Những bí mật sau vẻ thư sinh, hát hay, sáng tác giỏi của Cao Bá Hưng

Nổi lên như một hiện tượng nhờ danh xưng “cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát”, thế nhưng ít ai biết rằng Bá Hưng hoàn toàn không thích danh xưng này.

 

Một tinh thần vô cùng mạnh mẽ

Phải rời gia đình để du học từ lúc 9 tuổi, cậu bé Bá Hưng năm đó chỉ biết khóc tạm biệt ba mẹ để ở lại một đất nước hoàn toàn xa lạ. Những khó khăn, khắc nghiệt nơi xứ người cậu đều trải qua ở một độ tuổi đáng lẽ cần vòng tay của ba mẹ nhất. Phải chăng vì thế mà tinh thần của Bá Hưng được tôi rèn từ lúc ấy?

nhung bi mat sau ve thu sinh hat hay sang tac gioi cua cao ba hung
Bá Hưng từng đi du học từ bé, người ở bên cạnh cậu trong suốt thời thơ ấu là chị họ.

Tốt nghiệp cao đẳng tại Trung Quốc, cậu trở về Việt Nam sau 6 năm du học. Bá Hưng 16 tuổi lúc này nhận thấy nhạc cụ dân tộc không phải là sở thích của mình, cậu dành tình yêu cho việc sáng tác kể từ khi đem lòng tương tư một cô bạn lớn hơn 2 tuổi.

6 năm, không đàn được một tác phẩm nào cho ra hồn, đó là những gì mà ba luôn trách mắng Bá Hưng. Cậu từng có một khoảng thời gian trầm cảm khi bị ngăn cấm đến với việc sáng tác. Nếu không có một tinh thần mạnh mẽ đấu tranh cho những quyết định của cuộc đời mình, có lẽ chúng ta đã không thể nhìn thấy Bá Hưng đứng trên sân khấu với những ca khúc do chính cậu sáng tác và sản xuất.

Một người trẻ vô cùng đa tài

Ít ai biết được, trước khi khám phá ra tình yêu âm nhạc của mình, Bá Hưng từng theo đuổi hội họa và công nghệ thông tin. Cậu từng học về photoshop và lập trình website. Bá Hưng tiết lộ mình từng có một website riêng thời bé, nhưng đến nay thì trang web đó không còn được duy trì.

Khoảng thời gian học tập ở Trung Quốc, bên cạnh việc trau dồi kỹ năng nhạc cụ dân tộc, Bá Hưng còn tự tìm hiểu và chơi rất nhiều loại nhạc cụ khác. Cậu cho hay, bản thân từng là thành viên của một ban nhạc rock với vị trí guitar bass. Nói đến đây, chắc hẳn không ai có thể hình dung ra được một Cao Bá Hưng áo the, khăn xếp lại từng là một rocker đầy máu lửa.

nhung bi mat sau ve thu sinh hat hay sang tac gioi cua cao ba hung
Trong rất nhiều loại nhạc cụ từng học, Bá Hưng dành tình yêu đặc biệt đối với đàn tì bà. Cậu cũng là một nghệ sĩ đàn tì bà chuyên nghiệp.

Ngoài âm nhạc, cậu còn từng thử qua vũ đạo. Theo anh chàng tiết lộ, việc nhảy trình diễn đã từng mang về cho cậu một nguồn thu nhập đáng kể, hơn cả việc làm âm nhạc. Nhưng cái duyên với âm nhạc lại lớn hơn, thế nên cậu gác hết mọi thứ để chuyên tâm vào tình yêu lớn nhất của đời mình.

Số nhạc cụ cậu biết chơi dường như không thể đếm trên 10 đầu ngón tay. Từ piano, guitar, đàn tỳ bà, đàn kìm, guitar bass, đàn đoản, đàn tứ, đàn đá, trống dân tộc cho đến nhiều nhạc cụ dân tộc khác… cậu đều có thể chơi thành thạo.

Không quá ngạc nhiên khi Bá Hưng cho hay rằng mình từng rất kiêu ngạo. Vì thường khi tuổi đời tỷ lệ nghịch với tài năng, con người ta rất dễ tự mãn. Bá Hưng không ngoại lệ, nhưng vì đó là tuổi trẻ, và may mắn thay, cậu đã gặp được những người khiến cho suy nghĩ tự cao ấy thay đổi. Để bây giờ, chúng ta được nhìn thấy một Cao Bá Hưng đa tài nhưng khiêm tốn.

Một “ông cụ non” đúng nghĩa

18 tuổi nhưng vẫn còn ngồi trên ghế trường cấp 3, Bá Hưng lớn hơn những bạn cùng lớp đến 2 tuổi, nhưng không phải vì vậy mà cậu bị tách biệt khỏi môi trường học tập.

nhung bi mat sau ve thu sinh hat hay sang tac gioi cua cao ba hung
Việc "đặc biệt" hơn bình thường không khiến Bá Hưng bị tách biệt khỏi những người bạn cùng lứa.

Bá Hưng chia sẻ, cậu cực kì thích đến lớp, không chỉ vì việc học mà là vì muốn gặp bạn bè. Những trò chơi thuở học sinh, trước kia Bá Hưng nghĩ đó chỉ là trò… trẻ con và hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng bây giờ, khi có cơ hội được học cấp 3 một lần nữa, Bá Hưng lại có một cảm giác vô cùng yêu những khoảnh khắc thuở học trò.

Cậu chia sẻ, chỉ việc 2 bạn cùng lớp thích nhau và trao nhau ánh nhìn, điều đó cũng làm cậu cảm thấy rất đáng yêu. Chính vì những cảm xúc và suy nghĩ “chững” hơn những người bạn cùng lứa mà Bá Hưng lại có vẻ giống “ông cụ non” ở độ tuổi mới 18 này.

Một đối thủ đáng gờm của “Sing My Song”

Việc huấn luyện viên Đức Trí chọn Bá Hưng trong cuộc đua 1 chọi 1 với MTV đủ để chứng minh rằng Bá Hưng là một thí sinh đáng gờm. Có thể về tuổi đời, Bá Hưng thuộc Top thí sinh nhỏ tuổi nhất ở “Sing my Song”, nhưng nói về sự va chạm âm nhạc và kinh nghiệm, cậu không thua bất kì đối thủ nào.

nhung bi mat sau ve thu sinh hat hay sang tac gioi cua cao ba hung
Hình ảnh chàng thư sinh áo the, khăn xếp, tay cầm quạt và đọc rap tạo nên một ấn tượng cực mạnh đối với công chúng.

Hơn tất cả, bản thân Bá Hưng có một cá tính âm nhạc riêng dễ dàng nhìn thấy. Chất truyền thống được thừa hưởng từ gia đình hòa trộn với tuổi trẻ ham tìm hiểu về những dòng nhạc hiện đại giúp cho chất nhạc của Bá Hưng trở nên đặc biệt và gây nên một sự chú ý đến không tưởng.

Nhìn vào mặt bằng chung của cuộc thi, có thể nói Cao Bá Hưng mang một màu sắc âm nhạc hoàn toàn riêng biệt. Có thể, âm nhạc của cậu chưa mang phần nhiều chất đại chúng, nhưng như những gì các huấn luyện viên đã nói, Bá Hưng còn trẻ và cần được rèn giũa, việc âm nhạc của cậu quá hàn lâm không phải là một lý do khiến cậu không thể đến gần với khán giả. Mặt bằng chung của nền âm nhạc Việt Nam không có nhiều những ca khúc mang màu sắc đương đại như thế. Đó chính là lý do vì sao Bá Hưng được xem là một trong những đối thủ mạnh ở sân chơi này.

Một con người tự đứng và đi trên đôi chân của mình

Bá Hưng chia sẻ, ban đầu cậu không hề có ý định nói về thân phận của mình. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã vô tình hỏi đến và đó là lần đầu tiên Bá Hưng tiết lộ bản thân là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát.

Khi công chúng bắt đầu biết đến Bá Hưng với danh xưng ấy, cậu có một chút chạnh lòng vì có vẻ như khán giả quan tâm đến thân phận nhiều hơn là âm nhạc của mình. Bá Hưng cũng ít chia sẻ về việc này hơn vì không muốn mang tiếng là dựa vào thân phận để nổi danh.

nhung bi mat sau ve thu sinh hat hay sang tac gioi cua cao ba hung
Chàng trai 18 tuổi Cao Bá Hưng có một con đường đi không hề giống với những người bạn cùng lứa.

Hơn hết, Bá Hưng muốn mọi người biết đến mình qua âm nhạc. Đứng trước sự khắc khe của công chúng, Bá Hưng mỉm cười và đúc kết. Cậu khẳng định mình là một nhạc sĩ có lòng tự trọng và sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm những việc trái với lương tâm.

Đó cũng là tuyên bố của Bá Hưng đối với những ai vội vàng “quy chụp” cậu đạo nhạc.

Cao Bá Hưng có một điều quý báu nhất chính là tuổi trẻ. Vào cái tuổi đẹp nhất của đời người, cậu đã biết được mình muốn gì và sẽ phải làm gì. Sắp tới đây, cậu có thể có thêm danh tiếng và những người hâm mộ cậu nồng nhiệt. So với những người bạn cùng trang lứa, Bá Hưng đã có cho mình một “tài sản” khó ai bì được.

Hy vọng, trong tương lai, cậu sẽ biết cách làm cho khối “tài sản” ấy lớn dần lên và vẫn giữ được hình ảnh một Cao Bá Hưng hết lòng vì đam mê và vô cùng khiêm tốn.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.