Tin tức pháp luật: Bất ngờ thông tin về nạn nhân tên Linh trong vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Tin tức pháp luật hôm nay, 20/5, gồm có: Bất ngờ thông tin về nạn nhân tên Linh trong vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương, khởi tố vụ án giết người tàn bạo ở huyện Mê Linh...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về quanh cái chết của nạn nhân tên Linh trong vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Ngày 20/5, theo một nguồn tin, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thực nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương.

Qua quá trình xét nghiệm ADN, 2 nạn nhân được xác định là ông Trần Đức Linh (quê Quỳ Hợp, Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM).

Trước đó, cảnh sát đã tạm giữ 4 nghi can gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng quê TP HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, thường gọi là Thanh, quê Tiền Giang).

Tin tức pháp luật: Bất ngờ thông tin về nạn nhân tên Linh trong vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1.

Trịnh Thị Hồng Hoa (trái) và Phạm Thị Thiên Hà. (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm này khai nhận cùng 2 nạn nhân liên tục thay đổi chỗ ở để "tu luyện" trong một giáo phái. Quá trình này, họ xảy ra mâu thuẫn với Thành và ông Linh.

Theo lời khai, cuối năm 2018, trong lần đi "tu luyện" tại Bà Rịa - Vũng Tàu tại một villa, ông Linh đã nhảy từ lầu một tự tử vì thấy mình bị "phần quỷ lấn át". Đến đầu năm nay, Thành cũng tử vong do bị Hà và Thảo siết cổ sau khi kích điện bất tỉnh.

Tuy nhiên, nhiều nghi vấn đặt ra xung quanh cái chết của người đàn ông quê tỉnh Nghệ An. Bởi, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Linh không bị gãy xương, mà hai bên cổ có dấu hiệu bầm tụ máu, lớp da và bên trong ngực có dấu hiệu bầm tụ máu nhưng không rõ ràng.

Ngoài ra, cảnh sát xác định đồng phạm của Hà không tận mắt chứng kiến ông Linh nhảy lầu, chỉ thấy người đàn ông bất tỉnh trên sàn.

 "Hiện công an tiếp tục đấu tranh làm rõ để có kết quả chính xác về nguyên nhân cái chết của Linh, để xác định nạn nhân chết vì té lầu hay vì bị giết", một điều tra viên cho biết.

Phạm Thị Thiên Hà là "thủ lĩnh"

Vào thời điểm mới bị bắt, cả 4 nghi can tỏ thái độ bất hợp tác, không chịu khai nhận. Họ còn phản ứng khi có máy quay hướng về phía mình trong quá trình lấy lời khai.

Đến trưa 18/5, Thảo bắt đầu hợp tác và có những lời khai đầu tiên trước cơ quan điều tra. Các nghi can khác sau đó lần lượt khai thêm về những chi tiết của vụ án.

Theo một điều tra viên, sở dĩ các nghi phạm không khai vì sợ Hà. Bởi trước đó, nữ nghi can 31 tuổi được xem là "thủ lĩnh" của nhóm này.

Tin tức pháp luật: Bất ngờ thông tin về nạn nhân tên Linh trong vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 2.

Công an khám xét chiếc xe 7 chỗ của nhóm người. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tập hợp được một số người, Hà thay đổi phương pháp tu luyện dẫn đến việc có góc nhìn khác nhau. Những người đi theo hoàn toàn tin tưởng, nhất mực làm theo chỉ đạo của cô ta.

Hà cũng là người trực tiếp điều khiển chiếc xe Ford Everest 7 chỗ đứng tên của bố nghi can. Các địa điểm và cách thức tu luyện của cả nhóm đều do Hà quyết định. 

Trước đó, cô ta đã thuyết phục mẹ là bà Hoa bán căn nhà tại TP HCM với giá khoảng 2 tỉ đồng. Tiền sau đó được Hà dùng mua ôtô 7 chỗ và đài thọ, cung cấp kinh phí cho cả nhóm trong quá trình "tu luyện".

2. Lái ô tô từ Hà Nội vào Đà Nẵng trộm xe Lexus 2 tỉ đồng

Ngày 20/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Tùng (27 tuổi) và Vi Quang Vinh (24 tuổi, cùng trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin tức pháp luật: Bất ngờ thông tin về nạn nhân tên Linh trong vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 3.

Lê Văn Tùng (27 tuổi), Vi Quang Vinh (24 tuổi, cùng trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) lái ô tô từ TP Hà Nội vào Đà Nẵng trộm xe Lexus. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, tối 1/5, gia đình chị Trần Thị Thanh Mỹ (37 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đậu ô tô Lexus BKS 30E ở ngã ba Võ Nguyên Giáp - Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để uống cà phê. Lúc ra về, chị Mỹ thấy chiếc ô tô đã "không cánh mà bay".

Tại cơ quan công an, nạn nhân cho biết chiếc Lexus chị mua lại từ một phụ nữ sống tại TP HCM với giá 2 tỉ đồng. Khi xe bị đánh cắp, chị giữ 1 chìa khóa trong người, một chìa khóa còn lại chị để trong cốp xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin từ nhiều nguồn, các trinh sát phát hiện tại Hà Nội, có nhân chứng từng thấy chiếc xe giống của chị Mỹ.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với các công an địa phương tại Hà Nội thu thập thêm thông tin, bắt  Tùng và Vinh khi đang ở một khu đô thị giáp ranh giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Hai đối tượng quanh co chối tội nhưng sau đó khai nhận đã thực hiện vụ trộm ô tô Lexus vào ngày 1/5. Tuy nhiên, Tùng và Vinh nhất quyết không khai báo về nơi cất giấu ô tô. 

Ngày 11/5, Công an khám xét căn hộ Tùng và Vinh trú ngụ, thu giữ hai điện thoại của Tùng và một chìa khóa, giấy tờ ô tô Lexus cùng giấy phép lái xe của chị Mỹ.

Lúc này, Tùng thừa nhận cất giấu xe trong một garage ô tô tại huyện Vụ Bảng (Nam Định). Công an đã thu giữ khi ô tô này mới được thay đổi một nửa từ màu đen sang trắng.

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ chiếc ô tô Mercedes E350 màu trắng không biển kiểm soát, là phương tiện mà Tùng và Vinh đi vào Đà Nẵng gây án.

Sáng 20/5, chính quyền quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức khen thưởng cho lực lượng phá án vụ trộm xe Lexus.

3. Xô xát khi đi hát 3 người thương vong trong quán karaoke ở Nam Định

Công an tỉnh Nam Định đang điều tra làm rõ vụ nổ súng tại một quán karaoke nằm trên đường Lương Thế Vinh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Đinh) khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 19/5 tại quán karaoke Sao Băng số 330 đường Lương Thế Vinh vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. 

Đến khoảng 22h cùng ngày sau khi nghe thấy tiếng súng nổ từ trong quán karaoke nhiều người hốt hoảng chạy ra ngoài đường.

Tin tức pháp luật: Bất ngờ thông tin về nạn nhân tên Linh trong vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 4.

Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong quán karaoke Sao Băng để điều tra. (Ảnh: Hoàng Long/Tiền Phong).

Trong số những người chạy ra khỏi quán có một nam thanh niên khi chạy ra đến cửa đã gục ngay tại chỗ, trên người có vết máu.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng và xe cứu thương đã có mặt để đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời lực lượng chức năng phong toả hiện trường tiến hành điều tra vụ việc.

Sáng 20/5, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Phi Phương, chủ tịch UBND phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định xác nhận vụ việc xảy ra tối qua trên địa bàn phường.

Ông Phương cho biết nguyên nhân ban đầu là do xô xát giữa hai nhóm thanh niên với nhau, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện 1 trong 3 nạn nhân được đưa đia cấp cứu trong vụ nổ súng tối qua đã tử vong, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

4. Khởi tố vụ án giết người tàn bạo ở huyện Mê Linh

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Giết người" để điều tra, làm rõ vụ đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, ở xã Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội), ra tay sát hại ba người, làm bị thương nặng một người.

Tin tức pháp luật: Bất ngờ thông tin về nạn nhân tên Linh trong vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 5.

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan Công an. (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô).

Đối tượng Đỗ Văn Bình là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trọng án trên địa bàn Hà Nội và Vĩnh Phúc chỉ trong 3 ngày.

Xuất phát từ va chạm giao thông, tối 15/5, Bình vờ mời hai người đã va chạm với mình đến quán hát karaoke để hòa giải. 

Sau đó, đối tượng lần lượt ra tay sát hại từng người. Hai nạn nhân của Bình là anh Hà Văn Hưng (sinh năm 1985, trú tại huyện Mê Linh) và anh Đoàn Văn Tùng (sinh năm 1996, trú tại huyện Mê Linh).

Đỗ Văn Bình tiếp tục tìm những người có mâu thuẫn với mình và sát hại họ. Hai nạn nhân tiếp theo của Bình là chị Trần Thị Thư (sinh năm 1989, trú tại xã Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1983, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc). 

Theo lời khai của Bình, hai người phụ nữ này từng có quan hệ tình cảm với Bình và lần lượt chia tay cách đây khoảng một tháng nên Bình cho rằng mình bị "phụ tình".

Bình lái xe đi tìm chị Thảo trước vì chị này ở gần hiện trường mà Bình vừa ra tay sát hại anh Tùng. 

Rạng sáng 16/5, vừa gặp chị Thảo, Bình lao tới chém 2 nhát vào đầu và người, khiến nạn nhân trọng thương.

Bị người dân truy đuổi, Bình vứt bỏ xe giữa đường, cướp một xe taxi để di chuyển. Chiếc xe taxi sau đó bị Bình bỏ lại ở một quán ăn, còn Bình mượn xe máy của chủ quán đi tìm chị Thư. 

Đến khoảng 13h30, ngày 17/5, Bình chặn đón chị Thư ở gần nhà, dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Chiều tối 17/5, Bình bị cảnh sát bắt giữ khi đang tìm cách đến nhà một người quen ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) để trả thù vì người này từng đánh Bình cách đây 8 năm.

Thời điểm bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này thủ trong người 2 lọ thuốc trừ sâu. 

Bình khai, sau khi đi "giải quyết" người có mâu thuẫn ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) sẽ tự tử.

chọn
'Đất huyện ven trúng đấu giá gấp nhiều lần khởi điểm là đúng thực tế'
Thứ trưởng Tài nguyên & Môi trường cho rằng các địa phương đã kiểm soát chặt công tác đấu giá nhưng thời điểm giao thoa giữa luật cũ và mới phần nào khiến giá trúng tăng cao.