Thư gửi cha mẹ: 'Bố mẹ đừng dằn vặt mình khi con là les'

'Tại sao con lại yêu con gái? Bố mẹ ơi, đừng tự dằn vặt. Bố mẹ không có lỗi khi sinh ra con, chính tạo hóa đã sinh ra con như thế.'
thu gui cha me bo me dung dan vat minh khi con la les Thư gửi cha mẹ: 'Con là gay đấy mẹ ạ!'
thu gui cha me bo me dung dan vat minh khi con la les Thư gửi cha mẹ: Lá thư đặc biệt gửi tới ông bà nội ngày lễ Vu Lan

Bố, mẹ ơi con xin lỗi. Có lẽ đây là lần đầu tiên,con lấy hết can đảm để viết lá thư này gửi tới bố mẹ. Ngày này qua tháng khác, con bận bịu với công việc, ở xa nhà một tuần con chỉ gọi về cho bố mẹ được một lần. Có hôm con không gọi về vì sợ nghe giọng của mẹ con lại khóc, nhưng con cố giấu đi cái nỗi nhớ nhà ấy để bố mẹ ở quê không phải lo lắng quá về con.

Bố mẹ ơi! Từ lúc sinh ra người đầu tiên cho con tình thương là bố mẹ. Bố mẹ đã cho con cuộc sống này cho tới khi con bắt đầu chập chững bước đi, dắt con dậy mỗi lần con vấp ngã. Thời gian trôi qua thật nhanh ,mẫu giáo rồi cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. Bố mẹ đã luôn bên con 18 năm, đó không phải là khoảng thời gian ngắn. 18 năm bố mẹ đã phải bán thân cho trời bán mặt cho đất để nuôi nấng con thành người. Hết lớp 12 con quyết định thôi học và đi làm bố mẹ đã đặt niềm tin hy vọng ở con là mong con có sự nghiệp, mong con có một gia đình hạnh phúc.

thu gui cha me bo me dung dan vat minh khi con la les
(Ảnh minh họa).

Điều này con biết, cha mẹ nào cũng mong con cái được hạnh phúc. Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã. Con sinh ra không giống những bạn gái khác. Con sinh ra trong trớ trêu của tạo hóa. Mẹ ơi con là les. Con không thích con trai con chỉ thích con gái.

Bố mẹ ơi con xin lỗi! Ngay từ bé, con đã thấy mình thích các bạn gái. Khi đấy con chỉ nghĩ thích chơi cùng là bạn bè bình thường nhưng rồi thời gian trôi con trưởng thành con biết yêu và có tình cảm con nhận ra thế giới của con. Thật sự là cấp 3 con đã yêu, yêu nhiều lắm nhưng con chỉ yêu con gái.

Đã có lúc con thử yêu với con trai nhưng đều là giả dối, giả tạo với chính bản thân mình. Bố mẹ ơi con xin lỗi. Con không bao giờ dám nói với bố mẹ điều này. Con nhìn bề ngoài vui vẻ lạc quan nhưng con sống bằng nội tâm. Ngày hôm nay bố mẹ biết được con như vậy bố mẹ đã khóc nhiều lắm phải không.

Con tim con như nhói đau, con chỉ muốn chết đi để bố mẹ không phải đau khổ như vậy. Bố mẹ có biết hằng đêm con đã khóc nhiều lắm khóc vì tủi thân, vì sự cô đơn trong chính trái tim. Con chỉ muốn mình không tồn tại trên đời này nữa. Bố mẹ ơi con xin lỗi. Cho dù con có ra sao thì bố mẹ vẫn thương con, nhưng con là les thì đó là sự sỉ nhục cho cả dòng họ, một tên tội đồ. Ước gì con chết ngay từ lúc mới sinh ra để bố mẹ không có đứa con như vậy, ước gì con là người bình thường, nhưng trớ trêu.

thu gui cha me bo me dung dan vat minh khi con la les Thư gửi cha mẹ: Xúc động lá thư chàng đồng tính gửi cho mẹ ngày lễ Vu Lan
thu gui cha me bo me dung dan vat minh khi con la les Thư gửi cha mẹ: 'Con cô đơn trong suy nghĩ lạ lùng của mẹ chỉ vì là người song tính'

Tại sao con lại yêu con gái? Bố mẹ ơi, đừng tự dằn vặt. Bố mẹ không có lỗi khi sinh ra con, chính tạo hóa đã sinh ra con như thế. Con đã gặp rất nhiều người giống con, ai ai cũng có tâm sự như vậy. Gia đình là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời của chính họ. Bế tắc trong cuộc sống, sự cô đơn trong trái tim và sự căm ghét, không chấp nhận của gia đình xã hội đã đẩy họ vào bước đường cùng.

Tự tử đó là cách đơn giản nhất để không còn đau khổ. Con muốn tâm sự với bố mẹ nhiều nhiều lắm về tình cảm, nhưng con không thể, vì mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận.

Mọi việc con đành phải giữ nó trong lòng, lủi thủi làm một mình. Con bây giờ cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Do mẹ quyết định cả, nhưng con đã sẵn sàng tất cả… Dù cái gì có đến, dù cho con sắp phải đi xa, con cũng chỉ muốn nói với mẹ rằng: “CON YÊU BỐ MẸ NHIỀU LẮM!!!”……. Bố mẹ ơi, con xin lỗi!

Con của ba mẹ

Vi Thị Thúy

chọn
T&T đề xuất điều chỉnh quy hoạch, xây tổ hợp hàng không mang tầm quốc tế 10.800 ha, có đô thị sân bay ở Quảng Trị
Đề xuất này được Tập đoàn T&T đưa ra khi tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhân buổi kiểm tra của Phó Thủ tướng tại công trường Sân bay Quảng Trị.