“- Ba Mẹ ơi! Con là Gay, con thích con trai....
- Mày! Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Tao không có đứa con bệnh hoạn như mầy.
Ba ơi! Mẹ ơi cũng đã lâu rồi con không được về nhà, không được thấy hình bóng thân thương của Ba với Mẹ nữa! Con nhớ hai người lắm. Bây giờ Ba với Mẹ có khỏe không? Cuộc sống còn cơ cực như ngày con ở nhà không nữa hả Ba Mẹ?
Cái ngày đó, con không thể quên được. Cái ngày mà con lấy hết can đảm của mình để nói ra sự thật mà bấy lâu nay con giấu giếm Ba Mẹ...
![]() |
(Ảnh minh họa: Việt Nam Mới) |
Con biết Ba Mẹ đau lòng lắm, sống trong cảnh lời ra tiếng vào đầy thị phi của những người xung quanh, hàng xóm khi có thằng con trai đồng tính như con. Con biết tội lỗi của con lớn lắm và vĩnh viễn không thể sữa chữa lỗi lầm đó được.
Hành trình công khai giới tính với Ba Mẹ để được sống thật với bản thân mình trong đôi mắt của xã hội và lớn lao hơn nữa là trong đôi mắt của đấng sanh thành như Ba với Mẹ đã khép lại. Một kết cục trong sự tủi nhục đau đớn của Ba Mẹ cùng nước mắt đau đớn của đứa con tội lỗi...
Cái ngày đó… Ba Mẹ cũng đã đánh con, mắng con rất nhiều, nhiều hơn bao giờ hết.
Tất cả cứ xả thẳng vào thân xác của con trong sự tức giân tột cũng của Ba, cũng những giọt nước mắt rơi lã chả. Những lời mắng đau đớn bắt đắc dĩ của Mẹ... Mẹ khóc rất nhiều, nhiều tới nổi con chỉ muốn chết đi mới có thể đền tội lỗi của mình.
Cuối cùng con phải chọn sự ra đi trong trầm lặng của cả nhà...
Con đau lắm Mẹ ạ! Từ lúc sinh ra đời con đã không thể lựa chọn cho mình một giới tính đúng như tạo hóa với bao người. Ba Mẹ cho con hình hài một người con trai nhưng ông trời lại hoán cho con tâm hồn của một người con gái yếu đuối.
Nhưng Ba Mẹ ơi, con vẫn muốn được sống, khao khát tồn tại của con chưa bao giờ tắt... Hơn thế nữa con còn khao khát được sống và tồn tại trong sự chấp nhận của Ba Mẹ và toàn xã hội này.
Ba ơi! Mẹ ơi! Con muốn về nhà, về bên Ba bên Mẹ và những người thân thương nhất của con... Hạnh phúc hơn khi được sống trong sự chấp nhận của Ba Mẹ. Ước mơ con ngọt ngào quá Ba Mẹ ơi nhưng làm sao thực hiện được đây.
Những người như con, cộng đồng những người ở thế giới thứ ba như con đã và đang sống một cuộc sống vô cũng gian truân và tủi nhục đó Ba Mẹ ạ! Từng ngày phải sống cho cuộc sống của người khác và chưa từng được sống đúng với con người thật của mình, sống chưa hề biết ngọt ngào, chưa hề biết bản thân mình là ai, sống là con trai hay là con gái.
Giá như được lựa chọn con sẽ không bao giờ để Ba Mẹ phải chịu tủi nhục và thất vọng to lớn vì thằng nghịch tử này như vậy... Con thật bất hiếu.
Thư gửi cha mẹ: 'Ba mẹ ơi, con là người đồng tính' |
Ơn dưỡng dục cù lao to lớn của Ba Mẹ con không thể nào trả hết được rồi, chỉ mong thời gian có thể để hai người nguôi ngoai đi chuyện cũ để con được về nhà mà trả cho hai người một chút nghĩa hiếu ân, chỉ có thể trả một chút thôi Ba Mẹ ơi!
Con tin Ba Mẹ còn thương con nhiều lắm. Con tin, trong mắt hai người con luôn là thằng con trai của Ba Mẹ. Con mong nhận được sự tha thứ của Ba Mẹ để một phần nào con cảm thấy nhẹ đi một phần nào tội lỗi của đứa con bất hiếu nhỉ?
Con xin lỗi!”
Con trai
Khải Lâm
Tham gia cuộc thi: "LGBT gửi lời yêu thương đến cha mẹ" bằng cách Cách 1: Đăng ảnh, bài trực tiếp (qua tin nhắn) trên trang fanpage chính thức của cuộc thi: Mái nhà LGBT Việt. (https://goo.gl/hsk4oj/). Cách 2: Gửi về hòm thư: lgbt@vietnammoi.vn (hoặc linhnm@vietnammoi.vn) Tiêu đề bài viết ghi theo mẫu: [BÀI DỰ THI "LGBT GUI YEU THUONG DEN CHA ME"] Tên thí sinh. Bài viết tối đa 1500 chữ, khuyến khích các thí sinh gửi ảnh thật về gia đình đến chương trình. |
LGBT 10:22 | 17/10/2018
LGBT 06:50 | 25/09/2018
LGBT 08:56 | 23/09/2018
LGBT 13:22 | 10/09/2018
LGBT 04:16 | 02/09/2018
LGBT 12:12 | 02/07/2018
LGBT 08:56 | 05/09/2017
LGBT 08:27 | 05/09/2017