Gửi anh, chị yêu quý!
Lời đầu thư em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các anh, chị. Những người đã thay cha, mẹ nuôi em không lớn, cho em được một cuộc sống như ngày hôm nay....! Dù em có nói tỷ tỷ lần lời cảm ơn cũng không hết được những tình thương mà anh, chị đã dành cho em. Phải nói rằng, ông trời không lấy đi tất cả của chúng ta, trong điều không may mắn lại có điều may mắn. Không may mắn của em là em phải rời xa vòng tay âu yếm, vòng tay yêu thương của cha, mẹ quá sớm, đó là một điều thiệt thòi đối với em. Nhưng bù lại, em lại có được những người anh trai, chị gái, chị dâu, anh rể thật tuyệt vời đối với em, một gia đình biết thương yêu, đùm bọc và hòa thuận! Bản thân thấy mình thật hạnh phúc và còn may!
Em hạnh phúc và biết ơn các anh, chị nhiều lắm! Anh chị đã yêu thương em, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em, nuôi em khôn lớn, ăn học đàng hoàng để không phải chịu cảnh thiệt thòi vì mình mồ côi. Tất cả những điều đó em biết hết anh chị ạ!
Nhưng vì em là con người sống nội tâm, em ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, và càng ít khi nói ra được những điều mình nghĩ, em chỉ hành động bằng việc làm của mình thôi. Đó là em vẫn cố gắng từng ngày để có một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp. Một con người có ích cho gia đình và xã hội, một con người không phải làm cho anh, chị lo lắng về em nhiều. Anh chị hãy đừng lo lắng cho em nữa nhé, bây giờ em đã trưởng thành rồi, em tự biết mình phải làm thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc xứng với bạn, với bè, với họ hàng, không phụ lòng mong mỏi của mọi người dành cho em.
Em biết rằng anh, chị rất thương yêu em và cũng muốn em lấy chồng, sinh con để sau này có người chăm sóc mình lúc ốm đau già yếu. Thuận theo quy luật tự nhiên như bao nhiêu người nghĩ là con gái phải lấy chồng, sinh con. Đàn ông thì phải lấy vợ đó mới là điều đúng. Còn đi ngược lại như thế thì mọi người lại bảo trái với tự nhiên, đó là điều sai, suy nghĩ ngớ ngẩn, không đúng, làm xấu hổ dòng họ, anh em, bố mẹ... Em biết, ngoài xã hội có hàng tỷ tỷ người có suy nghĩ cũng giống như vậy, không phải chỉ riêng gì anh hay chị. Nhưng đó là do họ chưa hiểu rõ vấn đề thôi, chưa hiểu về “thế giới” của em. “Thế giới” mà mọi người cho là đi ngược với quy luật tự nhiên đó.
![]() |
Hình minh họa (Ảnh: Tuổi trẻ) |
Tuy nhiên, khi mọi người nghe con, em mình nói về vấn đề rằng họ sẽ không lấy vợ, lấy chồng. Thay vào đó lại đi yêu một người cùng giới khác, thì chắc chắn bất cứ ai cũng buồn, và sốc khi nghe như thế. Chính vì thế mà có rất rất nhiều người đã không dũng cảm, không đủ nghị lực để có thể nói ra với bố mẹ và người thân của mình. Vì rất nhiều điều: họ sợ bố mẹ sẽ buồn, sẽ không đồng ý, sẽ phản đối gay gắt, sợ mọi người xa lánh, kỳ thị, nói những câu làm tổn thương.
Chính vì mặc cảm đó nên họ tìm cách im lặng và chịu đựng một mình, sống một cách giả tạo, giả vờ yêu người khác giới, rồi lấy chồng, lấy vợ để mọi người vui lòng. Nhưng sau cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có cảm xúc đó đều không bền vững. Cũng chỉ được 1 thời gian thì hai vợ chồng sẽ ly hôn, vì họ không có cùng một chí hướng, không yêu thì sẽ không thể chu toàn được. Cuộc sống hôn nhân không tình yêu thì giống như địa ngục, cả tinh thần và thể xác họ đều mệt mỏi rã rời. Rồi không chịu được cũng phải ly hôn không sớm thì muộn thôi. Đã có rất nhiều người ở trong trường hợp này rồi.
Tình yêu đồng giới cũng giống như tình yêu dị giới khác thôi, họ cũng có những cảm xúc đặc biệt khi gặp nhau, cũng tìm hiểu, cũng hẹn hò, cũng có người hợp có người ko hợp. Họ cũng phải tìm hiểu 1 hoặc 2 người, cũng có thể là 3 và nhiều hơn rồi mới tìm được tình yêu. Và “nửa kia” cuộc đời có thể hiểu mình, là chỗ dựa, khiến mình tin tưởng muốn dành cả đời bên họ. Nhưng suy cho cùng thì không có gì là khác biệt cả anh chị ạ. Hoàn toàn tự nhiên và bình thường thôi.
Nói về bản thân em thế này anh, chị ạ. Từ hồi học cấp II, em đã cảm thấy mình rất khác lạ rồi. Em chỉ thích chơi và cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với con gái. Nhưng vì hồi đó là quá nhỏ, em chưa hiểu được mình là thế nào.
Sang năm thứ 2 đại học, em thầm yêu đơn phương một cô bạn kém mình một tuổi. Em yêu và say đắm cô bạn đó luôn. Đó là một người con gái bình thường, rất dịu dàng và hiền lành. Em dành hết tình cảm cho cô ấy. Thời gian đó cũng có rất nhiều người con trai theo đuổi, thích và tán em. Nhưng hầu như em không có cảm xúc và tình cảm gì với họ cả. Mỗi lần nói chuyện với con trai, em cảm thấy khó chịu, và mệt mỏi lắm, như mình đang lừa dối mọi người ấy. Em chỉ hạnh phúc khi được đi chơi và trò chuyện với cô bạn đó. Em dành tình cảm cho cô ấy đến khi ra trường và đi làm.
Thực tế, em vẫn chỉ yêu đơn phương cô ấy mà thôi. Còn cô ấy vẫn xem em như một người chị. Cho đến một ngày, có ấy có người yêu và lạnh nhạt với em. Khoảng thời gian đó, thật sự cuộc sống của em như địa ngục. Em đau khổ, buồn bã lắm! Cuộc sống của em lúc đó như người vô hồn, nhưng bản thân lại không biết chia sẻ chuyện đó với ai. Thật sự em không biết phải nói như thế nào nữa.
Có giai đoạn, em đã đau buồn vật vã, đấu tranh với bản thân mình nhiều lắm, bởi bản thân nghĩ mình làm xấu hổ dòng họ, anh chị, gia đình. Rồi mọi người sẽ nghĩ em là đứa bệnh hoạn và sẽ xua đuổi, ghen ghét em... Em đã nghĩ như thế và cũng sợ với những điều đó. Em cũng đã từng nghĩ hay mình cứ lấy chồng. Và rồi cũng đã từng mở lòng mình để yêu người con trai xem sao. Em cũng đã từng đi tìm tình yêu với người con trai, nhưng trong cuộc nói chuyện tìm hiểu nhau thì em thấy không hợp nhau, không có cảm xúc gì với họ cả. Em đã rất mệt mỏi!
![]() |
Hình minh họa (Ảnh: Pinterest) |
Trong người luôn luôn đặt ra câu hỏi tại sao mình lại như thế, tại sao mà mỗi lúc nói chuyện với con trai em đều không vui, và không có cảm xúc gì cả. Dù em có cố gắng như thế nào đi nữa thì cảm xúc vẫn không hề rung động.
Cái giai đoạn mình phải tự đi tìm lại con người thật của mình đó thật là đáng sợ, thật sự đáng sợ lắm anh, chị ạ. Rất nhiều người vì không chịu được, không chấp nhận bản thân nên họ sinh ra trầm cảm, sử dụng thuốc hay thậm chí tìm đến việc tự tử. Nhưng bản thân đã không làm như vậy, vì nghĩ đến anh chị, với tình thương và sự mong mỏi của mọi người dành cho em. Chính vì vậy, em vẫn cố gắng im lặng, cố gắng mỉm cười và sống tiếp đó.
Như anh chị đã biết em là một người đồng tính nữ. Em cũng viết thư cho anh chị và đã nói rõ chuyện để mọi người hiểu về em. Nhưng trong một năm qua, anh chị vẫn chưa hiểu và chấp nhận con người thật của em.
Hôm Tết, mọi người có nói với em là: "Làm gì thì làm, đừng có để xấu mặt anh, chị. Đừng làm cái điều trái với tự nhiên như thế, phải biết nghĩ và sống cho bố, mẹ gia đình, cho người khác". Lúc đó, em thấy buồn lắm mà không biết phải nói như thế nào cho anh, chị hiểu nữa. Thực sự em cũng suy nghĩ rất nhiều. Em cũng không nghĩ là mình sống cho bản thân mình đâu. Bởi vì, em là người sống tình cảm, luôn coi trọng gia đình là trên hết. Em thương yêu tất cả mọi người, và cũng muốn được chia sẻ với mọi người những điều trong cuộc sống này.
Bây giờ em cũng đã trưởng thành nên hiểu được và biết mình cần làm gì với cuộc sống này: đâu là hạnh phúc, đâu không phải hạnh phúc. Mọi lựa chọn của em lúc này đã sũy nghĩ rất kỹ rồi. Em chắc chắn với anh chị rằng: nếu em lấy chồng, cưới một người con trai thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự, và chuỗi ngày đó là những ngày dằn vặt bản thân, sống như địa ngục thôi anh chị ạ.
Nếu đặt vào vị trí của anh chị: phải lựa chọn sống cả đời với người mình không yêu, không có tình cảm, thì liệu anh chị có đảm bảo rằng cuộc sống mình sẽ hạnh phúc không? Em biết rằng có hạnh phúc hay không thì ở hai người, mỗi người muốn nhà cửa êm ấm thì phải biết tôn trọng nhau, nhường nhịn nhau một xíu.
Nhưng hôn nhân không xây dựng từ tình yêu hai phía sẽ không bền vững, không có hạnh phúc được, rồi lúc đó không những khổ một mình mà còn kéo theo, con cái, gia đình cũng khổ theo. Em biết con đường hạnh phúc mình lựa chọn có muôn vàn khó khăn phía trước. Nhưng em sẽ cố gắng từng bước hiện thực hóa những ước mơ. Để có được một gia đình thực thụ như bao cặp đôi dị tính khác.
Hiện tại, em đang yêu một người con gái hơn em 1 tuổi. Em cảm thấy hạnh phúc với tình yêu này. Ai yêu nhau thì cũng muốn được sống trọn đời bên người mình yêu, dù là đồng tính hay dị tính đi chăng nữa. Đối với người đồng tính thì khó khăn hơn vì họ phải chịu sức ép từ nhiều phía
Không phải ai cũng can đảm để bảo vệ tình yêu này. Cho nên có nhiều cặp đôi đã phải chia tay nhau vì lý do gia đình không chấp nhận. Họ không đủ nghị lực vượt qua nó, khiến cả hai mệt mỏi nên đã chọn chữ hiếu thay cho chữ tình. Nhưng mọi người lại không thể hiểu được tình yêu này sẽ không bền vững. Không phải như anh, chị nghĩ là tình yêu đồng tính chỉ yêu qua đường, cặp với người này rồi người kia.
![]() |
Hình minh họa (Ảnh: Vebma) |
Em mong anh, chị và mọi người có một suy nghĩ, cách nhìn, thoáng hơn trong hôn nhân đồng giới và ủng hộ cho tình yêu của em. Em chỉ mong như vậy thôi, bây giờ ngoài anh, chị và gia đình mình ra thì em không có ai để nương tựa nữa. Em biết ai cũng mong cho con cái mình tìm được người mình thương thật sự, có chồng, có con và có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác.
Em rất hy vọng rằng anh, chị hãy hiểu và thương yêu, ủng hộ quyết định lựa chọn cuộc sống của em. Em muốn có một cuộc sống hạnh phúc với người mà em yêu thương khi được gia đình ủng hộ.
Bọn em sẽ cố gắng xây dựng một gia đình có nhà, có những đứa con và hạnh phúc như bao căp vợ chồng dị tính khác. Bây giờ khoa học cũng phát triểu rồi, việc có con cũng không còn khó khăn nữa, chỉ là vấn đề kinh tế và thời gian thôi.
Thật sự ai cũng mong muốn sống đúng với bản chất, con người thật của mình, vì đó là mưu cầu được hạnh phúc, yêu thương.
Nếu có tình yêu và mình luôn tin tưởng vào tình yêu đó, luôn luôn cố gắng thì không có gì mà không thể làm được. Tương lai phía trước của em cũng đang còn nhiều khó khăn và vất vả nhưng bản thân sẽ không từ bỏ tình yêu và hạnh phúc. Em luôn yêu thương anh, chị và mọi người. Anh chị hãy mở rộng trái tim mình và chia sẻ cùng em được không ạ. Như vậy, em mới thoải mái và chia sẻ cùng mọi người. Em cảm giác như chúng ta chưa hiểu nhau, nên vô tình dần tạo khoảng cách xa nhau.
Em gái
![]() |
Tôi muốn chạy thoát khỏi tình cảm với người đồng giới 40 tuổi
Nói chuyện với người con trai khác tôi dễ bị chú ý nhưng chuyện tình dục tôi chỉ muốn với phụ nữ thôi. |
![]() |
Sốt với video đám cưới cặp đồng tính nam đi xe mui trần trên phố
Khoảnh khắc đám cưới hạnh phúc ngọt ngào của cặp đồng tính nam điển trai đang khiến đông đảo cư dân mạng quan tâm và ngưỡng ... |
![]() |
Hé lộ trang phục dạ hội lộng lẫy của Hương Giang 'đọ' với các thí sinh Hoa hậu chuyển giới thế giới 2018?
Luôn tạo ấn tượng với thần thái tự tin và gu thời trang tinh tế, Hương Giang đã tạo không ít ấn tượng trong những ... |