Tin tức pháp luật: Một người liên quan đến vụ hai thi thể nam giới bị đổ bê tông ở Bình Dương đã bỏ trốn

Tin tức pháp luật hôm nay, 18/5, gồm có: Một người liên quan đến vụ hai thi thể nam giới bị đổ bê tông ở Bình Dương đã bỏ trốn, bắt kẻ biến thái cướp xe rồi đòi quan hệ với cô gái trẻ...

1. Thông tin mới nhất về vụ hai thi thể nam giới bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương

Chiều 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn thành công tác kiểm tra, khám xét ngôi nhà thứ hai do nhóm người liên quan vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương thuê. Cụ thể, căn nhà này nằm trên đường D2, khu công nghiệp Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), cách căn nhà tìm thấy 2 thi thể khoảng 15 km.

Tin tức pháp luật: Một người liên quan đến vụ hai thi thể nam giới bị đổ bê tông ở Bình Dương đã bỏ trốn - Ảnh 1.

Các đối tượng bị tạm giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiếc xe ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everset cũng được kiểm tra kĩ lưỡng. Chiếc ôtô 7 chỗ này bị tình nghi như một căn nhà di động, cảnh sát tìm thấy nhiều vật dụng như nồi niêu, xoong chảo, quần áo và lượng tiền mặt lớn chưa kiểm đếm (gồm một cọc 500 nghìn đồng và một cọc 200 nghìn đồng).

Ngoài ra, căn phòng tại khách sạn trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - nơi các đối tượng thuê trước thời điểm bị bắt vẫn đang được niêm phong, chưa khám nghiệm.

Theo một nguồn tin, số người hiện bị tạm giữ là 4, song chỉ có 3 người có tên chính xác theo thông tin ban đầu, gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi) cùng một người chưa rõ thông tin. Trong đó, Hà và Hoa có thể là hai mẹ con ruột.

Tin tức pháp luật: Một người liên quan đến vụ hai thi thể nam giới bị đổ bê tông ở Bình Dương đã bỏ trốn - Ảnh 2.

Xung quanh căn nhà thứ 2 bị khám xét. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý rằng nhóm phụ nữ này có đến 5 người, nhưng một người đã bỏ đi trước đó do quá trình đi cùng nhóm này cuộc sống quá khổ. Thời gian người này rời đi vẫn chưa được xác định rõ.

Đến tối cùng ngày, nhóm này vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, song thừa nhận từng thuê căn nhà xảy ra vụ án. 

Danh tính của 2 nam nạn nhân bước đầu cũng được xác định. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang thu thập hồ sơ để có kết luận chính xác nhất.

Tin tức pháp luật: Một người liên quan đến vụ hai thi thể nam giới bị đổ bê tông ở Bình Dương đã bỏ trốn - Ảnh 3.

Cơ quan công an khám xét chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest biển số 51A-718.30 vào chiều ngày 18/5. (Ảnh: PLO).

Thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra vụ án do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hòa).

Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.

Hai nạn nhân được xác định đều là nam giới, độ tuổi khoảng 30-35. Người thứ nhất cao khoảng 1,7 m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5 và tóc ngắn sát da đầu.

Người còn lại cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Rạng sáng 18/5, khi nhóm phụ nữ này lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ, biển số 51A-71... vào khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

2. Bắt kẻ biến thái cướp xe rồi đòi quan hệ với cô gái trẻ

Chiều ngày 18/5, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, anh cùng đồng đội vừa bắt giữ một nam thanh niên và ban giao công an xử lý về hành vi Cướp tài sản.

Anh Hải cho hay, trước đó anh nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Nguyễn Khánh L. (18 tuổi, quê Kon Tum) về việc cô gái đi sinh nhật cùng nam thanh niên tên Trương Ngọc Quốc (26 tuổi, ngụ TP HCM) mới quen qua mạng xã hội, sau đó nam thanh niên này đã lên kế hoạch cướp chiếc xe tay ga của L..

Tin tức pháp luật: Một người liên quan đến vụ hai thi thể nam giới bị đổ bê tông ở Bình Dương đã bỏ trốn - Ảnh 4.

Đối tượng (ngồi giữa) bị "hiệp sĩ" đưa về công an.

 Tối ngày 16/5, một cô gái cùng quen biết với L. và Quốc tổ chức sinh nhật ở công viên Lê Thị Riêng, Q.3, TP HCM nên người này mời cả 2 người tới dự. 

Tại đây, Quốc tự nhận là nhân viên sửa xe và nhờ L. đưa anh ta về tiệm sửa xe, để anh ta giao xe lại cho khách rồi L. chở Quốc quay lại công viên dự sinh nhật tiếp.

 Không chút nghi ngờ, L. đứng đợi Quốc gửi xe ở một chung cư rồi đưa xe của mình cho đối tượng này lái. 

Đến đoạn vắng người trên đường Bàu Cát 2 (Q.Tân Bình, TP HCM), Quốc tắt chìa khóa vờ xe bị hỏng rồi lừa L. xuống xe để kiểm tra sau đó bất ngờ nổ máy bỏ chạy.  

Tổ tuần tra của công an Phường 14, Q.Tân Bình phát hiện vụ việc đã đưa cô gái về đồn lấy lời khai.

Về phần Quốc thì sau khi cướp được xe, anh này tắt điện thoại. Một ngày sau, Quốc bất ngờ nhắn tin lại cho L. và yêu cầu gặp mặt. Vụ việc sau đó đã được nạn nhân trình báo cho đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương).

Khi Quốc xuất hiện gặp L. thì bị nhóm hiệp sĩ tóm gọn cùng chiếc xe máy tang vật, tuy nhiên lúc này biển số đã bị tráo thành biển số giả, còn biển số thật thì Quốc khai đã bỏ thùng rác trên đường tẩu thoát. Sau khi bắt Quốc, "hiệp sĩ" đưa về Công an quận Tân Bình để xử lý.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận đã có vợ, nhưng do bị nghiện ma túy đã nên nảy sinh ý định cướp xe bán kiếm tiền. 

Tuy nhiên, do không bán được chiếc xe nên Quốc liên hệ lại với Linh định gạ tình yêu cầu Linh cho quan hệ một đêm rồi trả xe lại thì bị bắt giữ.

3. Công an Hà Nội truy bắt nhanh hung thủ sát hại 4 mạng người

Theo tài liệu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cung cấp, 7h ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của Công an huyện Mê Linh về việc: Khoảng 6h ngày 16-5, nhiều người dân phát hiện tử thi một nam thanh niên với nhiều vết thương ở phần bụng, tại khu vực đê sông Hồng thuộc địa phận thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử cán bộ phối hợp với Công an huyện Mê Linh, cùng các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác định nhân thân nạn nhân là anh Hà Văn H, SN 1985, ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh. Kết quả pháp y tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân chết do mất máu cấp.

Tin tức pháp luật: Một người liên quan đến vụ hai thi thể nam giới bị đổ bê tông ở Bình Dương đã bỏ trốn - Ảnh 5.

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tối 17/5.

Từ vụ va chạm giao thông

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự  đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh xác định được nghi can của vụ án mạng là Đỗ Văn Bình SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, làm nghề kinh doanh thịt lợn.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tính  côn đồ hung hãn, nguy hiểm của đối tượng Đỗ Văn Bình, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo phối hợp với Công an huyện Mê Linh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chia nhiều tổ công tác tập trung truy bắt Đỗ Văn Bình.

15h ngày 17/5, tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Bình khi y đang lẩn trốn tại khu vực xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để khai thác, làm rõ hành vi phạm tội.

Quá trình bắt giữ Bình, cơ quan công an đã thu giữ 1 máy điện thoại di động Samsung Galaxy A5, 1 con dao bầu, 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh - đen, không đeo biển kiểm soát, Bình sử dụng khi gây án.

Qua đấu tranh, Bình khai 17h00 ngày 15/5, khi anh Hà Văn H điều khiển xe máy chở anh Đoàn Văn T, SN 1996, ở thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, đến đoạn đường kênh mương thuộc thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên thì xảy ra va chạm giao thông với Đỗ Văn Bình, khi đó đang lái xe ô tô Toyota Fortuner màu trắng, BKS: 30F-579.68.

Khi xảy ra va chạm, anh T hô "Phang chết nó đi" và anh H lấy 1 bình xịt hơi cay để trong cốp xe máy ra xịt 3 lần vào mặt Bình. Ngoài ra, nhóm anh T và anh H còn dùng gậy gỗ đánh vào gáy Bình, dùng gạch ở vệ đường dọa, bắt Bình phải xin lỗi.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Bình bị đau phía sau gáy, sưng mắt do bị nhóm anh H đánh và xịt hơi cay, nên đã nảy sinh ý định trả thù bằng cách tìm các anh H và T để đâm chết. Bình lấy 1 con dao bầu (dạng dao chọc tiết lợn) của gia đình sử dụng hàng ngày, cất vào khe ghế ngồi của xe tải loại 1,25 tấn (BKS 29C- 525.05).

Do không biết nhà anh H, nhưng biết anh T, Bình đã vờ nhờ anh T gọi điện thoại hẹn tối gặp anh H để hòa giải mâu thuẫn, nhằm tìm sơ hở để xử lý đối phương. Khoảng 21h30 cùng ngày, Bình điều khiển xe ô tô Fortuner chở anh T đến quán karaoke Đồng Quê, ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, gặp anh H.

22h00 cùng ngày, anh H đến quán karaoke gặp Bình. Sau đó, cùng vào phòng của quán để uống bia và hát karaoke.

Đến khoảng 22h30, Bình lái xe ô tô Fortuner về nhà và đổi xe tải trước đó đã cất 1 dao bầu để làm hung khí đánh các anh H và T, rồi điều khiển chiếc xe này đến quán karaoke tiếp tục hát.

Anh T thấy Bình tỏ vẻ hòa hợp đã ngỏ ý hát xong đi chơi tiếp. Bình lại về nhà lấy thêm 3 triệu đồng rồi quay ra quán Karaoke Đồng Quê thì thấy anh T đứng trước của quán. Lúc này, anh H đã ra lấy xe máy đi về hướng xã Thạch Đà, huyện Mê Linh.

Bình điều khiển xe ô tô tải chở anh T định đi lên thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng khi đến khu vực xã Vạn Yên, anh T bảo Bình là anh H yêu cầu Bình đưa 10 triệu đồng cho anh H.

Bình đã quay về nhà lấy thêm 10 triệu đồng và quay lại gặp anh H. Trên đường đi, Bình nhận được điện thoại của anh H bảo Bình đi một mình đến khu vực thôn 2, xã Thạch Đà, để gặp anh H. Bình đã qua quán Đồng Quê để T xuống đó ngồi đợi, còn Bình đi một mình đến khu vực anh H hẹn. Bình bức xúc vì bị anh H đánh và yêu cầu đưa tiền, nên khi gặp Bình đã dùng dao bầu đâm vào vùng bụng của đối phương gây tử vong tại chỗ.

Liên tiếp gây án

Quá trình điều tra, cơ quan công an nắm được sau khi đâm anh H tử vong, Bình điều khiển xe ô tô tải quay lại quán Karaoke Đồng Quê đón anh T đi lên Vĩnh Phúc với ý định tiếp tục trả thù.

Khi đi đến địa phận xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Bình lợi dụng lúc anh T không để ý đã dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng nạn nhân. Hậu quả anh T đã tử vong vì mất máu cấp.

Sau khi đâm anh T, Bình đi xe tải đến quán phở của chị Nguyễn Thị Th, SN 1983, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, cầm dao bầu lao vào chém 2 nhát vào đầu và người nạn nhân làm chị Th tử vong. Sau đó, Bình lên xe ô tô bỏ chạy đến địa phận huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc thì bị người dân dùng xe ô tô chặn đường.

Bình điều khiển xe tải đâm thẳng vào chiếc xe ô tô của người dân tham gia truy đuổi, và dùng dao bầu đe dọa lái xe taxi hãng Thành Công đang đỗ gần đó, cướp xe taxi và điện thoại di động Samsung của nạn nhân, rồi điều khiển xe đi về xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Tiếp đến 13h30 ngày 17/5, Bình sử dụng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng chị Trần Thị T, SN 1989, ở Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, tại đường đê xã Yên Phương, huyện Yên Lạc làm chị T tử vong.

Bình khai lý do sát hại 2 người phụ nữ là để thanh toán thù tức trước đây. Trong quá trình đấu tranh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội còn được biết nếu không bị bắt, Bình sẽ tiếp tục thanh toán nốt món nợ khó trả với một người ở tỉnh Vĩnh Phúc...

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ, thu giữ tang vật để hoàn tất hồ sơ vụ án, sớm đưa Đỗ Văn Bình ra xử lý trước pháp luật.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.