Chechnya: Đồng tính nữ đang bị giết hại và dường như không ai quan tâm

Một người phụ nữ đồng tính thoát khỏi "cuộc thanh trừng đồng tính" ở Chechnya đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình bất chấp điều đó có thể khiến cô ấy bị giết.

Phụ nữ đồng tính nữ và phụ nữ chuyển giới bị sát hại trong những vụ giết người vì ''danh dự''.

Chechnya: Đồng tính nữ đang bị giết hại và dường như không ai quan tâm - Ảnh 1.

Một người phụ bị buộc làm lễ trừ tà tại một nhà thờ Hồi giáo ở Chechnya. (ảnh: The Caucasian Knot)

Theo Gaystarnews, Một người phụ nữ đồng tính thoát khỏi "cuộc thanh trừng đồng tính" ở Chechnya đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình bất chấp điều đó có thể khiến cô ấy bị giết.

Người phụ nữ - người vẫn giấu tên vì sự an toàn của mình - đã chia sẻ nỗi kinh hoàng khi là người LGBTI tại Chechnya và thậm chí cô ấy còn không cảm thấy an toàn đối với chính gia đình của mình.

Đầu năm 2017, thế giới bắt đầu quan tâm đến Chechnya - một khu vực ở phía bắc Caucasus của Nga - đã bắt đầu bao vây, giam giữ, tra tấn và hành quyết những người đàn nào nhận thức được bản sắc tính dục thật sự của họ.

Nhưng vào năm 2018, chính quyền Chechen đã chuyển hướng sang đồng tính nữ và người chuyển giới.

Một trong những người phụ nữ chạy trốn khỏi Chechnya đã gặp phóng viên của NB và kể về những gì đang xảy ra với cô. Theo yêu cầu của người phụ nữ, các biên tập viên đã xuất bản dưới hình thức cuộc độc thoại giấu tên.

"Trong hai năm, chúng tôi đã tiếp xúc với 37 cô gái tự nhận mình là đồng tính nữ và hai phụ nữ chuyển giới từ các nước cộng hòa ở Bắc Kavkaz" Igor Kochetkov, người đứng đầu Mạng lưới LGBTI của Nga cho biết.

"Cũng trong năm 2018, chúng tôi bắt đầu nhận được báo cáo về việc các cô gái bị cảnh sát giam giữ vì bị nghi ngờ đồng tính luyến ái. Theo báo cáo từ Chechnya, có những cô gái trong số đó bị giam giữ vào tháng 12 đến tháng 1."

Chính quyền Chechen phủ nhận các tuyên bố, nói rằng những người đồng tính không tồn tại ở Chechnya.

Chechnya: Đồng tính nữ đang bị giết hại và dường như không ai quan tâm - Ảnh 2.

Thâm chí không cảm thấy an toàn từ chính gia đình mình

Người đồng tính nữ đã trốn thoát khỏi Chechnya nói với NB rằng bạn gái cũ của cô đã đưa cô đi trốn khỏi gia đình. Mặc dù cô đã bỏ nhà đi hai lần, nhưng các anh của cô đã theo dõi cô.

"Một trong những người anh đã đến đón tôi và khi chúng tôi trở về nhà, mẹ tôi không hài lòng với điều này. Bà ấy đã nói với anh tôi: 'Tại sao con lại đưa nó về nhà? Đáng nhẽ con nên bắn nó ở đâu đó trong rừng, như chúng ta đã tán thành trước đó'". Người phụ nữ nói.

"Nhưng anh tôi đã không làm điều đó - cha tôi đã cấm anh ấy làm điều đó."

Igor Kochetkov cũng cho biết mạng lưới LGBT của Nga đã nhận được nhiều báo cáo về vụ giết người vì "danh dự" mà nạn nhân là những phụ nữ có quan hệ với những phụ nữ khác ở Chechnya.

Cha mẹ người phụ nữ đồng tính đã cố gắng gửi cô đến một bệnh viện tâm thần để điều trị và nói với cô rằng có một con quỷ đang chiếm hữu cô. Vì vậy, họ đã gửi cô đến một nhà thờ Hồi giáo địa phương và làm một lễ trừ tà để trục xuất nó.

"Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng không có con quỷ nào trong tôi, nhưng tôi phải giả vờ và coi như nó thực sự tồn tại" cô nói.

"Tôi giả vờ, bố mẹ tôi tin tôi, nhưng sau vài tháng tôi lại bỏ trốn. Và sau đó tôi đã cầu cứu sự giúp đỡ của Mạng lưới LGBT ở Nga để che giấu cho tôi. Lúc đó là năm 2017"

Không ai quan tâm nếu một người đồng tính nữ bị giết

Sáu tháng sau lần trốn thứ hai đến Nga, người phụ nữ đã rời khỏi đất nước hoàn toàn. Nhưng cô ấy nói không có nhiều phụ nữ ở Chechnya may mắn như cô ấy. Có những người vẫn còn ở Chechnya và vì nhiều lý do không thể rời khỏi đó.

"Điều này đặc biệt đúng với các cô gái. Việc này khó hơn nhiều đối với họ, bởi vì họ bị kiểm soát: họ không thể lặng lẽ rời khỏi nhà, nên không ai có thể đi cùng họ. Do đó, việc di tản của họ khá khó khăn để có thể thực hiện."

Người phụ nữ cho biết nhiều người đàn ông đã bị giam giữ tại Chechnya hơn vì các cô gái hầu như luôn đi ra đường cùng với một thành viên trong gia đình.

Cô ấy cũng cho biết nhiều người đã trốn thoát khỏi Nga vẫn sợ phải nói ra, ngay cả khi đó là ẩn danh. Nhưng cô ấy đã chọn thực hiện một cuộc phỏng vấn bởi vì "chúng ta càng ít nói về nó, thì càng có ít khả năng thay đổi được nó"

"Tôi muốn mọi người nói về những vấn đề tồn tại, và cũng nói về những vấn đề của đồng tính nữ ở Chechen, bởi vì không ai quan tâm đến phụ nữ"

"Nếu họ giết một người đồng tính nam, mọi người đều bàn về nó. Nhưng nếu một người đồng tính nữ bị giết thì hầu như không ai nhắc đến."

"Một người phụ nữ có thể bị họ đưa vào rừng, bị giết, sau đó họ trở về nhà và giả vờ rằng không có gì. Và không một người hàng xóm nào, không một người thân nào sẽ hỏi đến"

Phố đèn đỏ và nhà thổ của người chuyển giới: hồi ức nóng bỏng đến khó tin qua một bộ phim đặc biệtPhố đèn đỏ và nhà thổ của người chuyển giới: hồi ức nóng bỏng đến khó tin qua một bộ phim đặc biệt Cách tốt nhất để xác định bạn là "top" hay "bot"Cách tốt nhất để xác định bạn là 'top' hay 'bot' Cặp đôi của phim đam mỹ "Cậu ấy đi tiết Thanh minh bên cạnh mộ tôi" cực tình cảm trong bộ ảnh mớiCặp đôi của phim đam mỹ 'Cậu ấy đi tiết Thanh minh bên cạnh mộ tôi' cực tình cảm trong bộ ảnh mới

Tag:
chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.