'Check in' từ Lạng Sơn đến Bằng Tường, Trung Quốc với chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm chỉ 2 triệu đồng

Nếu ai có ý định muốn xuất ngoại tới Trung Quốc du lịch 2 ngày 1 đêm trong dịp cuối tuần hoặc dịp lễ 2/9 thì hãy tham khảo kinh nghiệm của 9X dưới đây.

Đào Cẩm Hằng (SN 1997) hiện đang sinh sống tại Hà Tĩnh. Theo học ngành tài chính nhưng 9X này lại có đam mê rất lớn đối với du lịch. Chia sẻ về tour du lịch  2 ngày 1 đêm Hà Nội - Lạng Sơn - Bằng Tường (Trung Quốc) vừa qua, Cẩm Đào cho biết, đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của cô.

Di chuyển

Cẩm Hằng chia sẻ: "Mình chọn nhà xe Hoàng Phú limousine đón và trả khách tận nơi cả Hà Nội lẫn Lạng Sơn. Giá vé lúc đi của mình 160 nghìn đồng/người (giá này đã được khuyến mại giảm giá. Lúc về hết 180 nghìn đồng/người. 

Lưu trú

Cẩm Hằng cho biết, khi tới Lạng Sơn, cô và người bạn đã chọn nơi lưu trú là homestay. "Đi du lịch nhiều tỉnh ở các miền rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình được ở một homestay "xịn xò" tới mức "vote" 5 sao. 

Nơi mình chọn lưu trú là Then And Now Homestay - địa chỉ ở số nhà 03 ngõ 19 đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn. Sau khi tham khảo tại Booking thì mình lên facebook lấy số điện thoại và gọi cho chị chủ để đặt trước. Nhìn ảnh trên web Booking mình không nghĩ với giá 230 nghìn đồng/phòng riêng mà lại được ở  một nơi xinh xắn đến vậy. 

Ở đây có cả phòng tập thể, giường ngủ rộng và sạch. Bước vào phòng, mùi tinh dầu chanh sả thơm phức khắp phòng. Ngoài việc hơi bất tiện khi không có nhà vệ sinh riêng trong phòng thì mọi thứ không có điểm nào để chê được. 

Phía ngoài ban công có chỗ cho mọi người ngồi nói chuyện hoặc là ăn uống, đàn hát và hơn hết mọi thứ đều được trang trí một cách tỉ mỉ, ấm cúng. Đặc biệt, giá phòng còn có bao gồm cả bữa sáng sandwich cùng với bơ và mứt".

Đi lại

Cẩm Hằng cho biết, ở Lạng Sơn, nhóm của cô đã thuê xe máy để tự khám phá các điểm quanh nơi đây. Giá thuê xe máy từ 100 -120 nghìn đồng/ngày. 

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm của Cẩm Hằng

Ngày 1: Hà Nội - Lạng Sơn

Cẩm Hằng chia sẻ: "Mình đặt xe chuyến 8 giờ sáng xuất phát từ Hà Nội để tới Lạng Sơn. Tới 11 giờ đến thành phố Lạng Sơn, nhận phòng và nghỉ ngơi, sau đó đi làm giấy thông hành. buổi trưa bọn mình thuê xe máy đi ăn bánh mì cô Nhạn ngon nổi tiếng ở ngay trên ngã 4 giao giữa đường Bà Triệu và Lương Văn Tri. Chi phí bữa ăn là 73 nghìn đồng/2 người.

Chiều 13h30 phút đến phòng quản lí Xuất nhập cảnh - địa chỉ: Số 12 đường Hoàng Văn Thụ sẽ làm việc. 

Phí làm sổ thông hành 50 nghìn đồng/sổ/3 tháng hoặc 6 tháng. Nếu chiều nay làm thì sáng hoặc chiều hôm sau là lấy được. Tuy nhiên, vì quá muộn so với lịch trình đi nên tụi mình đã chọn phương án làm dịch vụ. Giá làm dịch vụ sẽ cao hơn và thời gian lấy sẽ nhanh hơn.

Trong thời gian chờ lấy sổ thông hành mình và người bạn có đi dạo một vòng vài địa điểm tham quan ở thành phố Lạng Sơn như: Chùa Tam Thanh, chợ Đông Kinh...

Buổi tối sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi, tụi mình đi ăn thử bánh áp chao thịt vịt tại quán Xuân Sửu - số 8 đường Thân Thừa Quý. Đây là loại bánh được làm với bột nếp dẻo với nhân thịt vịt. Sau đó mình qua chợ đêm mua nửa con vịt quay giá 110 nghìn đồng. Và qua phía sau cổng chợ Đông Kinh để mua phở chua mang về ban công homestay để thưởng thức. 

Sau khi ăn xong thì tụi mình đi dạo chợ đêm Kỳ Lừa, tới quán Cộng Cà Phê thưởng thức đồ uống".

Ngày 2: Lạng Sơn - Bằng Tường (Trung Quốc)

Cẩm Hằng chia sẻ: "Sau khi ăn sáng, tụi mình mượn xe máy chị chủ nhà đi đổi tiền tại tiệm vàng Hoàng Phong - số 112 đường Bắc Sơn. (Lưu ý, nếu lên cửa khẩu đổi thì các bạn sẽ đổi với tỉ giá cao hơn).

Sau khi về lại homestay trả xe, tụi mình bắt taxi lên cửa khẩu với giá 100 nghìn đồng/lượt. Xe taxi sẽ chở đến khu đỗ của xe điện, sau đó tụi mình sẽ lên xe điện với giá 12 nghìn đồng/người để đi tới chỗ kiểm soát phía Việt Nam. Qua cổng này, mình sẽ chính thức bước sang biên giới Trung Quốc. Dù chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng cảm giác của mình có khá lạ và hồi hộp. 

Qua bên cửa kiểm tra phía Trung Quốc tụi mình viết tờ khai. (Lưu ý nhớ mang bút theo nhé vì chỗ ấy không thấy để bút, xong xếp hàng tới lượt mình thì lên quét vân tay 4 ngón tay phải, 4 ngón tay trái, 2 ngón cái. Máy có chế độ tiếng Việt và có cảnh sát nói tiếng Việt hướng dẫn nếu bạn không biết. Đặc biệt, chỗ này nghiêm cấm chụp ảnh).

Tới đây thì tụi mình đi bộ tầm khoảng 100 m sẽ thấy cổng thành Hữu Nghị Quan - nơi có nhiều người "check in". Sau đó mình di chuyển tới Bằng Tường.

Lưu ý: Người dân ở đây không nói tiếng An.

Ăn xong chúng mình dạo phố đi mua quần áo. Quần áo ở đây bán rất nhiều và đẹp, tuy nhiên giá khá cao.

Tầm 18 giờ tối bên đó dù trời chưa tối nhưng các gian hàng đã bắt đầu bày bán nên tụi mình đi ăn đồ nướng. 

19 giờ ăn xong, chúng mình bắt taxi đến cửa khẩu. Về lại cửa khẩu lại làm trình tự như lúc đi. Khi tới Việt Nam, chúng mình gọi cho bác tài xế taxi đến đón. Sau đó tụi mình đi xe về Hà Nội kết thúc chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm".

Một số lưu ý của Cẩm Hằng

• Du khách chỉ nên đi nửa buổi, đi từ tầm chiều qua là vừa đủ, đỡ mệt và không phải mất công ngồi chờ.

• Nếu không mua sắm gì chỉ ăn và mua quà như bọn mình thì chỉ cần đổi mỗi người đổi tầm 150 tệ (khoảng 500 nghìn đồng) là đủ khám phá và thưởng thức ẩm thực. Còn muốn mua sắm quần áo thì đổi bao nhiêu cũng không đủ vì bên này đúng là "thiên đường" thời trang.

Không biết tiếng cũng không cần quá lo sợ vì bên này khá nhiều người Việt.  Các bạn cũng có thể sử dụng một số ứng dụng phiên dịch sẵn vì ở đây Google, Facebook, Instagram đều bị chặn.

Hiện nhiều tour du lịch 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội - Lạng Sơn - Bằng Tường (Trung Quốc) được các công ty, đơn vị lữ hành thiết kế có giá dao động từ 990 nghìn đồng đến 2,2 triệu đồng:

Idptravel có giá 990 nghìn đồng (giá áp dụng cho đoàn 20 khách người lớn trở lên).

Dulichtrongoi có giá 1,1 triệu đồng (giá áp dụng cho đoàn 15 khách người lớn trở lên).

Newstarlighttravel có giá 1,5 triệu đồng (giá áp dụng cho đoàn 20 khách người lớn trở lên).

Vietgrouptour có giá 2,2 triệu đồng (giá áp dụng cho đoàn 15 khách người lớn trở lên).

Giá các tour áp dụng theo từng tour tùy thuộc vào chất lượng nơi lưu trú, ngày thường hay ngày lễ, loại xe vận chuyển.