Gia Huy: 'Sau Người ấy là ai, ba mình nhắn tin và gọi điện quan tâm nhiều hơn'

Gia Huy là anh chàng khiến cố vấn Hương Giang khóc rất nhiều vì lần đầu tiên dám công khai giới tính với cha trong chương trình "Người ấy là ai".

Cho đến hiện tại, hiệu ứng của Người ấy là ai tập 5 vẫn còn rất cao. Khán giả vẫn còn nhớ và xúc động với anh chàng giới tính thứ 3 Gia Huy vì đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Câu chuyện công khai giới tính của Gia Huy khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Hơn nữa, anh chàng còn có hoàn cảnh đặc biệt, ba mẹ li dị từ nhỏ nên bị thiếu thốn về mặt tinh thần.

Đến với chương trình Người ấy là ai, cha của Gia Huy cũng có mặt và nghe hết những tâm sự của con. Giây phút ông bước lên sân khấu và nói "Mình cũng đã biết từ lâu, nhưng mình muốn chính con mình nói ra chuyện này..." khiến cả trường quay như vỡ òa. Gia Huy tiếp tục khiến mọi người rơi nước mắt khi ngỏ lời xin lỗi đấng sinh thành. Cậu nói: "Con xin lỗi vì đợi đến lúc này mới nói. Con cũng xin lỗi vì con không thể cho ba một người con dâu... Con trân trọng sự đổ vỡ của ba mẹ. Con không giận và mong ba mẹ sẽ hạnh phúc với lựa chọn mới của mình...".

Gia Huy: Sau Người ấy là ai, ba mình nhắn tin và gọi điện quan tâm nhiều hơn - Ảnh 1.

- Điều gì đã khiến bạn lựa chọn chương trình Người ấy là ai để "come out"?

Trong một lần mình cùng ba ngồi chọn trường đại học, ba nói: "Bây giờ con cũng đủ lớn để biết cái gì tốt cho mình, cái gì không. Nên mọi thứ con cứ tự quyết lấy. Ba lúc nào cũng tin tưởng con". Nghe xong câu đó cảm thấy sau những gì mình cố gắng suốt quãng thời gian vừa qua, đã tới lúc thích hợp để come out. Vì mình muốn ba mẹ phải cảm thấy an tâm và tin tưởng mình trước đã. Sau đó mình sẽ công khai giới tính. Và mình đã quyết định tham gia chương trình Người ấy là ai, một gameshow nhân văn và phù hợp với các bạn giới tính thứ 3 như mình.

- Trong chương trình, ba của Huy chia sẻ ông đã biết Huy như vậy từ lâu rồi nhưng vẫn muốn bạn tự nói ra. Hơn nữa, ba còn rất xúc động khi nói về bạn. Cảm xúc của bạn khi nghe những chia sẻ của ba lúc đó thế nào?

Thực sự đó là những lời nói mà lần đầu tiên mình được nghe từ ba. Vì vậy ngay trên sân khấu mình cũng đã rất xúc động và khóc "ngon lành" luôn.

Gia Huy: Sau Người ấy là ai, ba mình nhắn tin và gọi điện quan tâm nhiều hơn - Ảnh 2.

- Sau chương trình, hai ba con có ngồi lại và tâm sự với nhau nhiều nữa không?

Có chứ! Mối quan hệ của Huy và ba gần gũi hơn nhiều lắm. Hồi nhỏ, sau khi ba mẹ li dị, mình ở với mẹ nên nhiều khi gặp ba, mình không biết bắt chuyện như thế nào. Lớn hơn một chút, mình bắt đầu bận rộn với trường lớp, chuyện đời sống cá nhân khiến hai ba con càng xa cách hơn. Có khi chẳng nói chuyện với nhau cả tháng trời.

Trước khi quay chương trình, mối quan hệ của mình với ba bắt đầu cải thiện nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ khi nào có chuyện gấp hoặc khẩn cấp thì cả hai mới nói chuyện, nhắn tin. Còn sau khi quay chương trình, ba mình nhắn tin, gọi điện quan tâm mình nhiều hơn. Lâu lâu còn tự động gửi hình đi chơi ở Việt Nam cho mình xem nữa. Ba còn nhắn tin bảo: "Lâu lâu rảnh gọi điện cho ba nha".

Ví dụ đợt vừa rồi khi đợi Người ấy là ai lên sóng, ba mình ngồi xem từng trailer, rồi chụp lại màn hình, zoom vào phía hàng ghế khán giả và gửi cho mình. Đó là hình ba ngồi dưới đó. Rồi lúc truyền thông đưa tin, ba cùng là người đầu tiên đọc và gửi từng link cho mình luôn. Nhờ chương trình mà mình cảm thấy gần gũi với ba nhiều hơn, tình cảm của hai ba con cũng cải thiện nhiều hơn.

- Đó thực sự là một thành công lớn của Huy sau khi tham gia chương trình. Vậy còn phản ứng của mọi người xung quanh, đặc biệt là gia đình, họ hàng sau khi xem chương trình thế nào?

Bản thân mình lúc đầu cũng rất hồi hộp, lo lắng và cũng rất tò mò không biết người thân trong gia đình sẽ phản ứng thế nào. Tuy nhiên rất may mắn, sau khi chương trình phát sóng, mọi người xem đều hiểu và nhắn tin nói mình dũng cảm khi đã dám công khai giới tính trên sóng truyền hình. Mình xin phép trích một bình luận của dì dành cho mình: "Con đã rất mạnh mẽ Tí ơi! Dì tin con sẽ đạt được những điều con mong muốn".

Gia Huy: Sau Người ấy là ai, ba mình nhắn tin và gọi điện quan tâm nhiều hơn - Ảnh 3.

Gia Huy: Sau Người ấy là ai, ba mình nhắn tin và gọi điện quan tâm nhiều hơn - Ảnh 4.

- Gia Huy bắt đầu nhận ra mình thuộc giới tính thứ 3 từ khi mới học cấp 2. Cách bạn nhìn nhận bản thân thời điểm đó ra sao?

Thật sự thì trước khi nhìn nhận bản thân mình thuộc giới tính thứ 3, Huy cũng đã có một vài mối quan hệ với các bạn gái. Tuy nhiên, sau những mối quan hệ đó, mình cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải gồng lên mà không được là chính mình. Kể từ đó, mình mới bắt đầu chuyển sang sống thật. (cười). Vào khoảng thời gian đó, mình không hoảng sợ hay lo lắng gì cả. Vì lúc nào mình cũng nhận thức được bản thân muốn trở thành người như thế nào.

- Dường như Gia Huy sống khá độc lập và đều tự quyết định được mọi vấn đề trong cuộc sống. Vậy chắc hẳn câu chuyện này bạn cũng giữ cho riêng mình mà không nói cho ai biết?

Đúng vậy, mình không chia sẻ chuyện này với ai cả. Hầu như mọi người đều tự biết. Vì nếu như mọi người gặp mình ngoài đời, thì cách đi đứng, cách nói chuyện... đều có thể kết luận mình thuộc giới tính thứ 3.

Nhưng mình nghĩ người đầu tiên biết mình thuộc giới tính thứ ba chính là mẹ. Mẹ phát hiện mình có tình cảm với con trai khi đọc được tin nhắn với nội dung là "em nhớ anh". Lúc đó mẹ nói: "Con còn nhỏ, bây giờ lo học đi đã! Chuyện giới tính hay tình cảm thì sau này tính sau". Câu nói ấy khiến mình vẫn còn nhớ đến bây giờ và đó cũng là lí do mình nghĩ mẹ là người đầu tiên biết về giới tính của mình.

Gia Huy: Sau Người ấy là ai, ba mình nhắn tin và gọi điện quan tâm nhiều hơn - Ảnh 5.

- Như Huy nói từ vẻ ngoài, dáng đi, cách nói chuyện của bạn đều dễ nhận biết là người thuộc giới tính thứ 3. Bạn đã bao giờ từng khóc, tổn thương vì những lời tiêu cực, phán xét của mọi người xung quanh về giới tính của mình chưa?

Mỗi người đều có cách nhìn và suy nghĩ riêng. Có thể họ không đồng quan điểm với mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sai, còn mình đúng. Do vậy việc họ có cái nhìn khác về cộng đồng LGBT cũng dễ hiểu thôi.

Mình thì chưa bao giờ khóc hay tổn thương vì những lời tiêu cực của mọi người xung quanh cả. Vì mình nghĩ nếu bản thân không trao quyền làm tổn thương cho người ta, thì người ta sẽ không bao giờ làm tổn thương được mình cả. Thế nên, đối với những người không đồng quan điểm và cố gắng làm tổn thương, mình sẽ không dành thời gian cho họ. Cuộc sống có bao nhiêu mà cứ phải dậm chân tại những điều tiêu cực đúng không?

- Đối với mẹ Huy thì sao? Mẹ có từng nghe người ngoài "nói ra nói vào" về con trai mình?

Lúc còn ở Việt Nam, mẹ mình làm ở một công ty giải trí. Mẹ tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp cũng thuộc giới tính thứ 3. Sau quá trình làm việc, mẹ nhận thấy họ vẫn là những người bình thường, vẫn tốt nghiệp Đại học, có một công việc ổn định và biết phụ giúp gia đình. Thế nên, mẹ đã có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về cộng đồng LGBT. Nếu như có ai đó nói với mẹ mình rằng con trai chị có "dấu hiệu" của giới tính thứ 3 thì mẹ cũng không quan tâm lắm đâu. Quan trọng mẹ tin tưởng và hiểu con trai mình là người như thế nào.

Gia Huy: Sau Người ấy là ai, ba mình nhắn tin và gọi điện quan tâm nhiều hơn - Ảnh 6.

- Về tình cảm cá nhân, Huy đã từng trải qua mấy mối tình?

Thú thực một điều là mình không bao giờ đếm cả. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì mình vẫn độc thân. (Cười).

- Những người có tính cách như thế nào sẽ khiến bạn bị thu hút?

Mình sẽ bị thu hút bởi một người biết rõ họ cần gì và phải làm gì để đạt được thứ họ muốn. Nếu nói ngắn gọn thì là một người tự chủ trong cuộc sống và tự lập trong suy nghĩ. Tuy nhiên quan trọng nhất là người đó phải có được sự kết nối hòa hợp với mình.

Gia Huy: Sau Người ấy là ai, ba mình nhắn tin và gọi điện quan tâm nhiều hơn - Ảnh 7.

- Trong tình yêu, Gia Huy có phải một người luỵ tình?

Mình đã từng. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ mình quan niệm gặp được nhau là một cái duyên. Nếu chia tay thì ít ra mình vẫn có những kỉ niệm đẹp mà, đúng không? Chia tay không phải là dấu chấm hết. Chia tay là cơ hội để mình tìm cho mình một người xứng đáng hơn, phù hợp hơn.

- Mẹ Gia Huy có biết về người yêu của bạn không?

Hầu như những người yêu cũ của Huy, mẹ đều biết. Vì khi yêu, mình cũng thường hay dẫn họ tới nhà. Và mình thực sự rất bất ngờ khi mẹ rất thân thiện, nhiệt tình và tiếp người yêu còn hơn cả con trai nữa. (cười). Nên mình nghĩ trong tương lai dù mình có yêu ai, mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ hết mình.

- Trong tương lai, bạn sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn và lập gia đình chứ?

Hashtag mà mình lựa chọn khi tham gia Người ấy là ai chính là #vôvi. Tức là mình không nghĩ trước hay tính trước gì cả, đặc biệt là chuyện tình cảm. Hơn nữa, mình cũng còn rất trẻ mà nên mình luôn muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên. Điều gì đến sẽ tự đến.

Cảm ơn những chia sẻ của Gia Huy!

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.