Vờ đặt Grabbike, 2 thanh niên ngoại quốc cướp xe của tài xế

Thiếu tiền tiêu xài, hai thanh niên ngoại quốc lên kế hoạch giả vờ đặt xe Grabbike đến nơi vắng vẻ rồi ra tay cướp tài sản của tài xế.
vo dat grabbike hai thanh nien ngoai quoc cuop xe cua tai xe
Hai thanh niên ngoại quốc cướp xe của tài xế Grabbike. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 15/12, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo Ravi Parkash (SN 1990, quốc tịch Ấn Độ), Atlri Moon (SN 1986, quốc tịch Mỹ) cùng mức án 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Ravi Parkash và Atlri Moon là bạn bè, cả 2 nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 30/11/2016, Atlri Moon nhập cảnh vào Việt Nam, lưu trú tại một khách sạn nằm trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Phong, quận 7, TP HCM). Ngày 14/2/2017, Ravi Parkash nhập cảnh vào Việt Nam, lưu trú tại một chung cư nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiền, huyện Nhà Bè, TP HCM).

Khoảng 23h30 ngày 20/3/2017, Parkash đem theo 1 cây roi điện đến khách sạn gặp Moon, cả hai bàn bạc và cùng thống nhất đặt xe Grabbike mục đích là để cướp tài sản của tài xế.

Sau đó, Moon sử dụng xe gắn máy chở Parkash đến trước quán Vườn Thư Giãn ở đường Nguyễn Hữu Thọ (ấp 3, xã Phước Kiền, huyện Nhà Bè). Tại đây, Parkash dùng điện thoại di động, lấy tên Trinh Nguyễn đặt Grabbike với điểm đón ở quán Vườn Thư Giản, nơi đến là sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Sau khi nhận được tín hiệu, anh Lê Đức Tâm (tài xế Grabbike) liên hệ lại với Parkash và hẹn 10 phút sau sẽ đến rước.

Đến 00h24 ngày 21/3/2017, anh Tâm điều khiển xe máy đến điểm hẹn đón theo thông tin của khách. Lúc này, Moon đang ngồi trên xe máy, Parkash ngồi sát lề đường cách Moon 2 mét.

Anh Tâm dừng xe thì Moon dùng tay chỉ sang Parkash. Anh Tâm xuống xe lấy nón bảo hiểm đưa cho Parkash thì bất ngờ, Parkash dùng tay kẹp cổ anh Tâm, tay phải cầm sẵn roi điện chích vào dái tai và đẩy anh Tâm ngã vào lề đường. Lúc này, Moon ngồi trên xe quan sát.

Sau đó, Parkash lấy xe của anh Tâm rồi bỏ chạy. Thấy Parkash bỏ chạy, Moon cũng lên ga rời khỏi hiện trường. Cả 2 chạy về khách sạn nơi Moon lưu trú. Một lúc sau, cả 2 lấy xe vừa cướp được mang đi nơi khác cất giấu.

Bị cướp xe, anh Tâm gọi điện thông báo cho tổng đài Grabbike biết, đồng thời điện báo cho đồng nghiệp là anh Bùi Văn Hòa biết, nhờ hỗ trợ rồi anh Tâm đến Cơ quan công an trình báo vụ việc.

Trên đường đi cất giấu xe, Parkash và Moon bị anh Hòa phát hiện nên tăng ga bỏ chạy. Moon chạy về khách sạn, Parkash điều khiển xe của anh Tâm đem gửi ở bãi giữ xe ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quậnn 1, TP HCM) rồi bỏ về khách sạn với Moon. Sau đó, Parkash trở về nơi lưu trú và nhắn tin nhờ bạn gái bán xe giùm nhưng bị từ chối.

Đến tối 21/3/2017, Parkash và Moon đến bãi xe của chung cư New Sài Gòn, dùng kìm tháo trộm 1 biển số xe rồi mang đến nơi gửi xe của anh Tâm và gắn biển bố mới trộm vào. Đồng thời, cả 2 mở cốp xe và chiếm đoạt tất cả tài sản có trong xe của anh Tâm rồi mang về chung cư nơi Parkash ở cất giấu.

Đến 19h ngày 24/3/2017, khi Moon và Parkash đang đi tìm người tiêu thụ chiếc xe cướp được của Tâm thì bị lực lượng công an bắt giữ.

vo dat grabbike hai thanh nien ngoai quoc cuop xe cua tai xe Mê trò đỏ đen, người đàn ông giết nhân tình sau khi 'ân ái'

Sinh ra trong một gia đình khá giả, có công ăn việc làm ổn định nhưng Phong lại đam mê cờ bạc. Một ngày, Phong ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.