giới chia sẻ: "Bạo lực hẹn hò là khi hai người trong một cặp đôi yêu nhau đe dọa, áp đặt quyền lực bằng suy nghĩ, thái độ, hành vi bạo lực thể xác, tinh thần hay các dạng bạo lực khác lên người kia".

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 12.

Bạo lực hẹn hò là thuộc độc giết chết tình yêu và chính tay nó đã cắt đứt dây tơ hồng, Đây cũng chính là lý do tại sao triễn lãm lại có tên là "Dây tơ hồng- Buộc hay cắt".

Triển lãm Dây tơ hồng - Buộc hay cắt? – Bạo lực hẹn hò dưới góc nhìn của sinh viên - Ảnh 13.

Một bạn sinh viên đã không quên ghi lại hình ảnh của mình bên một trong những bức ảnh được trưng bày.

Malaysia: Đội bóng rổ bị cấm thi đấu vì là người chuyển giới khiến cộng đồng mạng bức xúcMalaysia: Đội bóng rổ bị cấm thi đấu vì là người chuyển giới khiến cộng đồng mạng bức xúc Tới nhà bạn gái ra mắt, chàng trai nhận ra mình từng ngủ với bố của người yêuTới nhà bạn gái ra mắt, chàng trai nhận ra mình từng ngủ với bố của người yêu Đây là xu hướng đám cưới đồng tính trong năm 2019 trên thế giớiĐây là xu hướng đám cưới đồng tính trong năm 2019 trên thế giới

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.