![]() |
Sống sót thần kỳ sau 3 ngày bị mẹ ruột chôn sống |
Hôm 6/5, Yang Jiali, sống ở Trùng Khánh, đi khắp nơi để tìm chú chó và phát hiện con vật đang đào mới đớt ở khu đất gần nhà. Theo The Sun, khi đến gần, Yang kinh ngạc khi phát hiện một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong một lớp vải trắng nằm dưới hố đất.
Đứa trẻ nhanh chóng được đưa tới một phòng khám địa phương. Bác sĩ An Yue cho biết đứa trẻ một tháng tuổi có nhịp tim chậm và thân nhiệt thấp. Trong miệng đứa bé còn có đầy bùn đất. Bác sĩ nói may mắn là đứa trẻ có thể hoàn toàn bình phục, nhưng cần thời gian để lấy lại sức khỏe.
Cảnh sát cho rằng đứa trẻ bị chôn xuống đất vì gia đình nghĩ rằng con đã chết. Họ đang tìm mọi cách để liên lạc với cha mẹ bé trai này.
Một trường hợp tương tự từng được ghi nhận ở Nam Phi trước đây. Khi đó, bé trai được tìm thấy sống sót trong một ngôi mộ nông ở tỉnh KwaZulu-Natal, phía đông Nam Phi, sau 3 ngày bị mẹ chôn sống. Bà mẹ 25 tuổi chôn sống con mình vì lo sợ cha mẹ sẽ buồn khi cô sinh con thứ hai.