Sát hại hai thanh niên rồi đổ bê tông phi tang ở Bình Dương để ngăn nạn nhân bị 'quỷ nhập'?

Theo lời khai ban đầu, nhóm phụ nữ bị tạm giữ và 2 nam nạn nhân cùng tu luyện trong một giáo phái. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, một người nhảy lầu tự tử, người khác bị sát hại do... "phần quỷ" lấn át.

Cùng "tu luyện" trong một giáo phái

Theo một nguồn tin, bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ được danh tính của 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân thứ nhất được xác định là anh Trần Đức Linh (quê Nghệ An), người còn lại là anh Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP HCM); độ tuổi từ 30-35.

Trước đó, công an cũng tạm giữ 4 nghi can, gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ Hà), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, thường gọi là Thanh) cùng một người chưa rõ thông tin.

Bước đầu, Hà và Thảo đã khai nhận hành vi giết người cùng quá trình gây án.

Sát hại hai thanh niên rồi đổ bê tông phi tang ở Bình Dương để ngăn nạn nhân bị quỷ nhập? - Ảnh 1.

Trịnh Thị Hồng Hoa (trái) và Phạm Thị Thiên Hà. (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra cho thấy, Hà, Thảo, 2 nạn nhân và nhóm người khác cùng tu luyện trong một giáo phái.

Trước đó, họ từng hoạt động ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) nhưng bị chính quyền xử phạt hành chính. Cả nhóm quyết định về lại chung cư của bà Hoa tại quận Tân Phú (TP HCM) tiếp tục "tu luyện".

Do bà Hoa tỏ ra khó chịu và không hài lòng cách sinh hoạt, nhóm Hà sau đó chuyển sang căn hộ của một phụ nữ tên Huyền (phường Thới An, quận 12, TP HCM). Trong thời gian này, Hà thuyết phục bà Hoa bán căn nhà với giá 2 tỉ đồng để mua nơi khác rộng rãi hơn.

Đến tháng 9/2018, nhóm này thuê một căn nhà trên đường D2 trong khu công nghiệp Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng) "tu luyện". Song, hai người phụ nữ tên An và Hạnh đã bỏ đi vì khổ cực.

Sợ bị hai người này tiết lộ hoạt động của nhóm, Hà quyết định bỏ căn nhà trên, thuê lại căn khác của ông Nguyễn Minh Vương - nơi phát hiện 2 thi thể.

Chết vì bị... "quỷ nhập hồn"?

Tháng 12/2018, cả nhóm đến khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thuê một vila để mở lớp "tu luyện".

Theo lời khai của nghi can, quá trình tu luyện, Trần Đức Linh đã không tuân thủ đúng qui định nên xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thanh. Anh này sau đó được cho là đã nhảy từ lầu một xuống đất tử vong vì thấy "phần quỷ" trong người lấn át.

Sau đó, cả nhóm đưa thi thể của anh Linh vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản. Khoảng một tuần sau, họ dùng ôtô đưa thi thể này về căn nhà tại xã Hưng Hòa đã thuê trước đó.

Sát hại hai thanh niên rồi đổ bê tông phi tang ở Bình Dương để ngăn nạn nhân bị quỷ nhập? - Ảnh 2.

Căn nhà chứa 2 thi thể. (Ảnh tư liệu: Ngự Kỳ).

Để tránh gây mùi hôi, nhóm của Hà bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà ướp xung quanh, đổ keo dính và lấy băng keo quấn xung quanh.

Thời gian sau, Hà thấy anh Thành có những biểu hiện không phù hợp với nguyên tắc của giáo phái như thường nhìn trộm 2 người nữ trong lúc ngủ, lúc tắm, không nhịn được ăn, ra ngoài tìm đồ ăn khác...

Nhóm này sau đó nhốt anh Thành vào phòng ngủ để suy nghĩ lại hành động của mình nhưng không hiệu quả. Từ đó, Hà và Thảo quyết định giết người này trước khi bị "quỷ nhập".

Thực hiện kế hoạch, Hà và Thảo đi mua một bình ắc-qui và bộ kích điện rồi vờ kêu anh Thành đưa tay ra để châm cứu. Bị điện giật bất tỉnh, anh Thành sau đó bị Hà lấy sợi dây vải siết cổ tới chết rồi khóa cửa nhốt trong phòng ngủ.

Gây án xong, nhóm người này tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên, mùi hôi của thi thể khiến họ không thể tập trung.

Thanh sau đó lên mạng đặt mua một thùng nhựa, những người còn lại mua xi măng và đất đá để đổ bê tông che lấp thi thể. Trong lúc cho vào thùng, thi thể bị trương phình nên Hà dùng dao đâm khoảng 12-13 nhát để xẹp xuống.

Đến đầu tháng 4, họ bỏ lại hai thi thể, khóa cửa căn nhà đang thuê, chuyển đến khách sạn tại TP Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện thì bị bắt.

Thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra vụ án do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hòa).

Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.

Rạng sáng 18/5, khi nhóm 4 phụ nữ lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ, biển số 51A-71... vào khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.