Thông tin về sự ra đi đột ngột của bà Nguyễn Thị Đỏ (SN 1949, trú tại ngõ 1096 đường Láng, Hà Nội) vì bệnh nặng đã và đang khiến cho bao người bàng hoàng, đau xót.
![]() |
Bà Đỏ thường nấu ăn miễn phí cho sinh viên trong khu trọ. Nguồn: Internet |
Cô Nguyễn Tuyết Lan – cháu của bà Nguyễn Thị Đỏ xúc động nói: “Tôi và mọi người trong nhà biết tin bà bị ốm nặng từ hôm kia (8/10) thì đau xót lắm. Với gia đình, bà luôn rất mực yêu thương con cháu, ai có việc gì cũng giúp đỡ và sẵn sàng tâm sự khi cần thiết. Giờ bà qua đời đột ngột quá, cả nhà ai cũng bàng hoàng mà khóc không thành tiếng”.
![]() |
Cô Nguyễn Tuyết Lan kể về bà Nguyễn Thị Đỏ. Ảnh: Đình Tuệ. |
Cũng theo chia sẻ của cô Lan, nói về con người và tính cách của bà Đỏ chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "tuyệt vời". Bà luôn sống vì mọi người, lúc có ai ốm hay có việc buồn, bà đều sẵn sàng chia sẻ, gần gũi với mọi người. Một con người hiền từ và tâm lý.
Còn theo bà Trần Thị Hồi (SN 1955) - bạn chơi thân từ nhỏ với bà Nguyễn Thị Đỏ cũng không giấu nổi nỗi tiếc thương người bạn vong niên của mình: “Thực sự khi biết tin dữ này, bản thân tôi như rụng rời. Một con người rất thẳng tính và yêu ghét rõ ràng. Bà Đỏ sống rất tốt và không phải là người quan hệ quá rộng và biết quá nhiều người, nhưng sống rất tình cảm, biết trước biết sau và tôn trọng bạn bè. Ai chơi với bà ấy một cách chân thành thì đều có thể cảm nhận được tình cảm chân tình ấy vì biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người”.
![]() |
Bà Trần Thị Hồi (SN 1955) - Bạn chơi thân từ nhỏ với bà Nguyễn Thị Đỏ xúc động kể về người bạn vong niên rất tốt tính của mình. Ảnh: ĐÌnh Tuệ. |
Theo bà Hồi, bà và bà Đỏ là hai người bạn thân sống cùng nhau ở phố Lê Quý Đôn (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) từ lúc còn học phổ thông. Sau này, bà Đỏ làm ở nhà máy chế biến gạo và lấy chồng về khu đường Láng. Sau khi về hưu, vợ chồng bà đã xây dựng các căn nhà trọ cho sinh viên thuê với giá cả rất phải chăng.
Bà Trần Thị Hồi kể về người bạn vong niên của mình nhiều năm qua với sự nể phục, tiếc thương. Video: ĐÌnh Tuệ. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Thuận – Tổ trưởng Tổ dân phố số 19 (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), nơi ở hiện tại của bà Đỏ cho hay: “Lúc sinh thời, bà Đỏ luôn là một người công dân sống hòa đồng với bà con khối phố, là một người bà, người mẹ, người vợ mẫu mực trong gia đình nên ai cũng quý mến. Nhất là với các cháu sinh viên thuê trọ, nhiều khi bà câu được nhiều cá còn nấu thành nồi cá kho lớn để gọi các cháu xuống múc về ăn”.
Ngoài ra, vị Tổ trưởng dân phố cũng cho hay, bà Đỏ đã cho sinh viên thuê trọ gần chục năm nay và chấp hành rất tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, bà cũng hay tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương. Sự ra đi đột ngột của bà Đỏ khiến cho người nhà, bà con khối phố và các cháu sinh viên ai cũng buồn và xót xa. Bà là một tấm gương người tốt việc tốt rất đáng biểu dương.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Đỏ với nụ cười hiền hậu cùng phong cách sống tử tế khiến bao người nể phục, nhất là các bạn sinh viên. Ảnh: Văn Chung. |
Trao đổi chúng tôi, một thành viên trong gia đình cho hay, trong một chuyến đi vào Long An thăm người thân ngày 7/11, bà Đỏ lên cơn hen suyễn bị ngất xỉu và chìm vào hôn mê. Sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa, tim bà đập trở lại nhưng bà đã chết não và phải thở oxy. Tối 8/11, bà Đỏ được người nhà chở ra Hà Nội cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, bà đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 17h04 phút ngày 9/11.
Những cư dân của xóm trọ bà Đỏ hiện giờ vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin người tốt bụng như bà Đỏ đã ra đi một cách đột ngột như vậy. Điều đau xót để lại với chồng con, người thân là bà Đỏ ra đi khi không kịp để lại lời nói sau cùng.
Theo thông tin từ phía gia đình, sáng sớm ngày mai (11/11) sẽ tiến hành lễ khâm liệm. Lễ viếng bà Nguyễn Thị Đỏ sẽ được bắt đầu từ 9h cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện quân đội 354. Sau đó, thi hài bà Đỏ sẽ được gia đình an táng tại Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hào Bình).
![]() |
Bộ GD&ĐT đưa ra giải pháp về chương trình GDPT tổng thể và thi THPT quốc gia
Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV, Bộ GD&ĐT đã giải trình một ... |