Nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe có thời gian ghé thăm Việt Nam trong những năm đầu thập niên 90. Ông đã tìm cách ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của người Hà Nội trong thời kỳ này.
Hà Nội ngày nay là đô thị lớn hiện đại và phát triển với nhiều tòa nhà tòa cao tầng, dịch vụ tiện ích, dân số đông. Nhưng quay ngược thời gian trở về những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, bạn sẽ thấy thủ đô của chúng ta mang một diện mạo khác, mộc mạc và trầm lắng hơn nhiều.
|
Trong tiệm làm con dấu những năm đầu thập niên 90. |
|
Quầy bánh kẹo bày trên vỉa hè để người qua lại tiện mua. Ngày nay, đa phần mọi người mua đồ trong siêu thị lớn hoặc các cửa hàng tiện ích. |
|
Ngày ấy, ai có chiếc xe Cub 81 - 82 đã là sang. |
|
Cả phố đông không thấy bóng chiếc ô tô nào. |
|
Xích lô vừa là phương tiện trở hàng hóa, vừa là phương tiện được nhiều người chọn khi đi chơi, đi chợ. |
|
Ngã tư Bách hóa Tràng Tiền xưa. |
|
Nhà hát Lớn Hà Nội. |
|
Xe đạp - xe máy thong thả lưu thông trên phố, hiếm khi gặp cảnh tắc đường như hiện nay. |
|
Những vật dụng gợi nhớ tuổi thơ của thế hệ 7X - 8X: Nào chổi lông gà, nào phích hoa... |
|
Đoàn người viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
|
Văn Miếu Quốc Tử Giám |
|
Văn Miếu Quốc Tử Giám |
|
Bờ Hồ Hoàn Kiếm. |
|
Ngồi bên hồ thảnh thơi trò chuyện, đọc báo. |
|
Cầu Thê Húc. |
|
Đọc báo, chơi cờ bên Bờ Hồ. |
|
Quang cảnh chợ Đồng Xuân cách đây hơn 20 năm |
|
Các gian hàng trong chợ Đồng Xuân. |
Việt Anh
Ảnh: Hans-Peter Grumpe