Tin tức pháp luật: Đưa con trai đến trường, người đàn ông dâm ô 3 bé gái 7 tuổi

Tin tức pháp luật hôm nay, 26/4, gồm có: Đưa con trai đến trường, người đàn ông dâm ô 3 bé gái 7 tuổi; Thiếu nữ 15 tuổi tử vong trên giường với một vết chém trên đầu ở Điện Biên...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về vụ người đàn ông dâm ô 3 bé gái học cùng lớp con trai của mình

Hôm nay, báo Người lao động dẫn lời thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (SN 1972; ngụ khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) để điều tra làm rõ về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tin tức pháp luật: Đưa con trai đến trường, người đàn ông dâm ô 3 bé gái 7 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào khoảng 6h30 ngày 24/4, Thành có chở con trai đang học lớp 1 đến trường tiểu học Trần Quốc Toản. Tại đây, Thành dùng tay nựng má và sờ vào vùng kín của 3 bạn học cùng lớp với con mình là bé N., A. và V. (cả 3 bé đều SN 2012) rồi bỏ ra ngoài.

Khoảng 20h cùng ngày, bé N. mách với mẹ là chị Trương Thị T. đã bị ông Thành sàm sỡ tại lớp. Đến sáng hôm sau, chị T. đến trường để đón gặp ông Thành nói chuyện. 

Lúc này, ông Thanh thừa nhận hành vi sàm sỡ của mình đối với bé N. và mong mẹ của bị hại bỏ qua. Tuy nhiên, chị T. không đồng ý nên đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên tiến hành lấy lời khai các bị hại cùng những người có liên quan. 

Kết quả xác minh cho thấy trước đó ông Thành đã có hành vi dâm ô với 3 học sinh khác học cùng lớp với con mình. 

Hiện tại, lực lượng chức năng ở TP Long Xuyên đang đưa các bị hại đi khám chuyên khoa và thực hiện lệnh tạm giữ ông Thành trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

2. Thiếu nữ 15 tuổi tử vong trên giường với một vết chém trên đầu ở Điện Biên

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa ngày 25/4, tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là một thiếu nữ (sn 2004) trú tại bản Món. 

Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Cà Văn Lả, chủ tịch xã Quài Tở (Tuần Giáo, Điện Biên) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc trên. 

"Khoảng trưa qua, người nhà phát hiện em L.T.C (sn 2004) tử vong trên giường, trên đầu có một vết chém, quanh vùng cổ có nhiều vết thâm tím", ông Lả cho biết. 

Đáng chú ý theo lời ông Lả, anh trai của nạn nhân đã rời khỏi địa phương ngay sau khi vụ việc xảy ra, ở địa phương người này là đối tượng nghiện ngập, không có nghề nghiệp ổn định. Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

3. Tài khoản bất ngờ có 5 tỉ đồng, nam thanh niên vô tư rút tiêu xài

Hôm nay, 26/4, báo Zing đưa tin Công an quận 1 đã mời Cù Chi Nguyên (19 tuổi) lên trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ về việc chiếm một số tiền lớn trong tài khoản do ngân hàng chuyển nhầm.

Tin tức pháp luật: Đưa con trai đến trường, người đàn ông dâm ô 3 bé gái 7 tuổi - Ảnh 2.

Thanh niên vô tư rút tiền được chuyển nhầm vào tài khoản. (Ảnh minh họa).

Theo Công an quận 1, Nguyên nhận được gần 5 tỉ đồng do một ngân hàng có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) chuyển vào tài khoản vào đầu tháng 4. Biết ngân hàng chuyển nhầm nhưng nam thanh niên vẫn rút ra tiêu.

"Người này rút hơn trăm lần ở nhiều trụ ATM trên địa bàn TP với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng", một cán bộ điều tra nói.

Đại diện Công an quận 1 cho biết chưa có quyết định tạm giữ thanh niên trên.

4. 14 tiếng truy bắt nghi can sát hại 3 người trong một gia đình

Báo Thanh Niên Online đưa tin công an tỉnh Bình Dương đã thông tin toàn bộ quá trình phá án, bắt nghi can gây ra vụ thảm sát làm 3 người chết ở P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên (Bình Dương) gây rúng động dư luận. Theo đó, nghi can Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ P.Thái Hòa) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ ngay trong ngày để điều tra về hành vi giết người.

Những tiếng la hét trong đêm

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho hay khoảng 7 giờ ngày 24/4, Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ án mạng làm chết 3 người gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc). Đến khoảng 8 giờ, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) tiến hành điều tra vụ án mạng.

Hiện trường xảy ra án mạng là căn nhà cấp 4, hình chữ L, xung quanh có hàng rào bảo vệ. Từ ngoài đi vào, căn nhà bà Cúc tiếp giáp với dãy phòng trọ gồm 5 phòng được ngăn cách bởi tường rào nhưng ở giữa có một khoảng trống thông qua.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu thập các dấu chân, vân tay; thu giữ 1 con dao, 1 chìa khóa và 1 dao quắm vứt ở bãi đất trống cách nơi gây án khoảng 150 m. Khám nghiệm tử thi cho thấy các nạn nhân bị chém nhiều nhát ở những nơi chí mạng; nữ trang trên người của các nạn nhân còn nguyên vẹn. Từ đó, ban chuyên án xác định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái.

Đáng chú ý, quá trình điều tra công an thu thập được nhiều thông tin quý giá từ người dân. Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 24/4, anh Châu Thanh K. (36 tuổi, ở phòng trọ giáp nhà bà Cúc) nghe tiếng trẻ em la hét hoảng loạn phát ra từ phía nhà bà Cúc nên mở cửa phòng trọ để ra ngoài tìm hiểu. Tuy nhiên, cửa phòng trọ của anh đã bị cột ở phía ngoài. Anh đạp mạnh khiến cửa phòng trọ bung ra, rồi cùng vợ ra khỏi phòng nhưng không còn nghe tiếng trẻ em khóc, nên quay vào phòng ngủ tiếp.

Tin tức pháp luật: Đưa con trai đến trường, người đàn ông dâm ô 3 bé gái 7 tuổi - Ảnh 3.

Luận tại cơ quan công an.

Điểm trùng hợp khác, những người trong dãy 5 phòng trọ tiếp giáp với nhà nạn nhân Cúc cũng trình báo cửa phòng bị cột dây kẽm từ phía ngoài.Tương tự, bà Lã Thị Ngọc B. (50 tuổi) cũng khai báo vào thời điểm trên nghe tiếng trẻ em la hét. Ít phút sau, bà lại nghe tiếng động mạnh nhưng khi ra ngoài quan sát thì không còn tiếng động nào nên về lại phòng...

Ngày 25/4, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng cho ban chuyên án 100 triệu đồng. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đây là những thông tin điều tra ban đầu của vụ án; công an tiếp tục điều tra các tình tiết liên quan. Cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Từ những thông tin trên, khả năng kẻ thủ ác quen biết, thông thạo địa hình nhà nạn nhân là rất cao. Qua rà soát các mối quan hệ với bị hại tại khu vực gần hiện trường, nổi lên Trần Trọng Luận, vốn nghiện ma túy, cờ bạc, ở cách nhà nạn nhân 5 căn. Trên người Luận có một số vết xây xát mới..

Giết 3 người vì bị... coi thường (?!)

Từ những chứng cứ thu thập được, khoảng 21h ngày 24/4, Cơ quan CSĐT quyết định đưa Luận về trụ sở công an để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Luận liên tục chối tội nhưng không giải thích được các vết trầy xước trên người. Đến khoảng 3 giờ ngày 25/5, Luận bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Luận thường qua nhà bà Cúc uống cà phê, mở phim sex để xem thì bị Nhi phát hiện và có lời nói, thái độ coi thường nên đã nảy sinh ý định sát hại Nhi.

Khoảng 23 giờ ngày 23/4, Luận dùng dây kẽm cột các cửa phòng trọ trong dãy trọ tiếp giáp với nhà bà Cúc nhằm đề phòng những người sống xung quanh phát hiện. Sau đó, Luận leo lên mái nhà bà Cúc, dùng tua vít nạy mái tôn chờ thời cơ để đột nhập vào trong.

Đến gần 2 giờ ngày 24/4, Luận đột nhập vào trong nhà thì bị bà Cúc phát hiện nên ra tay chém chết bà Cúc ngay tại phòng ngủ. Sau đó, Luận lần lượt sát hại Nhi và Ngân, rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà thoát ra, khóa trái cửa nhà. Sau đó, Luận phi tang 2 con dao, chìa khóa ở bãi đất trống và về nhà ngủ. Hôm sau, Luận vẫn ở nhà bình thường cho đến khi bị CQĐT triệu tập.

5. Đang lập biên bản, hai công an bị đâm, một người chết

Tin tức pháp luật: Đưa con trai đến trường, người đàn ông dâm ô 3 bé gái 7 tuổi - Ảnh 5.

Trụ sở UBND xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - nơi ông Vũ công tác. (Ảnh: Mậu Trường).

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ Online, Công an tỉnh Bến Tre cho hay vụ việc xảy ra vào 17h30 ngày 25/4. Thời điểm trên, tại nhà bà Trần Thị Lan (60 tuổi ở ấp Phước Tự, xã An Khánh) xảy ra một vụ đánh người và hủy hoại tài sản. Đối tượng thực hiện hành vi trên là Đặng Minh Sang - con ruột của bà Lan.

Nhận được tin báo, ông Lương Văn Vũ - phó trưởng công an xã và ông Trần Văn Minh (44 tuổi, công an viên) đã đến hiện trường để giải quyết. Khi công an xã đến nơi, Đặng Minh Sang đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Trong lúc công an xã đang lập biên bản vụ việc thì Sang chở Nguyễn Mạnh Thắng (22 tuổi, trú TP Cần Thơ) đi đến.

Thắng yêu cầu lực lượng công an không được lập biên bản với lí do việc của gia đình để gia đình tự giải quyết, nhưng lực lượng chức năng vẫn tiến hành lập biên bản theo qui định.

Bất ngờ, Thắng rút con dao mang sẵn trong người đâm trúng ông Minh và ông Vũ gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên ông Vũ đã chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã truy bắt được Thắng vào sáng 26/4 tại quận Bình Tân, TP HCM.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.