Từ ngày 11/5, học sinh tiểu học ở Hà Nội đã được trở lại trường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh, nhiều trường vẫn chưa tổ cho học sinh ăn bán trú.
Khi nghe tin các con chuẩn bị được quay trở lại trường, vợ chồng anh Vỹ, chị Bích cảm thấy phấn khởi. Từ kì nghỉ tết Tết Nguyên đán đến nay, các con đã quen với việc học online qua máy tính bảng mỗi tối.
Hai con của anh chị, bé gái học lớp 2, anh trai học lớp 4. Vì một số lí do, mỗi cháu phải học ở một trường tiểu học khác nhau.
Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, anh chị nhận được tin trường của các con tạm thời chưa tổ chức ăn bán trú, chỉ học vào buổi sáng để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh.
"Thời gian các cháu được nghỉ học, chúng tôi không quá khó khăn để sắp xếp trông nom. Nhưng khâu đưa đón và chuẩn bị bữa ăn vào buổi trưa cho các con khi đi học trở lại là bài toán khó hơn rất nhiều, nhất là khi chúng tôi đã đi làm bình thường", Chị Bích nói.
Sau khi tính đủ mọi phương án từ thuê người giúp việc cho đến nhờ vả người thân, hàng xóm, vợ chồng anh chị thống nhất phân công nhau đưa đón các con. Buổi sáng, chị Bích phải chuẩn bị sẵn bữa trưa, để khi đón con về có thể nhanh chóng trở lại công ty.
Anh Vỹ chia sẻ: "Tính chất công việc của tôi vốn căng thẳng, những ngày nắng nóng, phải tính toán thời gian để đến đón con đúng giờ khiến vợ chồng tôi khá mệt mỏi".
Mặc dù vậy, vợ chồng anh vẫn hiểu và cảm thông cho phía nhà trường. Được biết, trước khi đi học lại, nhà trường đã hỏi ý kiến các phụ huynh về việc tổ chức lớp bán trú. Phần lớn phụ huynh chấp nhận vất vả để đảm bảo an toàn cho các cháu trong mùa dịch.
Bên cạnh đó, anh chị cũng mong mỏi dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi hoàn toàn, nhà trường sẽ mở lại lớp bán trú, để cuộc sống trở lại bình thường.
Hoàn cảnh của vợ chồng anh Vỹ, chị Bích hiện nay cũng giống như nhiều bậc phụ huynh khác có con em học tiểu học. Trong tuần qua, cảnh tượng phụ huynh phải đứng chờ giữa nắng nóng để đón con đã trở nên quen thuộc.
Dưới đây là hình ảnh vào buổi trưa tại một số trường tiểu học ở quận Đống Đa ngày 15/5:
Từ 10h30 sáng, nhiều phụ huynh bắt đầu tập trung trước cổng trường tiểu học Thái Thịnh trên đường Yên Lãng (quận Đống Đa) để đón con.
Đến khoảng 11h, trước cổng trường đã đông nghịt người.
Để tránh nắng, nhiều phụ huynh phải đứng ra phía lề trái của đường Yên Lãng, nơi có bóng râm từ đường sắt trên cao. Điều này phần nào gây cản trở giao thông.
Cổng trường mở, các phụ huynh chen chúc vào trường để đón con.
Một cơ sở khác ở quận Đống Đa chưa tổ chức cho học sinh ăn bán trú là trường tiểu học Cát Linh.
Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người mệt mỏi.
Hà Nội vừa trải qua một tuần nắng nóng gay gắt. 2 ngày qua, thời tiết đã dịu hơn, tuy nhiên cảm giác oi bức vẫn còn xuất hiện.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện trường tiểu học Cát Linh cho biết, việc tổ chức ăn bán trú hay chưa là do các trường quyết định. Nhà trường đã khảo sát nguyện vọng của phụ huynh và thống nhất ý kiến chưa tổ chức ăn bán trú trong tuần đầu tiên đi học lại sau dịch. Từ tuần tới, nhà trường sẽ tổ chức cho các học sinh ăn bán trú trở lại.
Nhiều phụ huynh hy vọng các con sớm trở lại học bán trú như bình thường.
Đô thị 08:29 | 13/07/2020
Nhà đất 08:06 | 13/07/2020
Kinh doanh 08:03 | 13/07/2020
Đô thị 08:03 | 13/07/2020
Kinh doanh 09:07 | 29/06/2020
Đô thị 06:02 | 29/06/2020
Du lịch 06:00 | 29/06/2020
Tiêu dùng 20:34 | 28/06/2020