Daegu - Hàn Quốc lúc này: Người dân không dám ra đường, vợ chồng không chung chăn gối, âm thanh đáng sợ nhất là tiếng ho

Daegu là thành phố lớn thứ tư tại Hàn Quốc, giờ lặng im như tờ sau khi trở thành ổ dịch lớn chỉ sau Vũ Hán của Trung Quốc. Hàng quán đóng cửa, tài xế đợi mãi không có khách, chỉ những ai may mắn mua được khẩu trang mới dám ra đường.

Theo Asian Nikkei Review, trong số các trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona vào sáng nay, 24/2, tại Hàn Quốc, có 131 người ở trong hoặc xung quanh thành phố Daegu. Sau khi thực hiện biện pháp cách li khoảng 9.000 người có khả năng bị nhiễm bệnh, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định Daegu là "khu vực chăm sóc đặc biệt", yêu cầu người dân không được rời khỏi nhà vì bất kì lí do không cần thiết và không khẩn cấp nào.

Thành phố triệu dân giờ đây trống rỗng

Những khung cảnh im lặng kì lạ đang diễn ra ở Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc, và là tâm chấn sự bùng phát của virus corona đã tăng vọt lên 763 trường hợp vào sáng 24/2. Như vậy, số ca nhiễm của đất nước này đã tăng khoảng 25 lần chỉ trong 5 ngày. 

Tổng thống Moon Jae In đã nâng hệ thống cảnh báo virus của đất nước lên mức cao nhất. Ông gọi đây là một tình huống nghiêm trọng, đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ chưa từng thấy.

Daegu lúc này: Người dân không dám ra đường, vợ chồng không chung chăn gối, âm thanh đáng sợ nhất là tiếng ho - Ảnh 1.

Số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc đang tăng theo cấp số nhân sau mỗi ngày. (Đồ hoạ: Tất Đạt).

Kể từ khi bắt đầu bùng phát dịch bệnh bắt nguồn từ nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa, thành phố có 2,4 triệu dân này đã bị đình trệ. Thị trưởng cảnh báo với mọi người phải ở yên trong nhà, và tránh các cuộc tụ họp đông người. Lính Mỹ đóng quân ở Daegu không được phép đến bất kì đâu ngoài căn cứ. Còn căn cứ quân sự của Hàn Quốc đang bị phong toả.

Tòa nhà tám tầng, nơi giáo phái Tân Thiên Địa từng đóng, vẫn đóng cửa sau khi các buổi cầu nguyện bị hủy bỏ, cũng như tại hơn 70 địa điểm khác trên cả nước. Các quan chức thành phố mặc áo vàng phun thuốc khử trùng ở bên ngoài tòa nhà.

 Sau thời gian bất hợp tác, đến nay Tân Thiên Địa cho biết họ đã đóng cửa các cơ sở của mình, và đang làm mọi thứ trong khả năng để tiếp cận các tín đồ.

Chợ lớn nhất của thành phố Daegu, chợ Seomun, đã tạm đóng cửa vào ngày 23/2, để khử trùng. Sau khi mở cửa trở lại, nguồn cung về các biện pháp bảo vệ sẽ bị thiếu, vì chính phủ chỉ hỗ trợ hàng chục nghìn tiểu thương tại đây 1.780 khẩu trang và 1.950 chai nước rửa tay.

Kim Young Oh, Chủ tịch Hiệp hội thương gia Daegu, cho biết: "Bao nhiêu đó là không đủ cho một khu chợ với 20.000 thương nhân". Hôm 23/2, Thị trưởng Daegu cho biết thành phố sẽ mua một triệu khẩu trang từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, để giải quyết các vấn đề về nguồn cung.

Phóng viên Wall Street Journal có mặt tại Daegu, mô tả: "Một thị trường nhộn nhịp thường thấy, giờ đây trống rỗng. Các hoạt động hiếm hoi của cả thành phố lại diễn ra tại các cửa hàng bán khẩu trang, mặc dù chúng đã gần như hết sạch".

Hãng tin Reuters thì cho biết tại Daegu và một số nơi khác, nhiều người dân đã đổ tới các siêu thị và tiệm thuốc để mua khẩu trang y tế và nhiều vật dụng khác. Cảnh tượng hàng trăm người đứng xếp hàng phía trước các siêu thị Emart ở Daegu, dễ bắt gặp từ khoảng 8h sáng.

Daegu lúc này: Người dân không dám ra đường, vợ chồng không chung chăn gối, âm thanh đáng sợ nhất là tiếng ho - Ảnh 2.

Đoàn người tại Daegu xếp hàng dài không thể tả để mua khẩu trang. (Ảnh: CNN)

Doanh thu thấp đi, hàng quán chẳng thèm mở cửa

Ở những nơi khác ở Daegu, nỗi sợ virus corona đã phá vỡ cuộc sống hàng ngày. Mối liên hệ giữa các thành viên nhà thờ Tân Thiên Địa và dịch ở Daegu đã khiến một số cư dân tức giận. Kwon Oh Young, một tài xế taxi 70 tuổi, sống ở thành phố này trong 40 năm, cho biết các tín đồ vẫn có thể đi bộ trên đường phố Daegu mà không đeo khẩu trang.

Một tài xế taxi khác, Lee Kwang Ho, đã tự hỏi tại sao "bệnh nhân số 31" kia có thể ngang nhiên trốn viện, công khai đi cầu nguyện với giáo hội Tân Thiên Địa để không ngừng lây bệnh. 

"Đây là sự hủy hoại tất cả mọi người ở đây. Tôi đang kiếm ít hơn 10% thu nhập bình thường. Các tài xế khác và tôi chỉ đứng cùng nhau rồi chờ đợi cả ngày mà không có khách. Đôi khi chúng tôi rất sợ hãi khi nói chuyện với nhau, vì chúng tôi không biết ai là người nhiễm corona và ai có thể thuộc về giáo phái đó", anh chia sẻ với The Guardian.

Daegu lúc này: Người dân không dám ra đường, vợ chồng không chung chăn gối, âm thanh đáng sợ nhất là tiếng ho - Ảnh 3.

Tín đồ của Tân Thiên Địa vẫn đang biểu tình trậm trộ chống việc phải cách li. (Ảnh: YouTube/Happy Life).

Tài xế này còn tức giận nói thêm: "Nếu tôi vi phạm luật giao thông, cảnh sát liên lạc với tôi trước khi hết ngày, và tôi bị phạt. Vậy tại sao họ không thể liên lạc được với nhiều thành viên giáo phái? Làm thế nào chúng ta có thể nói Hàn Quốc là một cường quốc công nghệ thông tin, khi điều này đang diễn ra đây?".

Hàng đống bánh không bán được đang chất đống trên kệ hàng trong tiệm của Kim Kyung Hee, chủ một cơ sở sản xuất bánh ngọt đậu đỏ nổi tiếng. "Vài khách hàng đã đến trong 3 ngày qua. Những người ghé tiệm đều được sự chào đón thận trọng. Tôi yêu cầu họ đeo khẩu trang trước khi vào trong", cô Kim nói.

Con phố mua sắm sầm uất nhất ở Daegu, được gọi là Dongseongno, giờ đây hoang vắng, khi người dân chú ý đến lệnh của thị trưởng về việc ở yên trong nhà. Nhiều cửa hàng đã tạm thời đóng cửa vì virus corona.

"Hàng ngàn người thường ghé thăm Dongseongno vào cuối tuần", Jeon Hyun Sook, người sở hữu một cửa hàng vớ cho biết. Công việc kinh doanh của cô đã bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây. Cô Jeon cho biết cô thường thu về khoảng 600.000 won (11,5 triệu đồng) vào ngày cuối tuần, nhờ bán những đôi vớ có thiết kế nhân vật hoạt hình.

Nhưng vào thứ bảy tuần rồi, cô chủ này chỉ thu về được 1/12 số tiền đó. Ngày hôm sau, cô còn không màng tới việc mở cửa hàng mãi đến 3h chiều.

"Dù sao mọi người cũng sẽ không đến, vì vậy không có lí do gì để ngồi giữ cửa hàng mở cửa cả ngày", cô Jeon nói.

Daegu lúc này: Người dân không dám ra đường, vợ chồng không chung chăn gối, âm thanh đáng sợ nhất là tiếng ho - Ảnh 4.

Chủ nhật vừa rồi, cả Daegu hầu như chốt cửa cài then để khử trùng. (Ảnh: NYT).

Nơi đông người nhất là bệnh viện, âm thanh đáng sợ nhất là tiếng ho

Sáng chủ nhật, Kim Tae Woo ngồi trong cửa hàng tiện lợi của mình tại nhà ga xe lửa Đông Daegu vốn thường nhộn nhịp, đếm số khách hàng trong ngày chỉ trên đầu ngón tay. 

"Ở đây, mọi thứ đều yên tĩnh. Tôi cảm thấy như đang ở một trung tâm tịnh dưỡng tâm hồn nào đó. Bây giờ, không ai có thể yên tâm đi qua đi lại những nơi đông người như cửa hàng của chúng tôi", anh chia sẻ với tờ The Guardian.

Các đường phố của Daegu giờ đây rất yên tĩnh, với các cửa hàng và nhà hàng đóng cửa. Các nhà ga, chợ và khu vực mua sắm không còn tấp nập người qua kẻ lại như thông thường. Một số ít người dám mạo hiểm ra đường đều là những người may mắn mua được khẩu trang và găng tay.

Tại Dongseung-ro, một nơi tụ tập phổ biến cho giới trẻ của thành phố, mọi thứ đều yên tĩnh, và hầu hết các cửa hàng và quán cà phê đều đóng cửa. Theo tờ Wall Street Journal, các quán cà phê trên khắp thành phố đều yêu cầu khách phải mang đi hoặc đặt giao hàng.

Choi Sung Jin và Yoon Na, một cặp đôi ở tuổi đôi mươi, đã quyết định hẹn nhau ra ngoài, khi cả hai có khẩu trang và găng tay để đeo. "Chúng tôi thấy trên internet, người ta bảo nhau rằng bây giờ là thời gian hiếm hoi để trải nghiệm khu vực này trông giống như thành phố Gotham, vì vậy chúng tôi quyết định ra ngoài thử xem sao". 

Gotham là một thành phố giả tưởng ở Mỹ, xuất hiện trong loạt truyện tranh xuất bản bởi DC Comics. Thành phố này được biết đến là nơi người dơi Batman và nhiều kẻ thù của anh sinh sống.

Yoon Na nói rằng một số cặp vợ chồng đã chọn không gặp nhau, vì không ai chắc chắn liệu đối phương có thuộc về giáo phái Tân Thiên Địa hay không. Chỉ có những cặp vợ chồng biết rất rõ về nhau mới dám sống chung chăn gối trong thời điểm này.

Daegu lúc này: Người dân không dám ra đường, vợ chồng không chung chăn gối, âm thanh đáng sợ nhất là tiếng ho - Ảnh 5.

Đường phố vắng vẻ tựa như phim khiến giới trẻ truyền tai nhau trên mạng xã hội. (Ảnh: Independent).

Một trong số ít những nơi ở Daegu, nơi có hơn 20 người tụ tập vào cuối tuần là tại trung tâm y tế của thành phố. Bệnh viện tại đây đã trở thành một trung tâm điều trị Covid-19 chuyên dụng, với các nhân viên y tế và y tá làm việc trong các bộ quần áo sinh học che chắn kín mít.

Sáng chủ nhật, khoảng 30 người đang chờ đợi để được kiểm tra trong một chiếc lều tạm bợ được dựng bên ngoài tòa nhà chính. Mặc dù các nhân viên hoạt động liên tục, mọi thứ vẫn im lặng một cách đáng sợ, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng xe cứu thương và tiếng ho khiến nhiều người gợn gai óc.

Trở lại nhà ga xe lửa, một nhóm năm người ngồi quanh TV được đặt trong phòng bán vé. Tất cả hóa ra là nhân viên bán vé chứ không phải du khách. Do thiếu khách hàng, họ không cần thiết túc trực tại quầy vé nữa.

Khi một trong số họ ho, những người khác quay lưng lại với màn hình để nhìn cô ấy.

"Tôi không phải nhiễm corona đâu. Chẳng qua tôi bị sặc trà thôi nhé!", cô vừa nói vừa xua tay lia lịa. Nhưng dường như vẫn không ai có vẻ nhẹ nhõm.