Tôi năm nay 27 tuổi, em ít hơn 2 tuổi. Cả hai quen nhau qua mạng Facebook trong nhóm dành cho những người trong giới. Hôm đó, vì tâm trạng rất buồn tôi đã chia sẻ dòng tâm trạng lên nhóm và rồi ngồi trả lời từng lời bình luận của mọi người.
Trong số ấy, tôi đã dừng lại ở lời bình luận rất dài của em - chàng trai khiến tôi phải chụp lại dòng comment, mở đi mở lại nhiều lần vào trang cá nhân của em để "lục lọi" thông tin. Tôi đã đọc đi đọc lại lời bình luận dài với lời động viên có "ma lực" làm bản thân quên đi mình đang có tâm trạng sầu não.
Tôi đã chủ động nhắn tin với em, và thế là cả hai bắt đầu làm quen từ đó.
Dù em không phải là người đến trước tiên nhưng lại là mối tình đầu sâu đậm của tôi. Tôi đã yêu em suốt những năm đại học, và em cũng dành tình cảm cho tôi như vậy. Hai con người xa lạ nhưng lại gắn kết với nhau bởi rất nhiều điều hợp.
Em là chàng trai nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, tính cách ôn hòa và rất nội tâm. Em rất ít cười nhưng mỗi lần cười là cả thế giới sẽ phải "tan chảy", và anh cũng không ngoại lệ. Vốn hay ngượng ngùng và mỗi lần như thế thì hai má em ửng đỏ, nhìn rất đáng yêu.
![]() |
Hình minh họa. |
Rồi cũng đến lúc cả hai cùng ra trường. Cuộc sống khó khăn khi vận lộn với công việc giữa chốn thành phố ồn ào, nhưng tôi và em đều luôn tràn đầy hy vọng và cùng cố gắng cho những dự định tương lai của cả hai.
Sau một thời gian cố gắng khi công việc của cả hai cũng ổn định, tôi nghĩ đã đến lúc đưa em về công khai chuyện tình cảm với bố mẹ. Chỉ đợi tôi "come out" với gia đình là mọi thứ sẽ ổn. Mọi tính toán của tôi rõ ràng và khá chi tiết, cứ nghĩ khi mọi người gặp em, ba mẹ sẽ đồng ý và ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Thế nhưng, lúc này bắt đầu lại nảy sinh những rào cản mới mà tôi không thể ngờ mọi thứ lại ngược lại.
Khi chưa kịp đưa em về nhà ra mắt thì ba mẹ tôi đã lên thành phố gặp hai đứa. Sau đó mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Sức ép từ phía phụ huynh khiến tôi trở thành kẻ bị động, không dám quyết mọi chuyện. Phần em thì vì cũng tự ti và cả tủi thân trước lời lẽ răn đe của ba mẹ tôi mà đòi chia tay. Sau những lần cãi vã, giận nhau khi cả hai không tìm được hướng giải quyết, chuyện tình của chúng tôi mau chóng dừng lại trong sự nuối tiếc của cả hai bên.
Xa nhau một thời gian, em chuyển đi vào nam lập nghiệp và cả hai không còn liện lạc với nhau. Tôi đã tìm mọi cách liên lạc với em mà vẫn "bặt vô âm tín". Hai năm sau, tôi đã cưới vợ - người mà ba mẹ tôi đã ướm, và cũng là người bạn học cùng thuở cấp II ở quê. Cô ấy cũng xinh đẹp, giỏi giang và có đôi nét tôi thấy khá giống với em. Hôn sự của tôi mau chóng được tổ chức vì được sự ủng hộ của cả hai gia đình. Hơn hết cô ây cũng có tình cảm với tôi. Còn tôi, kẻ hèn nhát không thể níu giữ em - tình yêu của mình. Và cho đến bây giờ, tôi chưa khi nào thôi nhớ về em. Ở nơi xa, chúc em luôn hạnh phúc!
![]() |
Những lần giả gái 'áp đảo' dàn mỹ nhân Việt trên thảm đỏ của cặp 'Sò Lụa' BB Trần - Hải Triều
BB Trần, Hải Triều nhiều lần chặt đẹp dàn mỹ nhân Việt trên thảm đỏ trong diện mạo giả gái. |
![]() |
Từng yêu đến tưởng chừng sẽ không sống nổi nếu thiếu em... Nhưng giờ tôi không còn là người năm ấy
Tôi đã cảm thấy mình là người may mắn, hạnh phúc nhất thế gian khi em nhận lời yêu. Và đó là quãng thời gian ... |
![]() |
Tôi có nên dừng chuyện tình cảm để anh yên bề gia thất?
Đã có những lúc tôi tưởng mình không sống nổi vì thiếu anh. Nhưng giờ đây, tôi lại mong cho anh yên bề gia thất khi nhìn ... |
LGBT 07:06 | 30/05/2019
LGBT 18:20 | 28/05/2019
LGBT 17:37 | 22/05/2019
LGBT 16:15 | 16/05/2019
LGBT 11:40 | 16/05/2019
LGBT 09:55 | 09/05/2019
LGBT 07:17 | 02/05/2019
LGBT 01:13 | 30/04/2019