Một người đàn ông đồng tính ở Mỹ bị tấn công bởi đám đông gồm 10 người

Người đàn ông đồng tính tại Phoenix, Arizona (Mỹ) đã chia sẻ tình trạng của mình lên trang facebook cá nhân, anh ấy bị tấn công mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Theo Pinknews, một người đàn ông đồng tính nói rằng anh ấy đã bị một đám đông ở Phoenix, Arizona (Mỹ) tấn công, sau khi một người phụ nữ ném một điếu thuốc vào xe của anh ấy và sử dụng lời tục tĩu chế nhạo vì là đồng tính.

Cesar Marin đã đăng lên Facebook một bức ảnh khuôn mặt bị đánh đập của anh ấy trên giường bệnh vào thứ Bảy (16 tháng 3), để mô tả vụ tấn công.

Một người đàn ông đồng tính ở Mỹ bị tấn công bởi đám đông gồm 10 người - Ảnh 1.

Một cư dân ở Phoenix, Cesar Marin (Mỹ) nói rằng anh ấy đã bị đám đông 10 người tấn công (facebook nhân vật)

"Tôi là một người đồng tính bị đánh đập ở trung tâm thành phố Phoenix. Tôi đã bị tấn công bởi một đám đông gồm 10 người. Mọi chuyện bắt đầu khi có một cô gái ném điếu thuốc vào trong xe của tôi và gọi tôi là f****t (từ lóng miệt thị người đồng tính nặng nề). Trước khi tôi nhận ra điều đó thì đã bị bao vây bởi một loạt các cú đấm", anh ấy viết.

Marin nói rằng một người đàn ông đã đá vào mặt anh ấy khi anh ấy đang nằm trên mặt đất. "Mũi tôi bị gãy, mặt thì sưng và cơ thể bị bầm tím. Tôi đang nghỉ ngơi ở nhà. Cảm ơn tất cả sự quan tâm của các bạn!"

Cảnh sát Phoenix nói cuộc điều tra đang diễn ra. Họ xác nhận Marin đã báo cáo tội phạm cho cảnh sát và phía cơ quan chức năng đã thu thập được điếu thuốc từ xe của anh ấy. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Bài đăng của Marin nhận được gần 2.000 bình luận và được chia sẻ hơn 1.500 lần trên Facebook.

Một người đàn ông đồng tính ở Mỹ bị tấn công bởi đám đông gồm 10 người - Ảnh 2.

Cesar Marin nói rằng mũi của anh ấy bị gãy ở hai nơi khác nhau do hậu quả của vụ tấn công tại trung tâm thành phố Phoenix. (Facebook nhân vật)

Sau đó, trong một video được tải lên mạng truyền thông xã hội vào thứ Bảy (16 tháng 3), Marin cho biết mũi của anh bị gãy ở hai nơi khác nhau và có nhiều vết bầm tím. Anh ấy vẫn còn rất nhiều vết thương vì bị đánh, nhưng điều tích cực là anh ấy sẽ ổn thôi.

"Nói thật, tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra," anh nói thêm  "Mọi người không hiểu nó tệ như thế nào khi bị ném từ f****t (từ lóng miệt thị người đồng tính nặng nề) vào mặt đâu. Mọi người tấn công bạn vì điều mà bạn không thể kiểm soát và vì điều mà bạn không thể lựa chọn"

Người đàn ông đồng tính ở Phoenix cảm ơn những lời chúc tốt đẹp

Trong video, Marin cũng cảm ơn hàng trăm người đã gửi tin nhắn ủng hộ cho anh.

"Tôi thực sự trân trọng tất cả tình yêu và sự hỗ trợ mà tôi đã nhận được từ mọi người. Nó thực sự rất có ý nghĩa với tôi."

Trong số những người bày tỏ sự cảm thông với Marin có Brianna Westbrook, phó chủ tịch Đảng Dân chủ Arizona và giám đốc chính trị tại nhóm LGBT Equality Arizona.

Westbrook đã chia sẻ câu chuyện của Marin trên Facebook và viết: "Chúng ta phải đòi hỏi sự công bằng! Những cá nhân tấn công Cesar một cách tàn bạo này đến một ngày sẽ giết chết một thành viên của cộng đồng LGBTQ của chúng tôtại Phoenix"

8X chuyển giới: "Tuổi thơ hoang mang khi từng bị quấy rối"8X chuyển giới: 'Tuổi thơ hoang mang khi từng bị quấy rối' Chechnya: Đồng tính nữ đang bị giết hại và dường như không ai quan tâmChechnya: Đồng tính nữ đang bị giết hại và dường như không ai quan tâm Ý: Người phụ nữ đồng tính kiện gia đình vì bị xâm hại và lạm dụngÝ: Người phụ nữ đồng tính kiện gia đình vì bị xâm hại và lạm dụng

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.