Xứ kim chi thành điểm nóng dịch SARS-CoV-2, những con đường 'Hàn Quốc' ở TP HCM bớt đông đúc

Từ sau Tết Nguyên đán, các khu vực tập trung đông người Hàn Quốc như quận 7, "phố Hàn Quốc" bên hông chợ Phạm Văn Hai… thưa vắng hẳn. Khi quê nhà thành điểm nóng phát dịch SARS-CoV-2, người Hàn tại TP HCM vẫn giữ thái độ lạc quan, hiếm thấy người Hàn khi ra ngoài trùm kín khẩu trang.
Người Hàn Quốc tại TP HCM: Ra đường không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập ăn uống giữa mùa dịch corona - Ảnh 1.

Tại TP HCM, người Hàn Quốc tập trung nhiều ở phường Tân Phong, quận 7. Một buổi tối đi dọc đường Bùi Bằng Đoàn, không khó bắt gặp nhiều người dân xứ sở kim chi dạo chơi, mua sắm quanh đây.

Người Hàn Quốc tại TP HCM: Ra đường không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập ăn uống giữa mùa dịch corona - Ảnh 2.

Đa phần người Hàn Quốc đang sinh sống tại quận 7 những ngày này đều bình thản, vui vẻ, ra đường vui chơi không lo lắng hay phải đeo khẩu trang...

Người Hàn Quốc tại TP HCM: Ra đường không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập ăn uống giữa mùa dịch corona - Ảnh 3.

Một quán ăn Hàn Quốc trên đường này, xe ô tô, taxi, xe ôm công nghệ… vây kín. “Quán này là đông nhất ở đây vì nghe nói chủ cũng là người Hàn Quốc. Tối nào tôi cũng qua đậu xe gần đây để chờ đón khách. Nói thiệt! Nhiều người Hàn đôi khi họ nhậu còn hơn cả dân mình”, anh Tài, một tài xế taxi chuyên phục vụ tại đây, cho biết.

Người Hàn Quốc tại TP HCM: Ra đường không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập ăn uống giữa mùa dịch corona - Ảnh 4.

Bên trong, có đến gần cả trăm người Hàn Quốc đang ngồi ăn kín hết bàn. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện, một số người nói hăng say đến nổi đứng bên ngoài đối diện đường vẫn nghe xì xào, tiếng to tiếng nhỏ.

Nhưng cũng có một số hàng quán xung quanh đây khá vắng khách. “Từ sau Tết, khu này ít người Hàn hơn. Bình thường tầm giờ này, họ ra đường tìm chỗ ăn uống khá đông. Nhưng tối cuối tuần suốt ba tuần nay, tôi đều được rảnh rỗi ngồi lướt điện thoại xem tin tức", ông Sung, bảo vệ của một quán ăn trên đường Bùi Bằng Đoàn, cho hay.

Người Hàn Quốc tại TP HCM: Ra đường không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập ăn uống giữa mùa dịch corona - Ảnh 6.

Nhân viên một quán nước xếp bàn ghế ra đầy cả quán nhưng khách thưa, họ rảnh và ngồi “tám chuyện” cùng nhau.

Người Hàn Quốc tại TP HCM: Ra đường không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập ăn uống giữa mùa dịch corona - Ảnh 7.

Một nhà hàng phục vụ thức ăn châu Á có quy mô khá lớn nhưng khách vẫn thưa thớt. Nhân viên tại đây phải chia thành 2 tốp, một tốp đứng trước nhà hàng chào khách, một tốp phải di chuyển ra khu vực ngã tư Nguyễn Văn Linh để phát tờ rơi giảm giá, mời khách ghé ăn.

Người Hàn Quốc tại TP HCM: Ra đường không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập ăn uống giữa mùa dịch corona - Ảnh 8.

Không chỉ người Hàn Quốc, khu vực này còn có nhiều người ngoại quốc sinh sống và lưu trú. Trong đó, người Nhật Bản dễ bắt gặp trên đường phố hơn cả. Ông Đào Gia Vượng, Phó chủ tịch UBND quận 7, chia sẻ với báo chí rằng khi có thông tin về dịch Covid-19, ban quản trị các khu chung cư tại Phú Mỹ Hưng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi tòa chung cư đều trang bị máy đo thân nhiệt, nước khử trùng cho người ra vào.

Tại khu vực gần chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) cũng là nơi có nhiều người Hàn Quốc lui tới. Ngã ba Hậu Giang - Trường Sơn tập trung nhiều khách sạn, quán ăn và các dịch vụ giải trí - thư giãn… Các cửa tiệm đều đề chữ Hàn rất to để phục vụ khách ngoại.

Tuy nhiên, những ngày gần đây các cửa hiệu đều dần vắng khách. Các quán phục vụ món ăn ưa thích của dân Hàn như thịt nướng, bánh gạo… đều chỉ lát đát vài khách đang ngồi ăn.

Người Hàn Quốc tại TP HCM: Ra đường không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập ăn uống giữa mùa dịch corona - Ảnh 11.

“Về doanh thu thì đến cuối tháng mới có thể thống kê, nhưng theo quan sát những ngày gần đây, cửa hàng mình khá vắng. Chỉ có buổi tối thì còn trông mong đón được trên dưới 20 người”, Nguyễn Hạnh, nhân viên phục vụ cho một quán món Hàn trên đường Yên Thế (quận Tân Bình), cho biết.

Cũng theo nhân viên này, khách Hàn Quốc hay đi theo nhóm, từ trên taxi bước ra cho đến khi vào ngồi ăn trong quán, đều không đeo khẩu trang nhưng vui vẻ, thân mật khoác vai nhau, trò chuyện thật lớn. “Trước đây mình thấy như vậy cũng khá vui. Nhưng từ khi hay tin Hàn Quốc có dịch, mình thấy cảnh này hơi ngao ngán, cũng không biết họ có phải vừa từ bên Hàn qua hay đã ở TP HCM lúc nào”, Hạnh nói thêm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 26/2 thông báo riêng trong ngày hôm nay, nước này ghi nhận thêm 284 ca nhiễm SARS-CoV-2, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại đây. Cụ thể, trong buổi sáng, Hàn Quốc ghi nhận thêm 169 ca, buổi chiều có thêm 115 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 1.261.

Hàn Quốc cũng ghi nhận ca tử vong thứ 12 do SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm dự báo tăng trong những ngày tới, vì cơ quan y tế có kế hoạch xét nghiệm hơn 210.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.