'Gọi tên' 5 bộ phim đam mỹ Việt nên xem trong dịp lễ 30/4

Hotboy nổi loạn, Mẹ chồng chàng dâu, Chiếc nhẫn đi lạc, My sky - Bầu trời của Khánh... là những bộ phim đam mỹ Việt hay nên xem trong dịp nghỉ lễ 30/4 này.

Hot boy nổi loạn

Hot boy nổi loạn là một bộ phim tình cảm - tâm lý xã hội của Việt Nam do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, phim được công chiếu vào năm 2011 với sự tham gia của Lương Mạnh Hải, Hồ Vĩnh Khoa, Hiếu Hiền, Phương Thanh, Quốc Hùng...

Hot boy nổi loạn lấy bối cảnh ở TP HCM và kể lại hai câu chuyện khác nhau. Câu chuyện thứ nhất kể về tam giác tình giữa ba chàng trai tên Khôi, Lam và Đông; trong đó Lam và Đông làm nghề mại dâm. Câu chuyện thứ hai kể về một chàng khờ tên Cười và tình bạn giữa anh với một cô gái mại dâm tên Hạnh. Bộ phim nhận được nhiều nhận xét tích cực và có doanh thu cao tại Việt Nam với hơn 20 tỉ đồng. 

Trên thị trường quốc tế, phim cũng đã được chiếu tại một số liên hoan phim và nhận được nhận xét ít tích cực hơn trong đó có Toronto International Film Festival. Bộ phim được xem là một sự đột phá trong điện ảnh Việt Nam trong việc miêu tả cuộc sống của những người đồng tính.

Hot boy nổi loạn 2 được chiếu ngày 3/3/2017

Mẹ chồng chàng dâu

Web drama về đồng tính nam Mẹ chồng chàng dâu được khá nhiều bạn trẻ yêu thích, không chỉ riêng cộng đồng LGBT.

Nếu như Sống chung với mẹ chồng khai thác những diễn biến trong quá trình làm dâu với một không khí hơi căng thẳng thì Mẹ chồng chàng dâu lại là món tráng miệng "dễ ăn" vì yếu tố hài hước là phần lớn trong toàn bộ câu chuyện. 

Khi Jackie (Đoàn Huỳnh Duy Lâm) - một anh chàng nhà văn Việt kiều dễ thương, đẹp trai và có chút đanh đá - phải về Việt Nam cùng với Cường - "người chồng" của mình (Bá Đô Hoàng), gặp nhiều rắc rối với người "mẹ chồng" quái chiêu (Thụy Mười) và cô chị chồng phiền phức không kém (Kiều Ngân).

Mẹ chồng chàng dâu - Trailer

Chiếc nhẫn đi lạc

Phim ngắn Chiếc nhẫn đi lạc (đạo diễn Hồ Sĩ Hậu) do O2 Production sản xuất đã mang đến cho người xem những phút giây trọn vẹn của cảm xúc, qua đó truyền tải thông điệp nhân văn: "Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị hay giới tính. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm và đúng cảm giác yêu thương là đủ".

Chiếc nhẫn đi lạc là câu chuyện kể về Minh Quân – chàng soái ca nam tính nhưng lại là một người bừa bộn, lười biếng và Gia Tuấn - chàng trai nhỏ nhắn, chăm chỉ và cực gọn gàng. Chính vì thế, Tuấn được nhận làm osin cho nhà Quân.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi Quân bị người yêu bỏ rơi, say sỉn trở về nhà. Một sự nhầm lẫn đã khiến cho Quân tin rằng Tuấn là người đã trộm chiếc nhẫn của anh và một cuộc tranh cãi diễn ra kịch liệt. Cuối cùng Tuấn quyết định nghỉ việc.

Thiếu vắng sự có mặt của Tuấn, chàng soái ca trở nên khốn đốn: Không tìm được vật dụng cá nhân, phải ăn mì, nhà cửa bừa bộn... và đành phải "xuống nước" mời Tuấn trở về làm việc lại bằng cách ra điều kiện về khoản tiền học phí.

Trải qua nhiều kỉ niệm cùng nhau, Quân dần cảm nhận sự thay đổi về thái độ, thói quen và tình cảm với Tuấn. Sau tất cả, anh quyết định muốn giữ Tuấn làm "osin mãi mãi" cho mình.

Bộ phim được đánh giá là chỉnh chu từ nội dung đến bối cảnh, phục trang và cả nhạc phim đều được chọn lọc kĩ càng.

Trailer Chiếc nhẫn đi lạc

My sky - Bầu trời của Khánh

My sky - Bầu trời của Khánh là 1 web drama của nam diễn viên Duy Khánh. Qua bộ phim này, anh muốn truyền tải một góc nhìn về tình yêu của người thuộc giới LGBT khi đâu đó trong cuộc sống này, xã hội vẫn chưa thể chấp nhận tình yêu đồng giới và không phải ai cũng mạnh mẽ để sống thật với chính mình. Trong chuyện tình buồn này, nhân vật Khánh có lẽ quá ngây thơ khi tin vào một tình yêu màu hồng, đặt hết tình cảm vào một người mà anh nghĩ rằng họ cũng hết lòng với anh. Nhưng dù có yêu và thương nhau đến mấy thì khi phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm, anh mới hiểu được lòng người.

Về nội dung, Duy Khánh đã chọn lọc và đưa vào phim những câu chuyện, tình tiết rất thực tế, khiến người xem vừa tò mò, vừa lo lắng. Xây dựng hình ảnh một anh chàng học sinh cấp 3 không cha không mẹ và bị người cha nuôi đối xử không khác gì một công cụ tình dục, Duy Khánh đã chiếm trọn cảm tình từ người hâm mộ.

Từ màu sắc, cảnh quay, hình ảnh của các nhân vật trong phim cũng được ê-kíp đầu tư chỉnh chu, nghiêm túc, đem đến cho người xem một cảm giác thoải mái, hài lòng.

Sau 5 tập phát sóng vào năm 2018, bộ phim My sky - Bầu trời của Khánh đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và thu về gần 4 triệu lượt xem trên Youtube. Một điểm cộng cho bộ phim là sự chu đáo của ê-kíp trẻ trong việc tự quảng bá phim đam mỹ Việt ra thị trường quốc tế bằng việc có thêm phụ đề tiếng Trung và Thái. 

Teaser My sky - Bầu trời của Khánh

Những chàng trai năng động

Những chàng trai năng động là một dự án phim có thời lượng 12 tập được trình chiếu hàng tuần trên kênh YouTube vào năm 2018. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về hai câu lạc bộ âm nhạc – bóng rổ ở một trường đại học quốc tế từ việc xích mích với nhau về phân chia tài chính mà phát sinh một trận thách đấu vô cùng ngược đời. 

Nhờ vào kịch bản phim hấp dẫn, thông điệp nhân văn nên dù là khai thác sâu về đề tài đam mỹ Việt nhưng phim vẫn chiếm được cảm tình lớn của khán giả. Ngoài diễn xuất khá ổn, ngoại hình ấn tượng của dàn diễn viên cũng là một điểm cộng lớn cho bộ phim này.

Đặc biệt câu chuyện của cặp đôi thầy trò trong phim Những chàng trai năng động đã dấy lên một trận xôn xao trên cộng đồng mạng. Khá nhiều người cho rằng, sự xuất hiện của hai nhân vật này đã khiến bộ phim thêm màu sắc, thú vị và đáng mong chờ hơn.

Nhân vật thầy giáo do Trần Viết Ly (1992) - diễn viên tự do đảm nhiệm. Nhân vật còn lại thuộc về Ngô Gia Thuận (1996) - sinh viên trường ĐH Sân khấu điện ảnh, khoa Diễn viên kịch điện ảnh. Thuận cũng từng tham gia một số phim ngắn, tiêu biểu là "Cái cốc đầu thứ 100" và nhiều TVC quảng cáo khác.

Trailer Những chàng trai năng động

chọn
'Đất huyện ven trúng đấu giá gấp nhiều lần khởi điểm là đúng thực tế'
Thứ trưởng Tài nguyên & Môi trường cho rằng các địa phương đã kiểm soát chặt công tác đấu giá nhưng thời điểm giao thoa giữa luật cũ và mới phần nào khiến giá trúng tăng cao.