Mẹ hai con cần mẫn gieo duyên lành với hành trình xin - cho sữa đầy yêu thương

Xin sữa và cho sữa là một cái duyên, và cũng là một hành trình đầy yêu thương mà bà mẹ hai con Đinh Hương Giang đã và đang cố gắng làm từng ngày.
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong Mẹ 9x chỉ cách uống bao nhiêu nước là đủ để có tủ sữa chật kín cho con
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong Mẹ nghén nặng khi mang thai bé thứ 2 vẫn cố gắng nuôi bú song song

Gần hai năm nay, bà mẹ trẻ hai con Đinh Hương Giang (Hà Nội) đã cần mẫn như một chú ong chăm chỉ, cùng các bà mẹ khác là cầu nối yêu thương, đi gom sữa của các mẹ nhiều sữa cho các con thiếu sữa. Dù rất bận rộn, vất vả nắng mưa, thêm công việc hàng ngày và quán xuyến việc gia đình, chăm sóc con cái nhưng dường như, mỗi ngày được đi xin sữa và cho sữa là một ngày vui bất tận với chị. Một công việc đi gom tình yêu để xin lại nụ cười cho các con bởi sữa là tình yêu, là sự chắt chiu yêu thương của các mẹ.

Chị Hương Giang chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm từ thiện, nhưng việc chị làm hôm nay như một cái duyên, một trọng trách lớn được mọi người tin tưởng, và quan trọng hơn hết là chị cảm thấy nhận được yêu thương, nhận được sự khỏe mạnh và hạnh phúc của các bé, đó là động lực và là niềm vui để chị tiếp tục hành trình xin – cho đong đầy yêu thương.

me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Chị Hương Giang là mẹ của hai bé. (Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Có con, chị mới hiểu sữa mẹ quan trọng đến mức nào. (Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Chị Hương GIang bên con trai thứ 2 của mình. (Ảnh NVCC)

Đến với hành trình xin – cho sữa một cách tình cờ

Chị Hương Giang nhớ lại, vào tháng 10/ 2015, khi chị mới sinh bé thứ 2 được 3 tháng, ngồi nghiên cứu các thông tin để nuôi con khỏe, dạy con ngoan thì vô tình đọc được thông tin một mẹ chia sẻ về công ty mẹ ấy có xây dựng nhiều phòng vắt sữa. Các phòng vắt đều được trang bị đầy đủ dụng cụ để vắt sữa như máy vắt sữa, tiệt trùng bình nhưng lượng sữa hàng ngày các mẹ vắt vẫn bỏ đi quá nhiều. Là một bà mẹ đang nuôi con nhỏ, khi nghe được thông tin như vậy chị Hương Giang cảm thấy vô cùng "tiếc". Bởi với chị, sữa luôn là vàng, có thể con các mẹ ấy đủ sữa nhưng các mẹ khác lại đang khát sữa mẹ từng giờ.

Chị đã tìm cách liên hệ với mẹ ấy ngay sau khi đọc được thông tin. Đó chính là mẹ Hằng, người bạn đồng hành đầu tiên của chị Giang trong công việc thu gom sữa. Chị Giang tâm sự: “Những ngày đầu tiên, mình và Hằng tự bỏ tiền túi để mua túi trữ sữa, Hằng làm nhân viên văn phòng của công ty Samsung Bắc Ninh. Hằng ngày Hằng thu sữa ở các phòng vắt sữa và chuyển theo xe đưa đón nhân viên của công ty và mình là người hàng ngày ra điểm dừng đỗ xe để nhận sữa. Một tuần đều đặn 3 lần. Lúc đầu mình và Hằng đăng thông tin cho sữa ở Ngân hàng sữa mẹ. Đây là 1 trang xin sữa và tặng sữa được các mẹ nuôi con nhỏ biết đến nhiều nhất. Sau đó một thời gian thì Hằng tìm được 1 người bạn đồng hành mới là mẹ Thương (cũng làm nhân viên văn phòng của Samsung), nhóm có 3 người làm việc với nhau”.

Chị Giang kể về công việc của mình: “Bên trong các phòng vắt sữa của Samsung, chúng mình cũng làm việc được với các bạn quản lí phòng vắt sữa. Các bạn giúp giữ gìn vệ sinh trong các khâu vắt sữa và bảo quản sữa. Đến tháng 1/2016 thì do tính chất công việc thay đổi nên Hằng và Thương nghỉ, không tham gia công việc này nữa. Một mình mình chịu trách nhiệm bên đầu cầu nhận và phát sữa, bên đầu cầu thu gom Samsung thì liên tục đổi người, mỗi người hỗ trợ được một thời gian ngắn rồi lại thay đổi. Công việc chưa bao giờ là dễ dàng nhưng vì các con, mình vẫn cố gắng duy trì và khắc phục khó khăn từng ngày”.

me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Hành trình xin - cho sữa của chị vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. (Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Chị nhận được sự tin tưởng của nhiều mẹ. (Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Công việc thiện nguyện của chị ngày càng nhận được sự góp sức góp công của nhiều mẹ. (Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
(Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
(Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
(Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
(Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
(Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
(Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
(Ảnh NVCC)

Mang giọt sữa ngọt lành cho các bé ở chùa

Sữa mẹ mà chị Hương Giang xin được không chỉ được tặng cho các bé có mẹ thiếu sữa mà còn được chị kêu gọi, gom góp để nuôi nấng các bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chùa. Trong hành trình cho - tặng sữa của mình, chị Hương Giang luôn phải "đau đầu" cân đối lượng sữa để cho các bé cần hơn, đặc biệt là các em không có mẹ ở cạnh. Chị cảm thấy yên tâm hơn khi em bé bị bỏ rơi trong chùa Hộ Quốc, Nguyên Khoái và ở chùa Nhân, Thuận Thành, Bắc Ninh có đủ sữa mẹ trữ đông để dùng dần. Chị còn xin sữa cho một mẹ bị bệnh không có sữa cho con bú ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Những trường hợp khó khăn như vậy, chị Hương Giang luôn cảm thấy hạnh phúc khi các con được bú no sữa mẹ, phát triển khỏe mạnh và yên tâm hơn khi nhìn các con ngủ ngon vì được bú đủ.

me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Chị Hương Giang trong một lần mang sữa đến cho bé ở chùa. (Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Chị dành sự quan tâm đặc biệt tới những hoàn cảnh khó khăn thiếu sữa. (Ảnh NVCC)

Có tuần đỉnh điểm thu được 300 bịch sữa, mỗi bịch 350ml

Tình cờ gắn bó với công việc và cũng tình nguyện theo công việc xin và cho sữa, chị Hương Giang chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm từ thiện sữa như vậy. Nhưng khi làm rồi, chị lại càng cảm thấy gắn bó. Vì nguồn sữa ở bên Samsung nếu chị không thu gom về thì các bạn bên đó cũng đổ đi, nói một cách không văn hoa thì sữa bên đó đổ đi còn làm tắc cả cống, vì lớp chất béo lâu ngày đóng cặn lại. Chỉ đơn giản là một người mẹ hiểu và quý sữa mẹ, nên chị Giang muốn duy trì mãi, bỏ đi một giọt sữa mẹ cũng đã thấy tiếc, huống chi là rất nhiều sữa bỏ đi như vậy. Chị Giang cho biết, có những tuần đỉnh điểm chị thu được 300 bịch sữa, mỗi bịch 350ml/bịch. Lượng sữa thu được rất lớn và giúp được rất nhiều con cần sữa.

Làm việc tốt nhưng cũng có lúc chạnh lòng vì nhiều người nghi ngờ

Trong công việc đi gom sữa của chị Hương Giang cũng gặp không ít khó khăn. Chị Hương Giang tâm sự: “Với việc nhận sữa từ Samsung gửi về thì đều đặn 1 tuần 3 lần cố định, 6h kém đến 6h30 mình phải ra điểm dừng đỗ xe để nhận sữa. Có những ngày mùa đông rét căm căm hay mưa to ngập lụt cũng vẫn phải ra lấy. Có đợt cả nhà mình ốm lây nhau. Vợ chồng con cái ốm hết nhưng đến giờ vẫn phải dậy đi lấy sữa, lấy xong, sữa đã về tủ mới được nằm giường ốm tiếp. Có những hôm đi gom sữa của các mẹ sữa, nhiều gia đình mẹ sữa hoài nghi, họ sợ mang sữa của họ đi bán như trường hợp của Trần Khả Ngọc Anh. Họ không tin trên đời còn có những người làm việc không công, bỏ thời gian, tiền bạc đi giữa trưa nắng hay mưa lớn để đi thu mấy bịch sữa về không phải cho con mình mà cho con thiên hạ”.

Cũng có nhiều ngày, chị Giang cảm thấy oải vì một mình trông hai bé, không có giúp việc, bà thì về quê, chỉ đi gom sữa được lúc sáng sớm khi các con chưa ngủ dậy, còn chiều 6h đi lấy sữa ở Samsung gửi về thì khóa hai con trong phòng ngủ, hai con tự chơi với nhau. Bé lớn 3 tuổi và bé nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Nhiều hôm đi về, tới cửa đã nghe tiếng bé thứ 2 khóc ngằn ngặt. Nghĩ lại chị vẫn cảm thấy xót xa nhưng vì tình yêu với các con, vì mong muốn các bé được phát triển khỏe mạnh, chị vẫn tiếp tục hành trình đầy gian nan nhưng cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của mình.

me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Chị luôn cố gắng từng ngày để mang được thật nhiều sữa đến cho các bé. (Ảnh NVCC)
me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong
Hạnh phúc khi các con được bú sữa mẹ. (Ảnh NVCC)

Chị Hương Giang bộc bạch: “Khi phát sữa cho các mẹ, tới bữa ăn cơm của cả nhà phải đứng lên từ 5 - 7 lần tùy theo hôm đó phát cho mấy mẹ. Đang cho con ăn, con trớ và những hôm con ốm, vừa chăm con, vừa lo gom sữa phát sữa mà mệt bở hơi tai. Nhưng mình vẫn cố gắng vì mình nghĩ bên cạnh mình thực sự có quá nhiều người tốt. Mọi người cùng giúp đỡ mình để công việc được suôn sẻ. Chồng có ngày cũng đi lấy sữa hộ. Mẹ chồng những ngày ở cùng thì chăm lo cơm nước giúp để có thời gian cho con làm, các mẹ trong nhóm rất nhiệt tình.

Nếu điểm thu sữa nào xa hoặc mình có việc không thể qua gom được thì các chị nhận qua gom giúp. Vì vậy nên các mẹ cho sữa dù bất cứ nơi đâu, mình và các chị em trong nhóm cũng sẽ cố gắng đi gom hết vì yên tâm là không có người này đi lấy được thì sẽ có người khác lấy giúp, hỗ trợ nhau một cách tối đa”.

Công việc vẫn đều đặn như vậy mỗi ngày, tưởng chừng rất đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được, và cũng không phải ai cũng được nhiều người tin tưởng để làm công việc ấy. Chị Hương Giang luôn cố gắng sắp xếp công việc, nhờ sự hỗ trợ tối đa từ người thân trong việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình, để tiếng cười đến với thật nhiều bé, để niềm vui bé được bú sữa mẹ nhân lên mỗi ngày.

me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong Ông bố vừa da tiếp da vừa tự tin selfie sau khi con chào đời

Vì vợ sinh con thứ hai, đã có sẵn nhiều kinh nghiệm từ con đầu, anh Quốc Minh dường như đã chuẩn bị sẵn sàng ...

me hai con can man gieo duyen lanh voi hanh trinh xin cho sua day yeu thuong Mang thai bé thứ 2 khi bé đầu mới chỉ 8 tháng tuổi, mẹ trẻ quyết nuôi bú song song

Biết tin mang thai bé thứ 2 khi bé đầu còn quá nhỏ, chị Vũ Minh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kiến thức ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.