Chuyện tình kể về mối quan hệ giữa Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh. Chỉ vì câu nói lúc nhỏ không nghĩ ngợi của Lâm Tiễn khi gặp Tiêu Uyển Thanh: "A da, người đẹp quá, ta muốn gả cho ngươi" mà họ dần trở thành nửa kia của nhau. Cả hai chênh nhau 14 tuổi nhưng họ đã bất chấp rào cản đó để trở thành tình nhân của nhau. Cuộc tình của họ đầy ngang trái nhưng lại sẵn sàng từ bỏ tất cả vì chữ yêu.
Truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Lương Vận Hàm và Văn Dư. Một người là tinh anh trên thương trường, người còn lại là nữ tiếp viên hàng không ưu tú xinh đẹp. Một người quá yêu, dành hết mọi tâm can vì đối phương nhưng người kia lại lạnh lùng hững hờ.
Hình minh họa. Ảnh: pinterest
Cách họ yêu, và quan tâm đến nhau khiến người đọc cảm thấy bức bối bởi chuyện tình của họ sao trắc trở éo le đến vậy. Tình yêu mà lại yêu như cách thể hiện của hai người bạn, cứ cho đi mà không hề được nhận lại. Tất cả chỉ có thể đi đến cuối cùng, người đọc mới biết được đáp án.
Truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Diệp Tử và Tân Tiêu Mặc. Lần đầu tiên Diệp Tử nhìn thấy Tần Tiểu Mặc là khi cô ấy đang ngã từ cầu thang. Diệp Tử lần đầu tiên nhìn thấy một người bất cẩn như vậy, nhưng không ngờ cố gái bất cẩn vụng về ấy lại là cảnh sát nhân dân. Vã cũng chính nhờ lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh éo le ấy mà Tân Tiêu Mặc đã bị Tần Tiểu làm cho si mê.
"Chị Diệp, kỳ thật ngay lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã nghĩ muốn chị, cô gái xinh đẹp như vậy em phải thu phục được, đỡ phải gây hoạ cho thế gian..."
"Ăn cơm đi".
Diệp Tử gần như đỏ mặt, đem miếng sườn bỏ vào trong chén của nàng cảnh sát nhà mình..."
Hình minh họa. Ảnh: pinterest
Truyện xoay quanh hai nhân vật chính là tả Kinh Hoan và Tân Vãn Thư. Tả Khinh Hoan luôn thấy mình bị thu hút bởi Tần Vãn Thư – một người từ nhỏ được cưng chiều yêu thương lại là bà chủ của mình. Tần Vãn Thư là người cực kì ưu tú, không thiếu cái gì nhưng lại là người lãng cảm.
Chính tình yêu và sự chiều chuộng của Kinh Hoan đối với Tân Vãn Thư khiến họ dần nhận ra cả hai không thể sống thiếu nhau. Thế nhưng, tình yêu của họ lại trở thành rào cản lớn khi cả hai có địa vị khác nhau và đặc biệt là Tân Vãn Thư đã có chồng.
Truyện xoay quanh hai nhân vật Phong Tố và Hứa Mục. Phong Tố là người thông minh, cô trọng sinh làm bộ khoái trong nha môn. Còn Hứa Mục là người mạnh mẽ, giỏi võ và là một nữ hiệp luôn ra tay trừng trị kẻ ác để bảo vệ kẻ yếu. Cả hai cùng nhau phá án. Trên hành trình sát cánh cùng nhau thực hiện công vụ họ đã nảy sinh tình cảm.
Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.
Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.
Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.
LGBT 18:46 | 13/05/2019
LGBT 16:23 | 29/04/2019
LGBT 17:21 | 26/04/2019
LGBT 17:39 | 19/04/2019
LGBT 00:08 | 23/03/2019
LGBT 05:29 | 24/11/2018
LGBT 11:45 | 11/11/2018