Những món ăn với nguyên liệu đơn giản được cô gái trẻ Lý Tử Thất tự tay thu hoạch trong vườn, tự tay chế biến thật ngon, thật đẹp ai nhìn cũng mê.
Cuộc sống của cô gái trẻ Lý Tử Thất ở vùng nông thôn Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ và không khỏi ao ước, một lần trong đời sẽ được sống trong khung cảnh mộng mơ rất đỗi yên bình ấy.
Cô gái trẻ sống ở làng quê Trung Quốc đẹp như bước ra từ chuyện cổ.
Thiếu nữ với trang phục cổ khiến người ngắm nhìn như mơ màng quay ngược thời gian trở về hàng trăm năm trước.
Tử Thất sống trong khung cảnh thiên nhiên của vùng quê yên bình.
Cô gái sống cùng bà nội và một chú chó đáng yêu.
Tử Thất đẹp như một nàng tiên giáng trần.
Lý Tử Thất vốn là cô gái nhỏ sống cùng ông bà nội của mình khi chẳng may bố mẹ mất sớm. Cô gái lên thành phố học và làm DJ một thời gian, vì quá mệt mỏi với công việc và sự xô bồ, náo nhiệt của chốn phồn hoa, cô lặng lẽ trở về làng quê, nơi êm đềm với tuổi thơ nghèo khó, vất vả. Cô gái đã chọn cách sống hướng về thiên nhiên, trồng cây, trồng hoa, chăn nuôi để có lương thực, thực phẩm phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.
Thêm một điều thú vị, đó là Tử Thất sử dụng chính hoa quả thu hoạch được trong vườn để làm nhiều món ăn cổ truyền Trung Quốc với cách chế biến đơn giản, nhanh gọn. Cuộc sống của Tử Thất, các món ăn do cô nấu nhanh chóng được lan truyền chóng mặt trên mạng. Những video do cô tự quay, những món ăn do cô tự chụp trở thành niềm ao ước và ngưỡng mộ của hàng triệu người trên khắp đất nước Trung Quốc.
Hoa quả trong vườn.
Vườn rau do chính tay cô gái gieo trồng, chăm sóc.
Tử Thất tự tay chế biến nhiều món ăn.
Thưởng thức món ngon do chính tay mình nấu trong khung cảnh vườn lãng mạn hoa lá.
Góc bếp nhỏ đậm phong vị làng quê.
Nơi bảo quản thực phẩm theo cách cổ xưa.
Những món ăn được cô gái trẻ chế biến hay những công cụ làm bếp đều rất chân quê, trang phục của Tử Thất cũng được cô tự may theo kiểu cổ xưa khiến những thước hình ghi lại, những hình ảnh về món ăn trở nên dân dã, gần gũi với mọi người khi ngắm nhìn.
Cũng chính vì hình ảnh về sự khéo léo, đảm đang, tháo vát của cô thôn nữ ấy, Tử Thất nhanh chóng thổi làn gió mới đến cư dân mạng, những người quen ngắm nhìn các món ăn được chế biến cầu kỳ, thậm chí xa xỉ với các nguyên liệu hiện đại, khó tìm. Cô gái họ Lý nhanh chóng trở thành một blogger ẩm thực với hàng triệu lượt theo dõi. Con số ấy vẫn gia tăng đều đặn mỗi ngày.
Tử Thất đang làm những món ngon từ cây quả trong vườn.
Cô gái sống những ngày yên bình, thanh đạm cùng bà nội đã 80 tuổi.
Nhờ gương mặt xinh đẹp, sự đảm đang, tháo vát hiếm có, Tỷ Thất luôn mang đến cho mọi người cảm giác trong trẻo, yên bình như đang trở về cuộc sống đơn sơ, mộc mạc của hàng trăm năm trước. Cô gái trẻ không ngần ngại xắn tay tự đan giỏ, làm cầu, dựng chòi đọc sách, cắm hoa, khâu vá… và chia sẻ cách làm hàng trăm món ăn theo phong vị cổ truyền Trung Quốc.
Hiện tại, cô gái trẻ vô cùng hài lòng với cuộc sống do mình lựa chọn, cuộc sống nơi không có bon chen xô bồ, chỉ có tiếng chim hót ríu rít, có bình minh ấm áp, có hoa nở và rau quả ngập tràn do chính tay cô chăm sóc. Và hơn hết, nơi ấy có người bà nội thân thương, người yêu cô nhất trên cõi đời này.
Ngắm những món ăn dân dã được chế biến và bày biện vô cùng đẹp mắt do chính tay "tiên nữ" Tử Thất thực hiện:
Chị Linh Giang chia sẻ thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho con. Bà mẹ 9X chăm chút dồn hết yêu thương vào từng món ...
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.