Bán ế, tiểu thương, nhà vườn cùng đập nát hoa tươi quăng lên xe rác trưa 30 Tết ở Sài Gòn

Trưa 30 Tết Canh Tí, đến giờ phải trả lại mặt bằng chợ hoa, các tiểu thương bán hoa quyết đập nát những chậu cúc, vạn thọ, cát tường, hoa hồng vẫn còn tươi xanh, chứ không tặng cho những người vẫn chưa có điều kiện mua được hoa Tết.
Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 1.

Quá 12h trưa 30 Tết (24/1), các hội chợ hoa xuân tại TP HCM bắt đầu đóng cửa, nhưng hầu hết nhà vườn vẫn còn rất nhiều hoa, cây kiểng chưng Tết. Dù đã bán tháo với giá chỉ từ 10.000 đồng/chậu nhưng số hoa không có người mua vẫn la liệt khắp công viên.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 2.

Đến giờ trả lại mặt bằng, nhiều nhà vườn bắt đầu đập bỏ hoa, với lí do: để không có tình trạng "hôi của".

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 3.

12h45 phút, khi ban quản lí chợ liên tục thông báo phải trả lại mặt bằng, nhà vườn này quyết định đập nát hơn trăm chậu hoa hồng, hoa cúc các loại chưa bán hết.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 4.

Chị cho biết giá bán từ hơn 200.000 đồng/cặp hoa hồng đã giảm xuống còn 20.000 đồng vào cận giờ trưa 30, nhưng vẫn còn nhiều vì sức mua kém. Chị chọn một số cây đẹp, hoa to để vận chuyển ngược về vườn, số còn lại quyết định đập nát chứ không để người ta nhặt hoa về chơi Tết không mất tiền mua.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 5.

Ngay khi chị đập nát hết hoa, các đội công nhân vệ sinh dọn dẹp chợ cũng bắt đầu đến dọn hết số hoa này chở đi.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 6.

Một số người tiếc hoa, nhào vội vào tìm,nhặt lại một số cây còn sử dụng được.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 7.

Nhà vườn bán cúc này gây chú ý cho cả chợ khi đồng hồ vừa điểm đúng 12h đã lần lượt trút bỏ hết hoa rồi cũng dùng gậy đập nát toàn bộ số hoa để không ai kịp "mót".

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 8.

Số hoa bị đập bỏ ước tính khoảng cả trăm chậu.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 9.

Nhiều nhà vườn vận chuyển đào từ miền Bắc vào TP HCM bán Tết cho biết chưa năm nào ế như năm nay. Nếu như trưa 30 Tết năm ngoái, số đào còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay thì năm nay còn ê hề. Tuy nhiên, đáng chú ý, ghi nhận cho thấy hầu hết nhà vườn bán đào đều tranh thủ đại hạ giá trước 12h, nếu không có khách mua thì bỏ lại, để người nào có nhu cầu thì mang về, chứ không chặt, đập đổ.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 10.

Bà Hương ngậm ngùi nhìn hàng chục gốc đào giá 7-8 triệu mỗi cây bán rẻ cho một thương nhân với giá 500.000 đồng/gốc. Bà chỉ tay về cả trăm gốc đào từ hơn 1 triệu, đại hạ giá còn 200.000 đồng nhưng vẫn không có người mua, rầu rĩ nói chưa năm nào ế như năm nay, chủ yếu khách đi xem mà không mua.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 11.

Hơn 13h, nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp. Những chậu đào được bỏ lại lần lượt bị quăng lên xe rác.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 12.

Hàng chục gốc đào nằm bên đường Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1) đang chờ lên xe rác.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 13.

Công nhân vệ sinh phải đi rảo khắp công viên để dọn dẹp hoa kiểng người bán bỏ lại khắp nơi.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 14.

Riêng với những loại cây kiểng khác, nhiều nhà vườn dọn về vườn để năm sau bán tiếp.

Đập nát hoa trước quăng lên xe rác ở Sài Gòn trưa 30 Tết - Ảnh 15.

Các nhân viên vệ sinh cật lực dọn dẹp công viên công viên 23/9 để trả lại không gian cho người dân vui Tết.