Vụ thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương: Nhiều tình tiết mới được cơ quan điều tra tiết lộ

Nạn nhân tên Linh không phải nhảy lầu tự tử mà bỏ trốn vì quá trình tu luyện quá khắc khổ. Còn người phụ nữ thứ 4 liên quan vụ án mạng ở Bình Dương tên Nguyễn Ngọc Tâm Huyên thay vì Trần Phú Hạnh như kết quả điều tra ban đầu.

Ngày 21/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã có kết quả khá chi tiết về vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang tại xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Hai nạn nhân được xác định là ông Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (27 tuổi, quê Nam Định, ngụ TP HCM).

Nạn nhân thứ nhất nhảy lầu bỏ trốn

Theo kết quả điều tra, các nghi can và nạn nhân cùng tu luyện trong một giáo phái lạ. Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) nổi bật lên với vai trò "thủ lĩnh" và được xác định là chủ mưu trong vụ án mạng này.

Vụ thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương: Nhiều tình tiết mới được cơ quan điều tra tiết lộ - Ảnh 1.

Trịnh Thị Hồng Hoa (trái) và Phạm Thị Thiên Hà. (Ảnh: Công an cung cấp).

Nữ nghi can 31 tuổi dùng xe ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everest chở cả nhóm đi nhiều nơi tu tập. Các địa điểm và cách thức tu luyện đều do Hà quyết định. 

Vào cuối năm 2018, nhóm này thuê một villa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tu luyện. Hà nói rằng tại đây phải trải qua 2 giai đoạn của môn phái. Các thành viên đều thực hiện được giai đoạn đầu, song đến giai đoạn hai, ông Linh không chịu nỗi vì việc nhịn ăn uống quá khắc khổ.

Ông Linh sau đó quyết định bỏ trốn bằng cách nhảy lầu. Nhóm Hà tìm thấy ông Linh nằm dưới đất nhưng không mang đi cấp cứu, mà bế lên phòng dẫn đến tử vong. Thi thể nạn nhân được nhóm bảo quản trong phòng bật máy lạnh nhiệt độ thấp. 

Vụ thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương: Nhiều tình tiết mới được cơ quan điều tra tiết lộ - Ảnh 2.

Thi thể ông Linh bị bỏ vào thùng phuy, ướp trà. (Ảnh tư liệu: Ngự Kỳ).

Khoảng nửa tháng sau, khi hoàn thành giai đoạn hai của quá trình tu luyện, nhóm Hà đưa thi thể nạn nhân về lại căn nhà ở xã Hưng Hoà đã thuê trước đó. Tránh việc bị người dân phát hiện, họ phi tang xác ông Linh bằng cách cho vào một thùng nhựa hình trụ, dùng trà chuyên dụng ướp xung quanh rồi cố định bằng keo dính. 

Nhóm này sau đó đặt thùng nhựa ở một phòng ngủ trong nhà rồi tiếp tục tu luyện.

Cả nhóm thống nhất giết chết người đàn ông thứ hai

Một thời gian sau, Hà cho rằng anh Thành có những biểu hiện lạ, không phù hợp với nguyên tắc mà nhóm này đề ra. Nữ nghi can 31 tuổi sau đó yêu cầu anh Thành phải tu luyện lại giai đoạn hai ở trong phòng.

Tuy nhiên, anh Thành được cho là không thực hiện đúng, khiến Hà bực tức. Cô ta vạch ra kế hoạch "loại bỏ" người đàn ông và được cả nhóm thống nhất. 

Vụ thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương: Nhiều tình tiết mới được cơ quan điều tra tiết lộ - Ảnh 3.

Cả nhóm thống nhất việc sát hại và phi tang xác anh Thành. (Ảnh tư liệu: Ngự Kỳ).

Thực hiện kế hoạch, Hà dẫn Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) đến TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) mua súng điện (6 khẩu), bình ắc quy và bộ kích điện. 

Tại căn nhà thuê, nhóm này vờ kêu Thành đưa tay ra châm cứu để giật điện. Thấy người đàn ông bất tỉnh, Hà lập tức dùng sợi dây vải siết cổ anh này đến tử vong.

Thảo sau đó lên mạng đặt mua một thùng nhựa, còn những người khác mua xi măng, đất đá về đổ bê tông nhằm phi tang thi thể nạn nhân.

Đến đầu tháng 4/2019, cả nhóm bỏ lại thi thể các nạn nhân trong căn nhà, rồi thu dọn hành lí đến thuê một khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) lưu trú.

Rạng sáng 18/5, khi 4 phụ nữ lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ định tẩu thoát thì bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

Ngoài vật dụng sinh hoạt cùng quần áo, cơ quan chức năng còn thu giữ trên xe 30 lượng vàng, 20.000 USD cùng 300 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này Hà khai rằng trước đó thuyết phục mẹ bán căn nhà ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM để mua xe và đài thọ cả nhóm.

Thay đổi tên nghi phạm thứ 4

Theo điều tra ban đầu, ngoài Hà, Thảo, công an còn tạm giữ Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ Hà) và Lê Phú Hạnh (54 tuổi). Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh với nhóm nghi can, cơ quan chức năng làm rõ thực chất người phụ nữ thứ 4 không phải tên Hạnh, mà là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP HCM). 

Trong đó, Thảo chính là người phụ nữ "bí ẩn" sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Thanh, quê Đắk Lắk, đến thuê căn nhà của ông Nguyễn Minh Vương tại xã Hưng Hoà.

Vụ thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương: Nhiều tình tiết mới được cơ quan điều tra tiết lộ - Ảnh 4.

Chiếc xe bị bắt giữ cùng nhóm nghi can. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nội dung vụ án, căn nhà xảy ra vụ án do ông Vương sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân. 

Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ. 

Ban đầu, nhóm nghi can khai rằng ông Linh chết do nhảy lầu tự tử, còn anh Thành bị Hà và Thảo siết cổ sau khi chích điện. 

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.