Check-in Ninh Bình với kinh nghiệm du lịch 4 ngày 3 đêm chỉ 5 triệu đồng

Nếu yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ thì Ninh Bình là một lựa chọn lí tưởng giúp bạn có những tấm hình "sống ảo" như ý. Cùng tham khảo kinh nghiệm du lịch Ninh Bình dưới đây để có một chuyến đi thú vị.

Yến Nhi hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế TP HCM. Chia sẻ về chuyến đi vừa qua, Yến Nhi cho biết: "Khí hậu Ninh Bình vào tháng 10 khá dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Đây cũng là thời điểm sen nở rộ nên rất thích hợp để ngồi thuyền ngắm hoa và chụp những bức hình đẹp".

Yến Nhi cũng cho biết thêm "Chuyến đi này chủ yếu là để khám phá và chụp ảnh nên phần ẩm thực không được ưu tiên. Tuy nhiên Ninh Bình cũng có rất nhiều món ngon hấp dẫn mà bạn nên thử khi đến đây du lịch".

Kinh nghiệm du lịch Ninh Bình của Yến Nhi

Trang phục

Yến Nhi chia sẻ: "Mọi người nên chọn những trang phục màu nổi (đỏ, vàng, trắng) để lên hình cho đẹp. Nếu muốn mặc kiểu "Boho" thì nên thuê hơn là mua để tiết kiệm chi phí. Vì phải di chuyển và hoạt động ngoài trời nhiều nên cần sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da".

Đạo cụ khi chụp ảnh

Yến Nhi chia sẻ: "Nếu muốn hình đẹp, bạn nên mang theo phụ kiện như nón, quạt để chụp ảnh. Tại Ninh Bình có rất nhiều nơi bán với giá khoảng 30 nghìn đồng/chiếc. Ngoài ra, bạn có thể đầu tư thêm hoa tai, cài tóc để ảnh chụp thêm đẹp".

Phương tiện

Yến Nhi chia sẻ: "Chuyến đi của mình gồm 3 người, mình mua vé máy bay khứ hồi từ TP HCM đi Hà Nội hết 2,5 triệu đồng/người. Đến Hà Nội, mình đi xe của hãng Bình Minh Limousine đến Ninh Bình với giá 250 nghìn đồng/vé.

Sau khi đến Ninh Bình và chọn khách sạn, nhóm mình thuê xe máy tại homestay để việc di chuyển được thuận tiện. Giá thuê xe 200 nghìn đồng/ngày/xe".

Lưu trú

Yến Nhi chia sẻ: "Mình chọn nơi dừng chân là Thành Đạt Homestay, nơi đây cách khu Tam Cốc 200 m. Giá phòng cho 3 đêm là 1,5 triệu đồng, phòng có giường đôi đủ cho 4 người, nếu chia theo số người thì giá vô cùng hợp lí.

Phòng ở rất sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát nên không có gì phải chê cả. Nếu quay lại Ninh Bình mình vẫn chọn chỗ này để ở vì anh chị chủ thân thiện, nhiệt tình, dễ thương và đã hỗ trợ nhóm mình rất nhiều trong lúc ở đây".

Ăn gì ở Ninh Bình?

Yến Nhi chia sẻ: "Nhóm mình đều ăn chay nên không thể thưởng thức những món ăn đặc trưng của Ninh Bình như thịt dê, gỏi cá, miến lươn... Vậy nên, trong 3 ngày ở Ninh Bình tụi mình đều ăn sáng và tối ở homestay. Mặc dù là các món được nấu theo yêu cầu nhưng nhờ tay nghề khéo léo của chị chủ mà cả nhóm có những bữa ăn ngon mà không phải đi xa".

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch của Yến Nhi

Ngày 1: Chùa Bái Đính

- Từ homestay ra tới chùa Bái Đính khoảng 30 km, tụi mình đi khoảng 40 phút mới đến vì khá xa. Trên đường đi có các bảng chỉ dẫn đến chùa hoặc các bạn có thể tra Google map hay hỏi người dân.

- Đến bãi giữ xe của chùa là khoảng 15h, mình gửi xe và đi ra mua vé xe điện để tới chùa. Đến chỗ mua vé xe điện thì các bạn chỉ cần nói mua vé với giá 30 nghìn đồng. Tại đây có một số anh chị tư vấn tour du lịch trong chùa với giá khá đắt nên các bạn lưu ý để không phải mất tiền oan.

Chùa Bái Đính rất đẹp và cổ kính. Mặc dù đi khá xa nhưng đến Ninh Bình thì nên tới khám phá. Nên mang theo nước uống và các dụng cụ "sống ảo" vì vẻ cổ kính ấy khó tìm được nơi những thành phố lớn".

Ngày 2: Hang Múa – Tràng An

- Nhóm mình dậy sớm để sửa soạn và ăn sáng. Đến 8h nhóm mình bắt đầu xuất phát vì đi vì trời đỡ nắng và vắng người, việc chụp hình thuận lợi hơn.

- Từ homestay đến Hang Múa khoảng 15 phút. Giá vé vào cổng là 100 nghìn đồng/người. Lưu ý, khi gửi xe nên di chuyển sâu vào trong tới bãi xe cuối cùng để khôg phải đi bộ sẽ xa.

- Vừa vào cổng là có hẳn 2 hồ sen rất lớn và đẹp. Nhóm mình khá may mắn khi đi đúng dịp sen nở rộ nên tận dụng chụp hình "sống ảo".

- Đến 9h, nhóm mình bắt đầu leo lên tháp với khoảng 500 bậc. Sau khi leo bậc thang thì bạn nên tranh thủ chụp hình vì đến khoảng 10h sẽ rất đông người.

- Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, đến 2 giờ chiều xuất phát đi Tràng An. Từ homestay đến đó khoảng 20 phút, gửi xe và mua vé đi thuyền.

- Một thuyền sẽ chở tối đa 4 người nên nếu mọi người muốn chụp hình thì thuê riêng với chi phí 800 nghìn đồng, nếu ghép với người khác thì sẽ là 200 nghìn đồng/người. Khuyến khích mọi người thuê riêng để dễ tác nghiệp hơn.

Tràng An là nơi có quanh cảnh thiên nhiên đẹp như tranh, như một Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Mọi người nên đến Tràng An, Ninh Bình một lần vì nơi đây rất bình yên, thơ mộng. Mình đi hết một vòng và cập bến là 17h chiều, sau đó quay về khách sạn ăn uống và nghỉ ngơi. 

Ngày 3: Chùa Bích Động – Tuyệt Tình Cốc – Tam Cốc

- 8h sáng, nhóm mình xuất phát đi chùa Bích Động, chùa cách homestay chỉ khoảng 10 phút đi xe.

- Đến khoảng 9h, nhóm mình đi xe đến Tuyệt Tình Cốc. Tới nơi mình mua vé 20 nghìn đồng/người. Sau khi khám phá Tuyệt Tình Cốc, nhóm mình quay về homestay nghỉ ngơi. Tiếp đó ra khu Tam Cốc chụp hình.

Ngày 4: Hà Nội - kết thúc chuyế du lịch Ninh Bình

Yến Nhi cho biết, tổng số tiền cả nhóm đã chi cho chuyến du lịch Ninh Bình 4 ngày 3 đêm là 15 triệu đồng đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, ăn ở, đi lại và mua quà mang về. Chi phí tính cho mỗi người hết khoảng 5 triệu đồng.