Nhật ký sinh nở: Mẹ đau 48 tiếng, gần cạn kiệt sức lực con mới chịu 'chui' ra

Hành trình sinh nở, chào đón bé con ra đời với chị Lê Nguyên Bảo Trâm là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời, bởi đó là hành trình vô cùng gian nan nhưng cũng đầy mật ngọt.
nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra Tình huống bất ngờ: Vợ đẻ rơi trên ô tô, chồng bối rối… lấy điện thoại ra quay làm kỷ niệm
nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra Đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, mẹ 9X lại muốn về Việt Nam sinh

Chị Bảo Trâm hiện đang sống cùng gia đình chồng ở thành phố Melbourne, Úc. Chị mới sinh con được vài ngày. Hiện tại sức khỏe của cả hai mẹ con đã ổn định. Chị mới có dịp chia sẻ về nhật ký sinh nở của mình.

Phát hiện bệnh hiếm gặp khi mang thai ở tuần 30

Bị mắc căn bệnh rất hiếm, cứ 1/1000 phụ nữ mang thai sẽ mắc chứng cholestasis, còn gọi là hội chứng Obstetric Cholestasis hay Intrahepatic Cholestasis. Đây là một căn bệnh về gan chỉ xảy ra khi mẹ mang thai. Tuy bệnh không phổ biến nhưng lại gây ra cảm giác vô cùng khó chịu và khổ sở cho chị Trâm trong gian đoạn cuối của thai kỳ.

Chị Trâm cho biết, vì chị phát hiện ra căn bệnh này khi đang mang thai ở tuần 30 nên chị theo dõi khá nghiêm ngặt để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả mẹ và con. Triệu chứng của chị thường là ngứa lòng bàn chân, dần tăng lên nhưng không nhiều. Không những thế, bệnh còn khiến chị có tâm trạng thất thường, dễ cảm thấy buồn bực, mất ngủ… Chị cũng kiên trì thử máu để theo dõi.

nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra
Chị Trâm phát hiện mắc bệnh hiếm gặp khi mang thai ở tuần 30. (Ảnh NVCC)

Kích sinh để đón con theo chỉ định bác sĩ

Cũng vì mắc căn bệnh hiếm gặp về gan này, chị Bảo Trâm đã được bác sĩ chỉ định nhập viện để sử dụng biện phám kích sinh. Kích sinh sớm cũng là giải pháp tốt giúp an toàn cho cả mẹ và con. Vì thế, chị nhập viện vào 6h sáng ngày chủ nhật, nhưng đến sáng thứ 3 mới sinh được. Hơn 48 giờ kích sinh, chị Trâm chịu những cơn đau âm ỉ lẫn dồn dập, cơn đau cũng dần tăng lên trong thời gian đó. Hai ngày đau quằn quại cũng là khoảng thời gian chị không ăn uống được gì. Để giữ sức sinh con, chị Trâm đã phải truyền 6 lít nước liên tục.

nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra
Chị Trâm nhập viện từ 6h sáng và trải qua đau đớn 48 tiếng. (Ảnh NVCC)

Mất 1,4 lít máu trong thời gian sinh con

Trong khoảng thời gian 48 tiếng cố gắng sinh con, chị Trâm đã mất 1,4 lít máu. Sinh xong cũng là lúc chị mệt rã rời. Sau sinh, để giảm bớt cơn đau, chị đã phải nhờ bác sĩ tiêm thuốc giảm đâu sau lưng. Thuốc cũng thường có nhiều biến chứng và tác dụng phụ nên các bác sĩ, y tá đều thay phiên nhau chăm sóc, theo dõi.

Quên hết đau đớn khi được gặp con

Đau đớn, cực nhọc trong một khoảng thời gian dài như vậy nhưng khi nhìn thấy con, chị Bảo Trâm quên ngay cơn đau, bởi tâm trạng chị bồi hồi, hạnh phúc khó tả. Chị Trâm chia sẻ ấn tượng của mình khi được gặp con: “Con nằm sấp trên người mẹ mà ngóc đầu dậy nhìn ngó xung quanh làm mẹ hết hồn. Lúc đó con mới được mấy phút tuổi thôi nhé. Con nghe lời mẹ lắm, mẹ dặn con 3 – 3,2kg thôi và con đã làm theo y chang luôn”.

Chị Bảo Trâm chia sẻ thêm, chị và con được nằm phòng riêng, bệnh viện có dịch vụ và thái độ phục vụ rất tốt nên chị vô cùng hài lòng. Buổi tối, cả nhà ở lại viện, chồng chị thoải mái được ở lại chăm sóc cho vợ và con.

nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra
Căn phòng tiện nghi nơi mẹ con chị Bảo Trâm nghỉ ngơi. (Ảnh NVCC)
nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra
Bé sinh ra được 3,15kg. (Ảnh NVCC)
nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra
Chồng chị Bảo Trâm tranh thủ trông con cho vợ nghỉ ngơi. (Ảnh NVCC)
nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra
Em bé rất ngoan trên tay bố. (Ảnh NVCC)
nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra
Ngủ ngon lành. (Ảnh NVCC)
nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra
(Ảnh NVCC)

“Xả sữa cứu thân”

Với nhiều mẹ sau sinh phải vất vả kích sữa nhưng chị Bảo Trâm lại phải tìm cách “xả sữa” cứu thân. Sau khi sinh, nhờ ăn gà ác tần thuốc bắc và nhiều món bổ dưỡng của mẹ chồng chế biến, sữa về nhiều đến nỗi tràn lên sưng to và cứng cả trên nách. Chị Bảo Trâm đã phải thuê máy hút sữa chuyên dụng để hút được ngay 600ml sữa. Chị vẫn tiếp tục cho con ti đều để đảm bảo lượng sữa cung cấp đủ cho con vừa để tránh tắc tia sữa.

nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra
Chị Trâm còn chăm chỉ hút sữa để tránh tắc tia sữa. (Ảnh NVCC)
nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra Sinh thường, con nặng 6kg - đây chắc chắn là bà mẹ của năm

Chị luôn mơ ước sinh một đứa bé bụ bẫm, và nay giấc mơ của chị đã thành sự thật. Đứa trẻ nặng đến hơn ...

nhat ky sinh no me dau 48 tieng gan can kiet suc luc con moi chiu chui ra Vừa sinh con xong, bà xã Đan Trường đã muốn bán biệt thự tại Mỹ

Bà xã Đan Trường cho biết cô có ý muốn bán căn biệt thự được nhận xét như khách sạn 5 sao tại Mỹ vì ...

chọn
Lãnh đạo ngành địa ốc nói gì về ba luật mới?
Các doanh nghiệp địa ốc bước vào mùa ĐHĐCĐ năm 2024 trong bối cảnh ba luật lớn về bất động sản vừa được thông qua. Cùng điểm lại những góc nhìn của lãnh đạo Vinhomes, Đạt Phương, Lideco... xoay quanh sự tác động của các luật này.