Mười đại quan tham của Trung Quốc (kỳ 6): Nữ quan tham dùng tiền tham nhũng mồi chài 'phi công' trẻ và cả cấp trên của mình

Nữ quan tham La Á Bình dùng tiền tham nhũng để mồi chài thêm nhân tình. Trong số đó có cả cấp trên của mình để thỏa mãn dục vọng. La không ngần ngại bỏ tiền ra để mua chuộc thể xác của cấp trên với số tiền mỗi lần quan hệ là 50.000 nhân dân tệ (gần 170 triệu VND).

Chân dung nữ quan tham "3 nhất" của Trung Quốc

La Á Bình cho tới nay là nữ quan tham bậc nhất Trung Quốc với số tiền tham ô và tài sản riêng trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ. Dù chỉ là Cục phó Cục quản lý đất đai của thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh nhưng chiêu trò của La rất phong phú.

Người đàn bà từng gây chuyện động trời ở tỉnh Liêu Ninh có xuất thân rất đỗi bình thường tại một làng quê nghèo. La Á Bình sinh tháng 12/1960 ở một vùng ngoại ô thành phố Phủ Thuận, mẹ là nông dân, cha chỉ là cán bộ nhỏ ở huyện. Học bậc cao trung (tương đương THPT tại Việt Nam), La Á Bình thậm chí không đỗ bất cứ trường Đại học hay Cao đẳng nào. Nữ quan tham bắt đầu mưu sinh bằng việc bán hàng ở hợp tác xã huyện. Sau đó, lấy chồng sớm và sinh được một cô con gái. Nhưng không lâu sau, hai vợ chồng li dị và La Á Bình bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Nguyên nhân sự việc cho tới nay vẫn chưa được báo giới Trung Quốc phân tích.

Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào mà đến năm 1990, La Á Bình lại giữ chức Cục phó Cục quy hoạch và Phát triển thành phố Phủ Thuận và nổi lên như một tấm gương về sự mẫu mực của cán bộ. Tiền của bắt đầu ùn ùn đổ về túi La sau những phi vụ cưỡng chế và quy hoạch phát triển thành phố.

muoi dai quan tham cua trung quoc ky 6 nu diem vuong ve voi diem vuong
La Á Bình

Biệt danh "Nữ Diêm vương"

Tân Hoa Xã gọi La Á Bình là “Tam tội quan”: Chức vụ thấp nhất trong số các quan tham bị tử hình, số tiền tham ô lớn nhất, thủ đoạn ác độc nhất.

Biệt danh “Nữ Diêm vương” gắn với La Á Bình trong một vụ cưỡng chế đất đai. Có một gia đình họ Đinh đứng đầu một nhóm các hộ không chịu di dời vì cho rằng giá đền bù quá thấp. Hai bên thỏa thuận mãi không xong. Đại diện chính quyền, La Á Bình nổi khùng rồi chỉ thẳng mặt gia đình họ, văng ra đủ các từ thô tục. Sau đó, nữ quan tham trực tiếp chỉ đạo lực lượng cưỡng chế lôi hết người nhà họ Đinh ra ngoài, bắt đầu phá dỡ nhà.

Những người hàng xóm thấy vậy sợ xanh mặt. Hôm sau, không ai bảo ai, toàn bộ khu vực đều sạch bóng người, chẳng ai dám chống đối, cũng không ai đòi thêm nửa xu tiền đền bù. Thành phố Phủ Thuận có đặc điểm giàu có về than đá nên thu hút nhiều nhà đầu tư đến mua đất. Từ đó, đất đai trở thành nguồn thu béo bở cho tham quan địa phương.

Cuồng 'phi công trẻ'

Nói đến sắc dục thì quan tham nào cũng vướng mắc phải cà La Á Bình cũng không là ngoại lệ, về khoản “cuồng” đàn ông, cũng ít ai qua mặt La Á Bình, dù ngoại hình La Á Bình không mấy hấp dẫn. Với số tiền thu được từ những phi vụ cưỡng chế và quy hoạch phát triển thành phố, La Á Bình bắt đầu ăn chơi trác táng.

Năm 1990, La Á Bình còn nổi danh với vụ khiến Lâm Tư Bản, Cục trưởng Cục quản lý đất đai phải bỏ vợ lấy mình. Lúc đó, ông Lâm đã có gia đình yên ổn. Nhưng quan tham từng nói: “Đàn ông lọt vào mắt tôi phải là của tôi”. Hằng ngày, La Á Bình đều đến cơ quan vợ ông Lâm khóc lóc chửi bới. Một năm sau, không chịu nổi sự phiền nhiễu của La, hai vợ chồng ông Lâm ly dị. Ít lâu sau, La đem con gái tới nhà Lâm ở rồi kết hôn với Lâm.

Nhưng chỉ được hai năm, La Á Bình ly dị Lâm Tư Bản vì "không đáp ứng nổi". Nữ quan tham bắt đầu tìm đến những người đàn ông khác để thỏa mãn dục vọng. Người ta còn nói rằng, La Á Bình sẵn sàng làm tình nhân của cấp trên để dễ bề lộng quyền và luôn thủ sẵn bên mình 2 phi công trẻ phục vụ chuyện phòng the kiêm vệ sỹ. Với cấp dưới hoặc thanh niên trẻ La dùng cả quyền lẫn tiền để dụ dỗ.

Nữ quan tham chọn cho mình một nam nhân viên cấp dưới nhỏ hơn mình 12 tuổi tên Cát Phong làm người tình. Khi bị vợ của Cát Phong phát hiện mối quan hệ bất chính này, La Á Bình đã thẳng tay chi 1 triệu nhân dân tệ (gần 150.000 USD) cho vợ của nhân viên này để bưng bít và được độc chiếm thân xác của Cát.

Không chỉ vậy, nữ tham quan còn dùng tiền tham nhũng để mồi chài thêm nhân tình. Trong số đó có cả cấp trên của mình để thỏa mãn dục vọng. La Á Bình không ngần ngại bỏ tiền ra để mua chuộc thể xác của cấp trên với số tiền mỗi lần quan hệ là 50.000 nhân dân tệ (gần 170 triệu VND).

"Nữ Diêm vương" về với Diêm vương

Những ngày cuối tháng 12/2010, cả Trung Quốc xôn xao bởi vụ nữ quan tham La Á Bình bị tử hình. Trước đó, La giữ chức Phó Cục trưởng Cục quản lý đất đai thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. .

Từ năm 2006-2008, La Á Bình đã tham ô 154 triệu nhân dân tệ (22,3 triệu USD), hơn 70% nguồn tiền kiếm chác được là từ đất đai. Lợi dụng được giao quyền ký quy hoạch và thẩm định từng khu đất trong thành phố, La Á Bình đã làm giả hồ sơ đất bồi thường để trục lợi. Ngoài ra, La Á Bình còn chiếm đoạt tiền bồi thường của nhiều người dân trong thành phố để bỏ túi riêng. Tính riêng năm 2007, La Á Bình đã sở hữu đến 22 căn nhà ở thành phố Phủ Thuận bằng thủ đoạn này.

Vào năm 2010, khi lực lượng chống tham nhũng và thanh tra nội bộ thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh khám xét nhà của La Á Bình, cơ quan điều tra phát hiện 2,8 triệu nhân dân tệ (9,5 tỷ VND) và 690.000 USD. Ở văn phòng của nữ quan tham còn có một két sắt chứa nhiều sổ tiết kiệm, tổng trị giá 145 triệu nhân dân tệ (khoảng 21 triệu USD) cùng hàng trăm ngàn nhân dân tệ tiền mặt. Trước đó, cảnh sát Liêu Ninh cho biết, La đã nhận hối lộ 30 triệu nhân dân tệ (gần 4,5 triệu USD) nhờ các phi vụ "phù phép" đất đai.

Ngày 9/11/2011, Tòa án ở thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc đã tuyên tử hình La Á Bình, người được mệnh danh là “nữ tham quan ba nhất” làm cả Trung Quốc xôn xao. Nhiều người ở Phủ Thuận xì xào: “Cuối cùng nữ Diêm vương vùng Đông Bắc cũng phải đền tội”

muoi dai quan tham cua trung quoc ky 6 nu diem vuong ve voi diem vuong Mười đại quan tham của Trung Quốc (kỳ 5): Cựu Phó Chủ tịch QH 'ngã ngựa' chỉ từ một lần âu yếm tình tứ với phụ nữ trẻ

Bị bắt gặp cảnh đang âu yếm tình tứ với một phụ nữ trẻ ở quầy giải khát của khách sạn, cựu Phó Chủ tịch ...

muoi dai quan tham cua trung quoc ky 6 nu diem vuong ve voi diem vuong Mười đại quan tham của Trung Quốc (kỳ 4): Biến vợ cấp dưới thành tình nhân, 'ngã ngựa' vì 11 cô bồ đồng loạt tố cáo

Bàng Gia Ngọc từng là Phó chủ tịch chính hiệp tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã phải lãnh mức án 12 năm tù vì đầu ...

muoi dai quan tham cua trung quoc ky 6 nu diem vuong ve voi diem vuong Mười đại quan tham của Trung Quốc (kỳ 3): 'Nhà sưu tập' nhật ký 'mây mưa'

Mỗi lần quan hệ với gái mại dâm, quan tham Lý Khánh Phổ đều ghi hình, sau đó in thành đĩa hoặc in ra ảnh.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.