Tuấn Hưng cho biết khi nhìn những em bé mắc bệnh ung thư đầu trọc lốc vẫn nở nụ cười ngây thơ trong sáng đã khiến anh bị ám ảnh nặng.
Hàng năm cứ vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 là ca sĩ Tuấn Hưng cùng bạn bè lại đến bệnh viện K Tần Triều để trao quà, thăm hỏi động viên các bé tại đây. Số tiền làm từ thiện được quyên góp từ những trận bóng giao hưu của anh với bạn bè trước đó.
Đến với bệnh viện K lần này, Tuấn Hưng lặng lẽ cùng những người bạn vào khoa nhi trao quà cho từng em nhỏ để không gây chú ý cho mọi người xung quanh.
 |
Tuấn Hưng đến từng giường bệnh để trao quà cho các em nhỏ. |
 |
Dù đây là hoạt động thường niên hàng năm nhưng mỗi khi đặt chân đến đây, Tuấn Hưng đều không nén được cảm xúc. |
 |
Với 115 xuất quà, Tuấn Hưng không chỉ dành tặng các em nhỏ mà còn những người già mắc bệnh tại đây. |
Tuấn Hưng cho biết, khi nhìn những nụ cười hồn nhiên trong sáng và cái đầu trọc của những em nhỏ nơi đây anh vô cùng đau lòng, ám ảnh: "Lần này cũng là cảm xúc như những lần trước đây tôi đến viện K. Tôi đã phải cố kìm nét cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong khi nhìn thấy những đứa trẻ hàng ngày phải chiến đầu với căn bệnh quái ác.
Tôi dặn các em rằng, hãy cố gắng và mạnh mẽ lên để chiến đấu với kẻ thù của mình, chính là căn bệnh đăng mắc phải. Tôi hi vọng những gì tôi dành tặng cho các em có thể xoa dịu đi được phần nào nỗi đau mà các em đang phải chịu đựng từng ngày để dành lấy sự sống".
 |
Tuấn Hưng được các em nhỏ tại bệnh viện K dành sự yêu mến đặc biệt. |
 |
Anh còn tranh thủ chụp hình kỉ niệm, trò chuyện với các em nhỏ trước khi ra về. |
 |
Tuấn Hưng và một số bệnh nhi tại bệnh viện K Tân Triều. |
|
Tuấn Hưng hát bolero cực ngọt sau khi bị chê không đủ khả năng
Clip Tuấn Hưng thể hiện ca khúc Nhớ nhau hoài khi đi karaoke với bạn bè được đăng tải lên trang cá nhân mới đây ...
|
Ảnh: Kevin Cường