Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới

Tối mồng 2 Tết, nhiều người dân TP HCM đổ xô vào các siêu thị, trung tâm thương mại lớn mở cửa sớm để tham quan, dạo chơi.
Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Tại một trung tâm thương mại mở cửa xuyên Tết tại quận Tân Phú, TP HCM lúc 20h tối 26/1 (tức mồng 2 Tết), lượng khách đổ về đông, khiến bãi giữ xe chật kín.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 2.

Các thang máy luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, theo một vị khách ở đây, khoảng 10 phút chờ thang máy trong ngày Tết cũng là điều dễ hiểu và chấp nhận được.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 3.

Đông đúc là vậy nhưng người dân vẫn xếp hàng trật tự, không có tình trạng mệt mỏi, cáu gắt như những ngày mua sắm tất bật cuối năm.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 4.

Lượng người tham quan và mua sắm trải đều 4 tầng của trung tâm thương mại này. Tại một số thời điểm, hệ thống thang cuốn đón khá nhiều lượt khách.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 5.

Nhiều gia đình tập trung ngay trước khu vực trung tâm, nơi có chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tết Canh Tý 2020. Họ cho biết khá hào hứng với không khí xuân rộn ràng ở đây.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 6.

Theo ghi nhận của Zing.vn, khách đến đây dịp Tết này chủ yếu đi theo gia đình hoặc nhóm bạn. Thay vì đến các điểm du xuân, họ lựa chọn mô hình trung tâm thương mại để đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi, giải trí và mua sắm.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 7.

Các nhà hàng trong trung tâm thương mại luôn trong tình trạng kín bàn.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 8.

Thạch Thi (ngụ quận 12, TP HCM) chia sẻ không khí Tết rất nhộn nhịp và tươi vui, khác hẳn ngày thường. Do đó, cô cùng nhóm bạn thân đến dạo chơi, ăn uống và tranh thủ check-in.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 9.

Mỗi khu vực trong trung tâm thương mại đều được trang trí bắt mắt, phù hợp không khí Tết. Do đó, nhiều gia đình cũng không quên lưu lại những tấm hình kỷ niệm ngày đoàn viên.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 10.

Trong khi đó, khu vực mua sắm có phần vắng lặng hơn, trái ngược hẳn với cảnh siêu thị những ngày cận Tết. Một khách hàng cho biết chỉ ghé vào xem chứ không có ý định mua gì, bởi ngại xách nhiều đồ khi vui chơi.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 11.

Đáng chú ý, các gian hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi xách... hầu như không có khách hàng. Lí giải về điều này, một khách hàng cho rằng nhu cầu mua sắm những mặt hàng này chủ yếu tập trung vào cận Tết.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 12.

Đức (19 tuổi), nhân viên một cửa hàng tại đây cho biết do khách chủ yếu đến tham quan, không mua nhiều, nên khối lượng công việc không quá lớn. Mặc dù vậy, Đức vẫn nhận được mức lương Tết gấp 2 lần bình thường.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 13.

Thực tế, một lượng lớn khách hàng đến trung tâm thương mại vì có nhiều khu vui chơi mát mẻ cho trẻ nhỏ. Theo vợ chồng anh Đoàn Văn Khang (ngụ quận Bình Tân, TP HCM), đây là địa điểm yêu thích của nhiều gia đình nhỏ. "Tôi thường đưa bé đến đây vào dịp cuối tuần, và Tết này cũng không ngoại lệ", anh nói.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 14.

Do đó, khu vực vui chơi của trẻ em là nơi tập trung đông khách nhất của các trung tâm thương mại trong dịp Tết này. Đây là thời điểm hiếm hoi mà các ông bố, bà mẹ có thời gian rảnh rỗi vui chơi cùng con trẻ.

Siêu thị TP HCM chật kín người những ngày đầu năm mới - Ảnh 15.

Nhiều đứa trẻ tỏ ra hào hứng với kì nghỉ Tết dài ngày và những điểm vui chơi, hoạt động lí thú.