Phanh Lee: 'Tình yêu thì không có đúng – sai, có chăng chỉ là sự lựa chọn...'

“Với tôi, không ai có thể định nghĩa thế nào là tình yêu đích thực. Với người này có thể là đúng, nhưng với người kia lại có thể là sai. Tình yêu thì không có đúng – sai, có chăng chỉ là sự lựa chọn của chúng ta ở thời điểm ấy mà thôi...”.

Sao Việt và những mối tình không thể quên có dịp chuyện trò với cô tiểu thư của “Trái tim có nắng” thuở nào. Diễn viên Phanh Lee cho biết, tình yêu với cô là câu chuyện thuộc về cảm xúc:

phanh lee tinh yeu thi khong co dung sai co chang chi la su lua chon
Diễn viên Phanh Lee (Ảnh: NVCC)

“Hồi ức về mối tình đầu đối với ai đó là sự tiếc nuối, với vài người là những bồi hồi xúc động, đối với tôi thì hồi ức về mối tình đầu không phải là việc nhớ về ai đó, không là tiếc nuối hay vấn vương, cũng không là những bồi hồi khi nhớ đến những cái nắm tay đầu tiên, hay trao cho ai đó nụ hôn đầu. Chỉ đơn giản đó là một kí ức đẹp, một quãng thời gian mình nên có, để sau này khi bất chợt nghĩ lại, sẽ thấy môi mình khẽ mỉm cười. Nó là một thứ cảm giác cho riêng tôi, hoàn toàn không phụ thuộc vào ai sẽ là người mang đến điều đó, bởi vì tôi thích tự nuông chiều và gặm nhấm những cảm xúc của riêng mình, dù đó là cảm giác vui, hay đó là cảm giác buồn.

Tình yêu hoàn toàn là câu chuyện của cảm xúc, tôi là con người yêu nghệ thuật, nên tôi rất nuông chiều cảm xúc. Tình yêu với tôi là gì ư? Không ai có thể định nghĩa thế nào là tình yêu đích thực. Với người này có thể là đúng, nhưng với người kia lại có thể là sai. Tình yêu thì không có đúng – sai, có chăng chỉ là sự lựa chọn của chúng ta ở thời điểm ấy mà thôi...

phanh lee tinh yeu thi khong co dung sai co chang chi la su lua chon
"Tình yêu thì không có đúng – sai, có chăng chỉ là sự lựa chọn..."

Ví dụ nếu như tôi yêu một người tại thời điểm nào đó, tôi chắc chắn nghĩ rằng đó là người đàn ông của tôi, nhưng có thể đi cùng nhau trên một đoạn đường dài hay ngắn lại là câu chuyện khác. Có thể với nhiều người anh ấy không hợp với tôi và ngược lại, nhưng nếu tôi yêu thì anh ấy có nghĩa là “đúng”. Nếu chia tay, thì đó cũng là do duyên phận phải như thế, chúng ta đến bên đời nhau để chia sẻ yêu thương và lòng tin, nếu một trong hai điều đó không còn thì nên dừng lại. Chuyện chia tay không có đúng, sai, chỉ là chúng ta đã cùng nhau vui vẻ và ấm áp trong một vệt đường đời, và nên trân trọng khoảnh khắc đó.

Tôi không phải mẫu người hay hoài niệm quá khứ, nhưg khi nhớ về quá khứ hay chợt nghĩ về ai đó trong quá khứ tôi sẽ chỉ nhớ về nhữg khoảnh khắc đẹp, còn kỉ niệm buồn hay những điều thất vọng nghiễm nhiên là tôi đã quên sạch. Trí óc của tôi tự động chỉ muốn giữ lại nhữg gì tốt đẹp cho kí ức của mình. Tôi là người trân trọng hiện tại, người đàn ông hiện tại sẽ là người tôi phải trân trọng và là người duy nhất trong lòng mình.

phanh lee tinh yeu thi khong co dung sai co chang chi la su lua chon
"Nhàm chán trong tình yêu sẽ giết chết mối quan hệ ngay lập tức. Một khi ta thấy chán nhau thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa.”

Người đàn ông tôi thích phải là người mang đến cho tôi cảm xúc, đấy là cảm giác đầu tiên. Nếu để tiến tới với người đó thì tôi chắc đó phải là người đàn ông có tính cách phóng khoáng, biết quan tâm đến mọi người, thông minh và sâu sắc. Tuy nhiên thì khi ta còn trẻ thì cũng sẽ có nhữg lựa chọn sai lầm, nhưng không sai thì không phải tuổi trẻ, đúng không nào? (Cười).

Tôi sợ nhất sự nhàm chán. Nhàm chán trong tình yêu sẽ giết chết mối quan hệ ngay lập tức. Một khi ta thấy chán nhau thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa.”

chọn
BCG Land muốn tăng vốn lên 16.000 tỷ, sắp bán nốt 20% giỏ hàng tại Malibu Hội An
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo BCG Land đã chia sẻ về mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ vào năm 2028. Đối với Malibu Hội An, 20% giỏ hàng còn lại sẽ được triển khai kinh doanh trong quý II và ghi nhận kết quả đầu quý III năm nay.