Mẹ già 72 tuổi khổ sở đi tìm con gái mắc bệnh tâm thần

Bà Nguyễn Thị Toản, 72 tuổi ở Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh lang thang khắp nơi tìm con gái nhiều lần bỏ nhà đi.

Bà Toản năm nay 72 tuổi, có một cô con gái tên Sang sinh năm 1979. Năm 18 tuổi, con gái bà bị mắc bệnh điên không rõ nguyên nhân. Bà đã đưa vào viện tâm thần của tỉnh để chữa trị nhưng càng ngày bệnh của chị Sang càng nặng. Trong 20 năm qua, cứ khi nào phát bệnh là chị lại trốn ra đường tự bắt xe ô tô đi, và người mẹ già lại đi khắp nơi để tìm con gái về.

Bà Toản làm nghề bán bánh rán ở chợ quê, gia đình kinh tế vô cùng khó khăn. Bà kể nhiều lần cô con gái bị mắc bệnh tâm thần bỏ nhà ra đi, bà một mình lang thang tìm con khắp các tỉnh miền Bắc.

Có lần lên Hà Nội tìm con, bà vào một quán cơm bình dân và nói với chủ quán: “Cô đi tìm em bị lạc đã nhiều ngày rồi, giờ sắp hết tiền bán cho cô suất cơm mười nghìn thôi, chỉ cần cơm, ít rau với nước mắm là được. Người ngồi bàn bên cạnh, nghe được câu chuyện liền mời bà ăn suất cơm bình dân đủ món. Nhưng cứ nghĩ đến con đến bữa mà đói khát là bà nuốt không trôi. "Chỉ mong ai thấy con mình lang thang dưới trời nắng nóng có thể cho nó một miếng ăn, một cốc nước", bà nói.

Sau lần đó bà tìm thấy con đang đi lang thang trên đường Thanh Niên. Bà kể: “Khi nhìn thấy con trên đường Thanh Niên, tôi mừng rơi nước mắt, nhưng nó nhìn mình ánh mắt thù hận, căm hờn. Nắm tay nó mà không giữ được, mình già rồi nó khỏe hơn, nó còn đẩy mình suýt ngã xuống hồ Tây. Bác sĩ nói bệnh của nó là ở với ai nhiều nó sẽ ghét người ấy, mà nó chỉ ở với mẹ, chỉ 2 mẹ con bao nhiêu năm nay, thì nó ghét mình là đúng rồi”.

Câu chuyện người mẹ khổ sở đi tìm con được giảng viên nhiếp ảnh Đồng Hiếu biết đến vào một ngày tháng 5 khi anh đi chụp ảnh tại Bắc Ninh. Lần này, chị Sang đã bỏ đi cả tháng trời mà người mẹ già vẫn chưa tìm thấy. Bà mẹ 72 tuổi hy vọng qua chia sẻ của nhiều người trên mạng xã hội, bà sẽ tìm thấy con.

///

me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Suốt 20 năm, từ ngày con bị bệnh tâm thần, ngày ngày bà Toản tụng kinh, niệm phật mong trời phật thương cho qua khổ nạn.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
CMND của chị Sang, con gái bà Nguyễn Thị Toản.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Một người bán hàng rong sau khi biết câu chuyện của bà và cho rằng đã gặp chị Sang ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Giảng viên nhiếp ảnh Đồng Hiếu cùng người bán hàng rong đưa người mẹ già đi tìm con.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Bà Toản liên tục hỏi về tình hình người được anh bán hàng rong cho là con gái bà.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Khi đến Bắc Giang, bà Toản rất nóng ruột, mong tìm gặp được con gái.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Anh bán hàng rong chỉ nơi đã gặp con gái bà Toản.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Cuối cùng cũng tìm được người mà anh bán hàng rong cho là con gái cô Toản. Nhưng đó chỉ là một người bị tâm thần khác ở làng này.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Người bán hàng rong chụp lại tấm ảnh từ CMND của con gái bà Toản, hy vọng những lúc bán hàng tỉnh này, tỉnh khác sẽ gặp chị Sang.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Gương mặt của bà Toản sau những hy vọng tìm thấy con vụt tắt, không giấu nổi sự hụt hẫng.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Sau những hụt hẫng ấy bà lại chuẩn bị hành trang đi tìm con, bao gồm chút tiền, quần áo, CMND hai mẹ con.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Cuốn sổ này ghi số điện thoại của những người bà Toản nhờ tìm con giúp, để cạnh quần áo được chuẩn bị sẵn. Nếu có thông tin về con gái sẽ gấp rút đi tìm ngay.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Vài cây rau của bà Toản được trồng trong một chiếc tiểu mà người ta hay dùng nó vào việc cải táng. Bà nói: “Nếu như nhà cô mà có sân vườn thì cô đã quây lên cô nhốt rồi, cứ cho là nó ra đi chăng nữa thì xác nó ở đây cô sẽ chôn cất nó, cô vẫn giữ được xác của nó”.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than
Chị Sang - con gái bà đã bỏ đi tròn một tháng. Lúc nào bà cũng mong mỏi, ngóng đợi tin con gái từ công an và những người bà nhờ giúp.
me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than

Đây là bức ảnh được in ra từ CMND mà bà Toản luôn mang theo trong những lần đi tìm con. Nếu ai gặp người trong ảnh xin hãy báo tin:

Bà Nguyễn Thị Toản

Địa chỉ: Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh.

SĐT: 096.400.3751

Hạ Liên

Ảnh: Đồng Hiếu

XEM THÊM

me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than Con ngủ dưới gầm giường, mẹ gào khóc hô hoán cả xóm đi tìm

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm vì nghi con bị bắt cóc, người mẹ bất ngờ phát hiện con đang ngủ dưới gầm giường.

me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than Tìm được con gái bị lạc 4 tháng nhờ mạng xã hội

Có tiểu sử bị bệnh thần kinh, Hà bị lạc, đi xa hàng trăm km. Nhờ mạng xã hội, gia đình đã tìm lại được ...

me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than Người mẹ Thái Bình 2 lần vượt biên tìm con gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Trong tập phát sóng gần đây của chương trình 'Người giấu mặt' phát trên truyền hình ANTV đã lấy đi không ít nước mắt khán ...

me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than Đôi vợ chồng già 'dành cả tuổi thanh xuân' đi tìm con thất lạc

36 năm đã trôi qua từ khi lạc mất đứa con gái 3 tuổi trên chuyến tàu cuối năm, đôi vợ chồng già (Thanh Trì ...

me gia 72 tuoi kho so di tim con gai mac benh tam than Đôi vợ chồng 36 năm tìm con thất lạc trên chuyến tàu cuối năm

Bà Thanh một nách hai con từ Vinh về Hà Nội thì có cô gái ngỏ ý bế giúp, không ngờ một phút tàu vào ...

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.