Đức 'Cần trô' và chuyện riêng tư đầy ám ảnh

Sau một thời gian phát hành, phim “Ngày ấy mình đã yêu” nhận được nhiều quan tâm, phản hồi từ khán giả. Trước đó, nhiều phỏng đoán cho rằng dàn diễn viên khá có tiếng như: Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh, Lương Thế Thành, Bảo Thanh, Chí Thiện... cùng đạo diễn Khải Anh sẽ tạo nên sức hút cho phim. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng nhân vật phụ tên Đức (biệt danh là Đức “Cần trô”) do diễn viên Xuân Nghị đảm nhận mới là nhân tố “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ.

Xin đạo diễn đổi giọng nói

Diễn viên Xuân Nghị sinh năm 1990, từng sắm nhiều vai từ điện ảnh đến truyền hình và cả sân khấu kịch. Những dự án lớn anh từng tham gia có thể kể đến như: “Xóm trọ 3D”, “Khúc hát mặt trời”... song phải đến khi hóa thân vào vai Đức thì nam diễn viên mới tạo được dấu ấn với khán giả. Theo kịch bản, Đức chịu sự theo đuổi của Sol (Bảo Thanh).

Nói về vai diễn của Xuân Nghị, đạo diễn Khải Anh chia sẻ: “Đây không phải lần đầu chúng tôi hợp tác với Xuân Nghị. Ngay từ đầu, khi lên kịch bản tôi cũng đã nhắm cậu ấy cho vai Đức. Đến lúc Nghị thử vai, tôi thấy hợp quá”.

duc can tro va chuyen rieng tu day am anh
Vai Đức trong “Ngày ấy mình đã yêu”. Ảnh: TL

Chia sẻ cùng chúng tôi, diễn viên Xuân Nghị cho biết, khi đến phim trường, vừa mới cầm kịch bản và biết vai của mình là một chiến sĩ công an, anh đã chủ động đề xuất với đạo diễn cho mình nói giọng Phú Yên để tạo điểm nhấn. Xuân Nghị vốn không phải là người Phú Yên nhưng vì gia đình kinh doanh nhà trọ ở TPHCM nhiều năm nên có điều kiện tiếp xúc, nói chuyện với những người thuộc nhiều vùng miền khác nhau. Anh cho hay, anh có thể bắt chước giọng Bắc, Huế, Nghệ An...

“Lúc mới diễn với tôi, Bảo Thanh cười nhiều lắm. Nghe giọng của tôi, cô ấy bất ngờ, tò mò nên cứ chờ tôi nói để cười. Phân đoạn Sol tìm đến trụ sở công an để tìm Đức, chúng tôi phải quay đi quay lại hơn chục lần vì tôi cứ mở miệng ra là Bảo Thanh lại cười. Các anh quay phim và một số thành viên khác trong đoàn cũng cười liên tục vì trông mặt tôi nghiêm túc nhưng giọng thì quá cà giỡn. Bây giờ ra đường, rất nhiều người nhận ra và gọi tôi là “Cần trô”. Trên Facebook, tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn của người hâm mộ. Họ rất dễ thương, nhiều bạn nữ còn tỏ tình với tôi nữa”, diễn viên Xuân Nghị chia sẻ. Một trong những kỷ niệm Xuân Nghị nhớ nhất là một lần đang “cà giỡn”, chọc cười bạn diễn Bảo Thanh, cả hai người nghiêng ngả thì chồng cô ấy đến. Lúc đó, anh nín cười luôn và thấy ngài ngại.

Diễn viên Xuân Nghị sinh ra tại Thanh Hoá, lớn lên ở Nha Trang. Gia đình anh có 3 chị em, trong đó có chị gái đầu đang là giáo viên, người anh trai thứ hai khi mới 9,10 tuổi đã ra đi mãi mãi vì ung thư não. Hài hước, dí dỏm trên sân khấu và phim ảnh nhưng khi chia sẻ chuyện gia đình, Xuân Nghị không giấu nổi nỗi buồn.

duc can tro va chuyen rieng tu day am anh

Anh nhớ lại: “Ký ức của một đứa trẻ đôi khi theo nó suốt cuộc đời. Tôi cứ nhớ mãi hồi mình còn nhỏ, nhà vẫn ở Thanh Hoá. Chiều chiều, tôi theo anh ra đồng làng, ra con đê gần nhà bắt dế, thả diều, bắn bi, chơi quay, súng ống tre... Những ký ức ấy rất đẹp, lúc nào cũng hiển hiện mỗi khi tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Anh tôi ai cũng bảo đẹp trai nhất dòng họ Đỗ, lại học giỏi và chăm chỉ. Lúc anh bị bệnh, bố mẹ tôi hết lòng chữa trị. Đến khi bệnh viện trả về, anh mang một số đồ chơi mà bố mẹ mua cho anh đưa tôi chơi. Tôi ôm đống đồ chơi đó rồi quên luôn cả chơi với anh mình. Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, lúc đó nhỏ quá, tôi chẳng hiểu chuyện gì”.

Sau nỗi đau đớn, mất mát ấy, gia đình Xuân Nghị quyết định chuyển vào Nha Trang sống. Từ đó đến nay, gia đình anh dần ổn định về kinh tế, tinh thần cho đến năm Xuân Nghị học lớp 12, bố anh mất việc do công ty cổ phần hoá, giảm biên chế, chỉ giữ lại nhân viên có bằng cấp. Anh chia sẻ: “Sự dở dang, gián đoạn công việc của bố tôi ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện trong gia đình, kể cả tình cảm của bố mẹ. Có khoảng thời gian hơn một năm, ông bỏ về Thanh Hoá, không nói với ai tiếng nào, hoàn toàn cắt liên lạc với gia đình. Ông ở đó, bị tai nạn xe rất nặng, thừa sống thiếu chết nhưng cũng chẳng cho ai hay”. Đó là quãng thời gian Xuân Nghị đang học ở sân khấu Hồng Vân. Mỗi tháng gia đình gửi cho anh 4 triệu đồng, từ tiền cho thuê phòng trọ để đóng học phí và trang trải cuộc sống. Số tiền ấy, một nửa đã đóng học phí, thiếu tiền nên Xuân Nghị làm thêm việc dọn phòng khách sạn, bưng bê từ 20h tối tới 1 - 2h sáng, sáng hôm sau lại đi học.

Từng bị chê vai công an

Trải qua nhiều năm tháng vất vả, Xuân Nghị tốt nghiệp, trở thành diễn viên trẻ tài năng ở sân khấu kịch Hồng Vân. Anh dần bén duyên với nhiều gameshow truyền hình, các dự án phim truyền hình, điện ảnh... và gần đây nhất là “Ngày ấy mình đã yêu” của VFC. Xuân Nghị tâm sự, anh từng làm việc với VFC trong phim “Khúc hát mặt trời”, “Gala Cười” và một số chương trình khác nên rất thích cách làm việc chỉn chu, chuyên nghiệp. Những trích đoạn phim có sự tham gia của Xuân Nghị thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Về cuộc sống hiện tại Xuân Nghị cho hay, giờ bố mẹ rất hạnh phúc, có cuộc sống bình yên ở Nha Trang, gia đình vẫn bán tạp hoá và kinh doanh phòng trọ.

Sau thành công của vai diễn chiến sĩ công an, Xuân Nghị gây bất ngờ cho khán giả khi lần đầu tiên bộc bạch ban đầu đã không định tham gia vì “sợ mình đảm nhiệm không được”. Hơn nữa, từ trước đến nay, anh gần như không bao giờ đóng vai công an được vì vai này khá nghiêm túc so với lối diễn của Xuân Nghị.

Hi hữu, có lần trên sân khấu, Xuân Nghị đóng vai công an, đến lúc diễn để cho nghệ sĩ Hồng Vân duyệt thì chị đổi vai ngay lập tức mà không cần thông báo, lúc sau anh hỏi lại, Hồng Vân mới nói: “Nó kì lắm con ơi!”. Từ đó Xuân Nghị rất “sợ” vai công an. Vì trước đó đã từ chối nhiều lần và nghĩ nếu lần này từ chối nữa lại khó xử, rất phụ lòng đạo diễn, lại rất dễ mất mối quan hệ, mất một mối làm phim nên Xuân Nghị đã nhận. Chính anh cũng không ngờ vai diễn phụ của mình lại “làm mưa làm gió” trên màn ảnh, mạng xã hội đúng mùa World Cup.

Mới đây, nhiều khán giả xôn xao vì thông tin Xuân Nghị có bạn gái là biên tập viên tại một kênh truyền hình thể thao. Cặp đôi này đã gặp nhau và hẹn hò sau đó khi cùng tham gia chương trình “Love House” năm 2017... Trả lời về chuyện tình cảm riêng tư, Xuân Nghị cho biết, hai người đã chia tay, chỉ còn là bạn bè. Đức “Cần Trô” cũng cho biết, hiện tại anh đang tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc nên không có thời gian cho việc yêu đương.
duc can tro va chuyen rieng tu day am anh Đức 'Cần Trô': Người giải cứu rating cho 'Ngày ấy mình đã yêu'

Nhờ chất giọng hài hước, nhân vật Đức (Xuân Nghị) chính là yếu tố đưa "Ngày ấy mình đã yêu" đến với đông đảo công ...

duc can tro va chuyen rieng tu day am anh Chuyện ít ai ngờ về 'Mr. Cần Trô' đang gây bão mạng

Chẳng ngờ vai diễn anh chàng CSGT trong ‘Ngày ấy mình đã yêu’ gây sốt, Xuân Nghị choáng ngợp khi có người gọi mình là ...

duc can tro va chuyen rieng tu day am anh Xuân Nghị: 'Thật hạnh phúc khi tất cả khán giả gọi mình là Mr Cần Trô'

"Thật hạnh phúc khi tất cả khán giả nhớ đến vai diễn nhỏ ấy và gọi mình là Mr Cần Trô. Với Nghị, đây có thể ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.