'Mình cứ sống thế này mãi nhé, hai người đàn ông không cần nhẫn cưới'

Anh muốn sống cuộc đời bình yên, hai đứa bên nhau chẳng rình rang đám hỏi hay một lời tuyên bố. Tôi mong "bước ra ánh sáng", nơi tình yêu không ở trong bốn bức tường và những khoảng không lạnh ngắt mà xã hội bỏ trống.

2 năm sau chia tay, chúng tôi chưa có thêm một mối tình nào bởi lòng còn thương, tim còn đau nhưng mãi không thuộc về nhau. Tôi từng nói: "Anh dũng cảm sống vì em, vì anh và tương lai của mình một lần có được không? Tại sao phải khổ sở thế này, không nhẫn cưới, chẳng hứa hẹn. Lỡ ngày mai em mất, anh ở đâu để thắp nén hương cuối cùng".

Mình cứ sống thế này mãi nhé, hai người đàn ông không cần nhẫn cưới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Shutterstock)

Tôi và anh quen nhau qua ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính. 2 giờ sáng ngày 8/3, một tin nhắn từ tài khoản ảo gửi đến: "Chào em, chúc em 8/3 vui vẻ". Với bản tính ương bướng tuổi trẻ, tôi trả lời: "Em không phải phụ nữ, cái đó anh nên dành cho cô vợ trong tương lai. Em là gay – một chàng trai độc thân, mạnh mẽ 24 tuổi".

Cuộc hồi đáp của chúng tôi kéo dài đến sáng, nói đủ thứ chuyện về cuộc sống, hành trình tìm bản dạng giới, xu hướng tính dục, công việc… Những câu chữ có lúc lên bổng, đoạn xuống trầm với dòng tin nhắn hiện: "Đừng giận, nhưng anh thấy em mạnh mẽ lắm. Đã bao giờ Nhân thấy cô đơn chưa, mệt mỏi vì phải chiến đấu với xã hội chưa? Anh sợ cảm giác ấy, sợ đau, sợ bố mẹ nhục nhã, sợ bạn bè nhìn nhận khác đi. Anh còn phải có con nữa".

Như một bản năng "chiến đấu" sẵn có, tôi khuyên anh một lần dũng cảm sống. Tôi kể những lần đôi mắt xưng húp bị cha đánh, cơ thể hằn vết đòn roi, môi bật máu vì người đời chà đạp. "Nhiều lần em tự hỏi sao số phận trả lại như thế này? Rồi tổn thương trong quá khứ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hiện tại. Khi em có khoảng trời riêng, nhắn cho anh những thứ đã từng trải qua", tôi viết lại.

Sau 1 tuần trò chuyện, chúng tôi kết bạn Facebook, mối quan hệ trở nên thân thiết. Tôi hẹn gặp anh đúng 2 giờ sáng tại Hồ Tây – nơi ít người qua lại, mọi bí mật có thể chút cùng đất trời "mà chỉ anh và em biết". Giữa khoảng không gian tĩnh mịch về sáng, chúng tôi nghe "Cát bụi, Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn. 

Hình dáng anh hiện lên nét trưởng thành, đeo chiếc cặp táp chéo người, đúng công việc của dân văn phòng Hà Nội. Có những lúc, anh rít điếu thuộc sâu, thở phì phèo và ngâm nga về cuộc đời. Tôi "rụng rời" trước vẻ phong trần, đĩnh đạc của anh.

Mình cứ sống thế này mãi nhé, hai người đàn ông không cần nhẫn cưới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: Huffingtonpost)

Hơn 1 năm bên nhau, anh chưa bao giờ nói về chữ "yêu" nhưng "tình" và "thương" là hai điều tôi nhận được. Người nói: "Ở cái tuổi này, có phải con nít 18, 19 tuổi đâu để nói chữ yêu. Ngượng mồm lắm! Chỉ có thương, tình, sống vì nghĩa mới ở bên nhau".

Có lần, tôi ngã xe phải nhập viện, không gọi điện báo gia đình một lời, chỉ anh bên cạnh chăm sóc. Ngày đều đặn hai ca trưa, tối anh mang cháo, sữa cho "thằng bạn thân bị ốm". Khi được bác sĩ hỏi là ai mà đến chăm sóc, anh đáp: "Thằng em kết nghĩa. Không giúp đỡ nó lúc hoạn nạn thì còn làm gì được trong cuộc sống nữa".

Sống bên nhau từng ấy thời gian, tôi nghĩ mình có thể "cảm hóa", thuyết phục anh mạnh mẽ sống một lần, khi cả hai có thể "đường đường chính chính" đeo nhẫn cưới, ra mắt cha mẹ, công khai với bạn bè. Anh bỏ ra ngoài ban công hút thuốc, nói vọng vào: "Tại sao cứ phải công khai. Mình không thể sống mãi như thế này được à?".

Cuộc cãi vã trở nên lớn hơn, tôi bật khóc nói về sự hèn nhát và yếu đuối của anh. Tôi lớn tiếng: "Con người ai chẳng khao khát hạnh phúc, để minh bạch cho xã hội. Mình yêu nhau, thương mà sống chứ đâu phải ăn cắp, nghiện ngập hay làm chuyện xấu xa để giấu giếm. Anh sợ mình là trò hề à? Vậy chuyện mình nói dối bao lâu nay, có hài hước không?".

Anh ghì chặt tôi trong lồng ngực: "Xin lỗi em, chịu nhiều thiệt thòi vì anh. Nhưng mình cứ sống thế này mãi nhé, hai người đàn ông không cần một chiếc nhẫn cưới. Mình chứng tỏ với ai ở ngoài kia và để làm gì. Bình yên thế này là đủ rồi. Được đến đâu hay đến đó".

Mình cứ sống thế này mãi nhé, hai người đàn ông không cần nhẫn cưới - Ảnh 3.

Ảnh minh họa (Nguồn: Shutterstock)

17 tháng bên nhau, tôi chưa bao giờ hết thương anh, gã đàn ông luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, hàng chục phụ nữ đổ gục vì sự ga lăng. Anh chiến đấu che giấu bản thân, ẩn mình trong cuộc sống đầy khó khăn và giông bão. Nhưng cũng vì một kẻ thích sống ngoài sáng, người muốn an yên trong góc tối cuộc đời mà lạc mất nhau.

Ngày chia tay, chúng tôi cùng nấu một bữa cơm cuối. "Ăn xong bữa này, em dọn đồ về phòng cũ. Mình dừng nhé", tôi khẽ nói với những giọt nước mắt lăn dài. Anh đáp: "Nếu sau này thực sự còn thương và muốn trở về, anh vẫn chờ em".

"Chắc mình chỉ có thể bước được đến đây. Kiếp này không thể đồng hành, khi chết mình xây  mộ đôi, sống với nhau mãi mãi vậy".

6 món quà cặp đôi đồng tính nữ nên tặng cho nhau trong ngày Quốc tế phụ nữ6 món quà cặp đôi đồng tính nữ nên tặng cho nhau trong ngày Quốc tế phụ nữ Nỗi đau sau công khai đồng tínhNỗi đau sau công khai đồng tính 10 nguyên nhân khiến tình cảm của nhiều cặp đồng tính không thể kéo dài quá 3 tháng 10 nguyên nhân khiến tình cảm của nhiều cặp đồng tính không thể kéo dài quá 3 tháng
chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.