Chủ mới căn nhà phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông: 'Bỏ ra 1,6 tỉ mong có được chỗ ở tốt hơn nhưng nào ngờ...'

Ông Huân cho biết đã bán căn nhà đang ở để mua căn nhà mới tại xã Hưng Hoà (tỉnh Bình Dương), thế nhưng ngày ông nhận được nhà cũng là lúc tai họa bất ngờ ập đến.

Tai họa bất ngờ

Những ngày giữa tháng 5, cả nước rúng động trước thông tin vụ án mạng xảy ra ở tỉnh Bình Dương, hai thi thể được tìm thấy trong thùng phuy nhựa đổ đầy bê tông. Bốn phụ nữ bị bắt, nhưng danh tính 2 người đang ông tử vong vẫn còn đang bỏ lửng.

Chủ mới căn nhà phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông: Bỏ ra 1,6 tỉ mong có được chỗ ở tốt hơn nhưng nào ngờ... - Ảnh 1.

Ba người phụ nữ liên quan vụ án bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp).

Căn nhà phát hiện 2 thi thể thuộc xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Người chủ trước đó là ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên), sau bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hoà).

Từ ngày phát hiện vụ án kinh hoàng này, căn nhà trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân, ai nấy đều e ngại, lo sợ không dám đi ngang hay nhìn vào nơi này.

Bỏ ra số tiền 1,6 tỉ đồng, ông Huân tưởng rằng sẽ có một chỗ ở tốt hơn. Nhưng nào ngờ, chiều 15/5, ngày nhận căn nhà mới cũng chính là ngày biến cố lớn ập đến với cả gia đình người đàn ông này.

Chủ mới căn nhà phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông: Bỏ ra 1,6 tỉ mong có được chỗ ở tốt hơn nhưng nào ngờ... - Ảnh 2.

Căn nhà phát hiện hai thi thể. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Gương mặt thất thần cùng giọng nói buồn bã, ông Huân và vợ là bà Kim Em cho biết thêm hơn một tháng trước đã bán căn nhà đang ở để mua "ngôi nhà chứa hai tử thi" này.

Giờ đây, cả nhà ông không có chỗ để lưu trú, phải xin người mua lại căn nhà cũ cho tá túc thêm một thời gian.

"Có lẽ không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này. Chúng tôi đã chuẩn bị dọn đồ đạc và sẵn sàng dẫn con cái dọn đến nơi ở mới thì bất ngờ phát hiện chuyện động trời", ông Huân chia sẻ trong tiếng thở dài.

Ông nói rằng số tiền 1,6 tỉ đồng đối với gia đình ông là quá lớn, nhưng "ai mà dám ở khi nơi này xả ra vụ án mạng 2 người chết như vậy". "Giờ có cho không cũng không ai dám ở", gượng mặt người đàn ông hiện rõ sự chán nản.

Trả lời câu hỏi tại sao không kiểm tra nhà trước khi nhận để xảy ra sự việc đáng tiếc này, ông Huân chậm rãi đáp: "Tôi biết nhà này từ lâu rồi, cũng từng vào trong nhà trước khi ông Vương mua lại. Nhưng lúc đó tôi chưa có tiền để mua, giờ mới có điều kiện".

"Thuận mua vừa bán, tôi không liên quan đến căn nhà ấy nữa"

Về phần mình, ông Nguyễn Minh Vương nói rằng rất thông cảm với ông Huân, song "thuận mua vừa bán".

Người đàn ông cho biết tiền mua nhà 1,6 tỉ đồng đã được chồng đủ, nên giờ đây ông "không còn liên quan căn nhà ấy nữa, nó đã thuộc về ông Huân".

Chủ mới căn nhà phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông: Bỏ ra 1,6 tỉ mong có được chỗ ở tốt hơn nhưng nào ngờ... - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Vương. (Ảnh: Ngự Kỳ).

"Số ai người nấy chịu thôi chứ biết sao giờ, nếu là tôi mua phải căn nhà như vậy thì tôi cũng chịu thôi", ông Vương nói.

Trước thông tin công an bắt giữ được 4 phụ nữ nghi liên quan vụ án, ông Huân trải lòng: "Tôi thấy vui vì vụ án đã dần hé lộ, nhưng nỗi buồn vẫn nhiều hơn. Vì cho dù hung thủ bị bắt và đền tội thì căn nhà của tôi vẫn bị gắc mác là nơi từng xảy ra thảm án. Đây sẽ là nỗi ám ảnh dai dẳng cả gia đình tôi, có nhà mà không dám ở...".

Được hỏi về dự định sắp tới, đôi mắt ông vẫn hiện rõ nỗi buồn, ngao ngán nói: "Ở thì tôi không dám nhưng căn nhà mua tới 1,6 tỉ. Tôi cũng không biết rồi sẽ đi đâu, chắc phải chờ thêm một thời gian nữa".

Thông tin ban đầu, chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài.

Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.

Hai nạn nhân được xác định đều là nam giới, độ tuổi khoảng 30-35. Người thứ nhất cao khoảng 1,7 m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5 và tóc ngắn sát da đầu.

Người còn lại cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Rạng sáng 18/5, khi nhóm phụ nữ này lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ, biển số 51A-71... vào khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

4 người lần lượt được xác định là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại quận Tân Phú), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại TP Thủ Dầu Một) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Bước đầu, nhóm người thừa nhận gây ra án mạng vì mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt hàng ngày.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.