Lê Thiện Hiếu và nỗi day dứt khi công khai giới tính

Thời gian qua, cái tên Lê Thiện Hiếu đã làm nên “cơn sốt” từ chương trình “Sing My Song”. Ngoài ấn tượng về ca khúc tự sáng tác, giọng hát dễ thương… Lê Thiện Hiếu còn được nhắc đến với thông tin là người chuyển giới.
le thien hieu va noi day dut khi cong khai gioi tinh

Lê Thiện Hiếu trong chương trình “Sing My Song”. Ảnh: TL

Những tháng ngày hoang mang, suy sụp…

Lê Thiện Hiếu tên thật là Lê Phương Thảo (21 tuổi), con út trong gia đình có hai chị em gái. Chia sẻ về tuổi thơ khi còn là một cô bé, Lê Thiện Hiếu tâm sự: “Từ lúc còn nhỏ, tôi đã thích chơi với con trai, cởi trần tắm biển. Thay vì chơi đồ hàng, búp bê như các bạn gái thì tôi chỉ mê bắn bi, vá săm xe đạp cùng bố. Ngày ấy, tôi còn quá nhỏ để nhận thức về giới tính của mình, còn mẹ luôn cố gắng hướng cách ăn mặc, đi đứng, nói năng cho tôi ra dáng con gái. Thương mẹ, tôi nuôi tóc dài, ý tứ hơn về sự chừng mực”.

Suốt thời cắp sách tới trường, Lê Thiện Hiếu mang biệt danh “Thảo boy” vì luôn theo đuổi phong cách tomboy với kiểu tóc, cách ăn mặc... như học sinh nam. Vốn đam mê nghệ thuật, Hiếu thành “cây” văn nghệ tích cực của Trường THPT Chu Văn An (Thái Nguyên), được thầy cô, bạn bè yêu mến. Ngã rẽ cuộc đời Hiếu bắt đầu cách đây gần 10 năm, khi Hiếu mới là học sinh lớp 6, mẹ đột ngột qua đời sau một tai nạn giao thông. Trong nỗi bàng hoàng, đau đớn, Hiếu gạt nước mắt cắt phăng mái tóc dài. Cuối năm 2015, sau thời gian khá dài đi hát, làm thêm… Lê Thiện Hiếu bước vào liệu trình chuyển giới. Bước qua nhiều day dứt, câu hỏi trở đi trở lại trong đầu anh bấy giờ là: “Mẹ ở nơi xa, thấy mình thế này liệu có buồn không?”.

Lê Thiện Hiếu thừa nhận, anh từng dằn vặt mãi khi quyết định sống khác giới tính mà bố mẹ cho mình. Sau liệu trình, suốt nửa năm trời anh mất đi giọng hát - niềm cứu rỗi của nỗi hoang mang. Bi kịch ấy khiến Hiếu suy sụp, né tránh mọi người. Qua cơn biến động, như một niềm may mắn bù đắp lại, khi cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể, cảm xúc cũng là lúc Lê Thiện Hiếu viết nhạc để giải tỏa tâm tư. “Ông bà anh” ra đời từ những ngày tháng ấy. Lấy ý tưởng từ câu chuyện thật của bản thân và kí ức tình yêu qua lời kể của bà, anh hoàn tất ca khúc chỉ sau một ngày. Chính Lê Thiện Hiếu cũng không ngờ, chỉ sau một đêm, cuộc sống của mình hoàn toàn thay đổi. Anh từng phải tắt điện thoại bởi không thể nào chịu được “cơn bão” cuộc gọi, tin nhắn dồn dập, một cảm giác vừa khấp khởi vui mừng vừa pha trộn âu lo, e ngại.

Khác với phần lớn các trường hợp thuộc cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái, chuyển giới) thường vấp phải bi kịch công khai giới tính trong chính gia đình, Lê Thiện Hiếu dần được mọi người trong nhà sẻ chia, chấp nhận. Người lo lắng nhất cho Hiếu là mẹ thì đã qua đời, còn bố - một người gia giáo, vốn không muốn con mình khác biệt theo thời gian cũng đã thay đổi quan niệm. Đến bây giờ, dù đã mang ngoại hình một chàng trai với đường nét, giọng nói nam tính, nhưng Hiếu vẫn nuôi khát vọng được trở thành người đàn ông trọn vẹn. “Tôi chưa từng làm phẫu thuật chuyển giới. Tất cả những gì tôi có bây giờ đều đến từ việc kiên trì tập luyện cùng thực hiện liệu trình tiêm hormone”, Hiếu nói.

le thien hieu va noi day dut khi cong khai gioi tinh
Một Lê Thiện Hiếu ngoài đời...

Vẫn chờ đợi “tình yêu xanh ngát xanh”

21 tuổi, Lê Thiện Hiếu đã từng yêu. Câu chuyện tình thời @ gợi cảm hứng cho anh sáng tác ca khúc “Ông bà anh” được coi là hiện tượng. Mối quan hệ giữa Hiếu và bạn gái không tránh khỏi giây phút dỗi hờn, trách móc chỉ vì lý do đơn giản, thời đại mạng xã hội mà Hiếu không chia sẻ hình ảnh, trạng thái hò hẹn, khiến nửa kia nghi ngờ anh không coi trọng tình yêu. Vốn dị ứng với cách sống “ảo”, ngay khi cả hai giận hờn nửa tháng trời, Hiếu vẫn không một mảy may thanh minh, mở lời tâm sự gì trên mạng xã hội. Rồi chuyện hai người kết thúc chóng vánh và đến giờ nhắc lại, Lê Thiện Hiếu hóm hỉnh bày tỏ lời cảm ơn người cũ vì nhờ kỉ niệm ấy mới có bài hát thú vị.

Tính đến nay, Lê Thiện Hiếu đã sáng tác hàng chục ca khúc, anh cũng thường cover lại những sáng tác nổi tiếng theo cách của riêng mình. Trong thế hệ người sáng tác trẻ, anh thích nhất nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng bởi những tương đồng trong dòng nhạc Hiếu theo đuổi. Đó là dòng nhạc mọi người đều nghe được, cân bằng giữa cả hai yếu tố thị trường và nghệ thuật và có chất riêng của mình. Ngoài âm nhạc, Lê Thiện Hiếu còn có sở thích chụp ảnh, tập gym, đi cà phê cùng bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến cộng đồng LGBT.

Tuổi đời, phong cách, tư duy rất trẻ trung, nhưng về tình yêu, nội tâm Lê Thiện Hiếu có những điểm trùng hợp với thế hệ ông bà mình. Bây giờ, ông bà Hiếu đã bước sang độ tuổi “xưa nay hiếm”, thỉnh thoảng không tránh khỏi cảnh “quạu nhau”, nhưng hễ hồi nhớ lại thời tuổi trẻ là cả hai lại mủm mỉm cười, kể cho con cháu về kỷ niệm từ ngày này sang ngày khác không hết chuyện. Tác giả “Ông bà anh” trải lòng, hình như tính cách, tâm hồn anh có phần ảnh hưởng từ ông ngoại nên Hiếu lãng mạn, thích tặng hoa cho mọi người, đèo ai đó trên xe đạp rong ruổi khắp những ngả đường. Niềm vui giản dị ấy mang lại cho Hiếu cảm giác bình yên, chân thật mà trong ca khúc tự sáng tác, anh định nghĩa là “một tình yêu xanh ngát xanh”.

Công khai giới tính, Lê Thiện Hiếu đã chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi phản ứng đa chiều từ dư luận. Thí sinh “Sing My Song” kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc, tò mò về giới tính bằng thông điệp: “Tôi không công khai giới tính để PR hay tạo chiêu trò, mà điều mong muốn nhất chính là khiến mọi người hãy tự tin, sống thật với chính con người mình. Đời có bao lâu, tồn tại không hạnh phúc cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.