Tôi và em quen nhau khi em và 3 bạn học cùng tới công ty tôi thực tập. Tôi nhớ lắm cái buổi ấy khi lần đầu tiên gặp em. Cảm giác "dồn cả thế giới vào em - một cô ái xinh đẹp, đôi mắt đen ton tròn, làn da trắng lúc nào cũng ửng đỏ và mái tóc dài ngang lưng. Em đi lướt qua mà chẳng nhìn tôi dù là tích tắc. Thế mà tôi lại "say nắng" em ngay được.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ đẹp khi tôi lại là người được phân trực tiếp hướng dẫn em vè công việc. "Lửa gần rơm" sau suốt thời gian thực tập, tôi đã làm em rung động với tình cảm chân thành của mình.
Tôi nhớ lắm lúc đầu em thường chọc tôi: "Có nhiều anh đẹp trai trong công ty theo đuổi, sao lại hờ hững với họ như vậy?". Tôi gượng cười nén nỗi buồn mà trả lời "tránh yêu đồng nghiệp, đỡ rắc rối". Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi, chứ thực ra câu trả lời lại ở em, vì tôi đã yêu em rồi!
![]() |
Hình minh họa (Ảnh: Tkm) |
Mọi thứ như bừng sáng khi em chính thức nhận lời tỏ tình của tôi. Hai đứa nhanh chóng về ở chung. Em đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Em hồn nhiên, vui vẻ và luôn yêu đời, có lẽ đó là điều bù lại cái tính cầu toàn, tỉ mỉ và khô cứng của tôi.
Yêu em, điều đó không có gì phải bàn cãi, và tôi luôn chứng mình điều đó bằng hành động. Tôi làm tất cả mọi việc đi chợ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ... và hầu như tôi không muốn em phải làm bất cứ việc gì vất vả. Nhưng cách yêu của tôi như vậy có lẽ là sai khi để em dần quen với việc không quan tâm tới mọi việc nữa, và cũng không quan tâm cả đến cảm giác của tôi. Em mặc định mọi thứ đã có tôi, chỉ tôi và mình tôi. Tình cảm của tôi và em đã đặt dấu chấm hết khi tình yêu của tôi quá lớn, nhưng nó chỉ là một phía chăng?
Còn em, cứ mải mê với vui chơi với nhóm bạn thân. Em khóc, giận hờn với tôi vì những chuyện váy áo, bị bạn ngừng chơi... Tôi đã nghĩ tất cả những điều đó do em còn quá trẻ, do tính cách hồn nhiên vô tư thôi. Nhưng tôi đã dần muốn em quan tâm hơn, còn em thì vẫn muốn bảo vệ "thế giới" đang có của mình.
Những cuộc cãi vã vì chuyện không đâu cứ như thế không dừng lại. Cho tới ngày tôi một mình nằm viện do ngã xe, còn em thì bực bội vì chuyện này làm lỡ chuyến đi du lịch cùng bạn bè. Tôi đã thầm nhủ khi ra viện sẽ đưa em đi đến nơi em thích để bù đắp lại. Ở trong viện gần một tuần thôi mà tôi thấy nó dài nghê ngớm và muốn về nhà cùng em. Chỉ còn hai ngày nữa là tôi có thể về phòng chung của hai đứa. Nhưng em đã vội vã nhắn tin nói phải đi du lịch cùng bạn bè vì lần trước đã bị bỏ lỡ vì tôi.
Những ngày sau đó chỉ thấy ảnh chia sẻ ảnh chụp vui vẻ bên nhóm bạn mà không có một tin nhắn hỏi tôi.
![]() |
Hình minh họa (Ảnh: Portalb) |
Mình tôi nằm trong căn phòng ngủ ở căn chung cư hai đứa cùng thuê để đợi em về. Tôi đã nghĩ lại trong suốt thời gian yêu nhau - mà đúng hơn là thời gian tôi yêu em. Tôi đã nhận ra nhiều điều và đã quyết định đợi em về rồi chúng ta chia tay trong im lặng. Tôi sẽ rời đi.
Vậy mà đã 1 năm trôi qua. Tôi hiện tại đã quen với môi trường sống mới. Dù ở nơi xa nhưng tôi vẫn âm thầm cập nhật tin tức của em trên trang cá nhân. Tôi biết em đang buồn khi người yêu hiện tại đã có tình mới. Suốt thời gian qua, em cũng không hề hạnh phúc và vui vẻ với người mới. Em nhắn tin nói với tôi rằng mình hối hận và muốn quay lại. Nhưng em biết không, tôi từng yêu đến tưởng chừng sẽ không sống nổi nếu thiếu em... Nhưng giờ tôi không còn là người năm ấy.
![]() |
Hotface Nguyễn Trà Mi: 'Tôi đã thử cố gắng thích và quen một bạn nam nhưng không thành'
Mang gương mặt dễ thương, song "cô nàng đẹp trai" 9X nổi tiếng này không ngại chia sẻ mình là người trong cộng đồng LGBT ... |
![]() |
Xôn xao hôn lễ trong mơ của cặp đôi đồng tính, nhan sắc 'cô dâu – chú rể' khiến chị em F.A ngậm ngùi tiếc nuối
Thời nay những người thuộc cộng đồng LGBT đã dần được xã hội công nhận và ủng hộ hơn trước rất nhiều. Chính vì vậy, ... |
![]() |
Chuyên gia trang điểm Lý Trường Giới: 'Tình yêu đồng tính còn 'khốc liệt' hơn tình yêu nam nữ'
Là người trong giới nghệ thuật, có tâm hồn nhạy cảm, khởi nghiệp từ năm 16 tuổi, chuyên gia trang điểm Lý Trường Giới đã ... |
![]() |
Tôi có nên dừng chuyện tình cảm để anh yên bề gia thất?
Đã có những lúc tôi tưởng mình không sống nổi vì thiếu anh. Nhưng giờ đây, tôi lại mong cho anh yên bề gia thất khi nhìn ... |
LGBT 07:06 | 30/05/2019
LGBT 18:20 | 28/05/2019
LGBT 17:37 | 22/05/2019
LGBT 16:15 | 16/05/2019
LGBT 11:40 | 16/05/2019
LGBT 09:55 | 09/05/2019
LGBT 07:17 | 02/05/2019
LGBT 01:13 | 30/04/2019