KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.
![]() |
| Chị H. đang được các bác sĩ tích cực điều trị tại bệnh viện. |
Liên quan đến vụ việc chồng cũ mang mìn đến tự sát cùng vợ cũ, ngày 4/10, bác sĩ Hà Huyền Chi, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh nhân N.T.H. (SN 1986, giáo viên Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông, tuyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) nhập viện trong trình trạng vết thương dập nát, gãy hở độ 3A ở bàn tay phải và chân trái.
Ngoài ra, nạn nhân còn bị đa vết thương phần mềm do hỏa khí.
Theo vị bác sĩ, sau khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ đã cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay bên phải và cắt lọc cố định tạm thời chân trái.
Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn phải thở máy, tiên lượng bệnh nhân bị thương nặng, cần phải theo dõi thêm.
Còn với người chồng cũ của chị H. là Đỗ Hải Âu (SN 1986, ngụ tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại chân thương, trong tình trạng bị cụt 1/3 giữa cẳng tay trái, đa chấn thương do hỏa khí.
Đến chiều nay (4/10) sức khỏe của bệnh nhân Âu đã ổn định, tỉnh táo và có thể nói chuyện.
Theo cô D. - giáo viên Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông cho biết, vào hôm xảy ra sự việc cô H. cùng một cô giáo khác ngồi soạn giáo án với nhau.
Sau đó, chồng cũ của cô H. tiến vào và ôm chầm lấy cô H. Cứ nghĩ rằng trộm nên người giáo viên còn lại vội chạy ra ngoài thì nghe tiếng nổ lớn vang trời. Cùng lúc đó, cả khu vực rung chuyển, mái tôn và trần nhà bay khắp nơi.
Ngay sau nghe tiếng nổ lớn các giáo viên chạy qua thì nghe tiếng kêu cứu nên đưa 2 người đến bệnh viện cấp cứu.
“Tại bệnh viện cô H. cố gắng nói với mọi người rằng: “Các chị nuôi con em với, em chết mất”. Sau câu nói đó cô H. ngất lịm, bất tỉnh”, cô D. vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại.
Do gia đình ở tỉnh Cao Bằng nên hiện tại chị H. đang được cậu và mợ chăm sóc tại bệnh viện.
Với gương mặt vẫn chưa hết sự lo lắng, ông Hoàng Văn Tình (huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, cậu của H.) cho biết, chị H. từ Cao Bằng vào huyện vùng sâu Tu Mơ Rông dạy học.
Tại đây, chị H. gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Âu. Sau đó, 2 người tiến đến hôn nhân và có với nhau 2 người con.
Theo ông Tình, tuy nhiên, sau một thời gian dài chung sống, chị H. và Âu ly dị nhau. Người con đầu 8 tuổi ở với Âu nhưng thường xuyên chịu những trận đòn roi từ cha của mình. Người vợ cũ cũng không ngoại lệ, Âu thường xuyên tìm về nhà đánh đập chị H.
Ông Tình còn cho hay, do sợ cho các con của mình sẽ bị ảnh hưởng nên chị H. gửi các 2 người con qua tỉnh Đắk Nông nhờ vợ chồng ông chăm sóc, nuôi dưỡng.
Cũng theo ông Tình, ở xa con nên Âu thường xuyên gọi điện hỏi thăm và nói chuyện với 2 cháu. Tuy nhiên mỗi lần nhắc tới cha các con Âu không dám nghe máy.
“Tối 2/10, có số điện thoại lạ gọi đến bảo con của chị H.: Nếu không gặp, tao cho mẹ mày chết. Đến khoảng mấy tiếng sau, thì gia đình nhận được tin chị H. đang nằm viện nên tức tốc bắt xe qua đây. Hiện 2 đứa con của chị H. vẫn chưa được cho biết tình hình mẹ nó”, ông Tình nghẹn ngào nói.
Trước đó, vào tối 2/10, Âu mang theo mìn tự chế xông vào khu tập thể của Trường mầm non xã Đăk Rơ Ông.
Sau đó, Âu khống chế vợ cũ của mình rồi kích cho quả mìn mang theo phát nổ.
Vụ nổ khiến cả 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
| Đắk Lắk: Giả danh CSGT rồi hỏi vay mượn tiền của 13 nhà xe
Tự xưng là CSGT, người đàn ông hỏi vay mượn tiền của 13 nhà xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk rồi chiếm đoạt. |
| Mẹ của nghi can giết hàng xóm vì bị chê bai nhiều lần: 'Tôi và con trai thứ 3 từng bị nó đánh, cắt cổ'
Bà Thuận - mẹ của nghi can giết hàng xóm vì bị chê bai nhiều lần cho hay: 'Tôi và con trai thứ 3 từng ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
Theo chân 9X Sài Thành khám phá Măng Đen - Đà Lạt thu nhỏ giữa Kon Tum
Du lịch 06:27 | 30/09/2019
Kon Tum: Cháy rụi nhà rông giữa mưa lớn
Thời sự 09:49 | 31/05/2019
Đường 543 tỉ đồng vừa hết hạn bảo hành thì... hỏng
Thời sự 02:08 | 25/02/2019
Thôn tự lập trạm để thu phí
Thời sự 03:15 | 10/12/2018
Dựng chòi phơi cà phê trên sân bay bỏ hoang ở Kon Tum
Thời sự 02:58 | 01/12/2018
Cán bộ huyện đi bắt 'cát tặc' bị đánh thâm tím mắt
Thời sự 05:06 | 25/10/2018
Nghịch tử lên cơn ngáo đá hành hung, chém bố mẹ bị thương
Pháp luật 03:39 | 05/10/2018
Cô giáo đang soạn giáo án bị chồng cũ ôm mìn tự chế lao vào rồi kích nổ
Pháp luật 13:44 | 04/10/2018