Ngày Lễ tình nhân (Valentine) năm nay tại TP HCM các điểm vui chơi, mua sắm ảm đạm chưa từng có. Một trung tâm thương mại đông đảo hàng đầu ở quận 2 với hàng quán ế ẩm, cả sảnh rộng lớn chỉ lác đác vài cặp đôi tay trong tay.
Chọn ở nhà trong hôm nay, chị Mỹ Hà (quận 10) giải thích: “Năm nay tôi và người yêu thống nhất sẽ đi chơi vào Valentine trắng (14/3) thay vì hôm nay. Nói gì thì nói, ở nhà vẫn an toàn hơn vào lúc này”.
Mùa Valentine năm nay, nhiều dự án điện ảnh trong và ngoài nước đỗ bộ phòng vé. Thế nhưng, tại một rạp chiếu phim CGV, khách đến xem rất thưa thớt.
Nhân dịp này, CGV tung combo Valentine bao gồm 1 bắp 2 nước kèm li nhân vật hoạt hình dễ thương, khách được tặng 2 túi vải. Dù nhân viên nhiệt tình giới thiệu cho các cặp đôi, nhưng không mấy bạn nam chịu rút ví.
“Hôm nay rạp vắng lạ thường, mình đến mà bất ngờ. Nhưng thế thì càng tốt, đi chơi với người yêu mà phải chen chúc, ngột ngạt thì còn gì vui chứ”, chị Thanh Thảo chia sẻ khi đang ngồi cùng bạn trai đợi đến xuất chiếu của mình.
Không chỉ tại rạp phim, hàng quán ăn uống cũng ghi nhận tình trạng vắng khách tựa như những ngày Tết. Theo ghi nhận của phóng viên tại một quán trà sữa nổi tiếng vào lúc 8h30 tối, chỉ có 12 khách đang ngồi uống.
Lúc trước, cửa hàng này còn xếp riêng một khu vực cho các tài xế công nghệ ngồi đợi. Thế nhưng hôm nay chỉ vài người ghé quán.
“Đang có dịch corona nên có thể nhiều cặp đôi không dám ra đường. Lúc nãy con tôi cứ đòi uống trà sữa nên tôi mới bất đắc dĩ đi mua. Nói thật tôi cũng sợ đến những nơi đông người, may là hôm nay vắng”, chị Huyền nói.
Những khách ghé quán đều đeo khẩu trang và chọn ngồi xa nhau.
Một trong những quán gà rán đắc khách nhất trên đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh), thế nhưng số khách đến đây trong ngày Valentine đếm chưa đầy 20 người vào giờ cao điểm.
Dù đi ăn nhưng nhiều người vẫn cẩn trọng đeo khẩu trang.
Mới hơn 9h tối, nhân viên tạp vụ đã tranh thủ dọn dẹp không gian quán. “Lau sàn giờ này là được rồi. Nay vắng quá, chắc cũng không ai đến nữa đâu”, anh nhân viên giải thích.
Trên các con đường lớn hay gần các địa điểm công cộng ít xuất hiện các điểm bán hoa nhỏ lẻ. Đến gần 9h tối, nhiều xô hoa vẫn còn đầy ứ. “Giờ khuya rồi, chị bán rẻ cho cưng 15.000 đồng/bông thôi, lúc chiều chị bán tới 40.000 đồng”, một người bán hoa trên đường Trần Não (quận 2) mời khách với lời lẻ ngọt xớt nhưng không ai mua.
Một quán thức ăn Hàn Quốc trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) hiếm hoi có khách.
Tại các điểm vui chơi, mua sắm vắng vẻ nhưng ngoài đường vẫn chen chúc, kẹt xe. Trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), đoạn từ Dân Chủ đến trường Cao đẳng Xây dựng II kẹt cứng.
Tiêu dùng 11:18 | 15/06/2020
Tiêu dùng 16:54 | 14/06/2020
Tiêu dùng 09:30 | 14/06/2020
Kinh doanh 06:37 | 14/06/2020
Kinh doanh 15:51 | 13/06/2020
Kinh doanh 06:35 | 13/06/2020
Kinh doanh 16:27 | 11/06/2020
Tiêu dùng 17:00 | 10/06/2020